) Tại ngứa ngáy quá anh à.Đúng là cao thủ, chém lại rồi nhìn thấy khác nhiều nhen.:-bd:-bd:-bd
-Giành chém hết trụi ,mà mời họ đến lấy gì chém Anh T?Đúng là cao thủ, chém lại rồi nhìn thấy khác nhiều nhen.:-bd:-bd:-bd
Hi...ông chủ cũ của nó phía trên đó anh!Cây đẹp quá ,chúc mừng Em !
Hi....Thanks chú Dũng!-Giành chém hết trụi ,mà mời họ đến lấy gì chém Anh T?
(Lâu lắm mới thấy bóng dáng anh xuất hiện)@};-
Cũng may thật đó nếu không có tuyến xe đó trong vài tháng có lẽ cây bi h..........sao nhể ??? )))[-O<Hi...ông chủ cũ của nó phía trên đó anh!
Trước thích quá nên lấy mặc dù ko có tuyến xe trong Cà Mau ra em.
May cho em là 1 năm sau thì có được trong khoảng vài tháng thì lại bỏ.
Chém bén quá, nhìn ngọt xớt luôn, nhưng mà chém xong...làm sao nữa, hình như làm lại ...như cũ thì phải . để nguyên uốn cái ra thành phẩm rồi .Kinh tế suy sụp chán nên lâu rồi ko chém gió...
Nay chia sẻ cây Sộp vừa chém cho đỡ chán với cả nhà ạ:
Đang nguyên đang lành:
Sau đó:
Các Bác quăng ghạch thoải con nhà bà mái ạ!
Móa ơi !!! Chưa nấu nồi chè đã đổi luôn họ và cả chữ lót của ngừ ta kìa. :-B~X(~X(~X))))À thì ra cây của Trinh Nam Sơn CM.
Haha.............!!! Đau cái...................... đ...ầ...u! )))Chém bén quá, nhìn ngọt xớt luôn, nhưng mà chém xong...làm sao nữa, hình như làm lại ...như cũ thì phải . để nguyên uốn cái ra thành phẩm rồi .
hi...thì giờ em nó đã rụt rịt rồi chứ sao anh?Cũng may thật đó nếu không có tuyến xe đó trong vài tháng có lẽ cây bi h..........sao nhể ??? )))[-O<
Theo mình thì để ra Tết đi bạn.Thân, đế lắc, vót đẹp.
Mùa lạnh chém có sao không anh?
Em cũng có 2 cây, định chém.
Em ko muốn nuôi cành bay như vậy nữa anh ah!Chém bén quá, nhìn ngọt xớt luôn, nhưng mà chém xong...làm sao nữa, hình như làm lại ...như cũ thì phải . để nguyên uốn cái ra thành phẩm rồi .
)....Vườn anh thanhhoi em ơi!vườn thầy nhiều cây đẹp quá ta
Để bộ râu nữa là thành ca hát...Móa ơi !!! Chưa nấu nồi chè đã đổi luôn họ và cả chữ lót của ngừ ta kìa. :-B~X(~X(~X))))
==================================
Haha.............!!! Đau cái...................... đ...ầ...u! )))
Biểu bác Cana chém dùm luôn đi Sói ơi. [-O<[-O<[-O<:-*hi...thì giờ em nó đã rụt rịt rồi chứ sao anh?
Em vẫn còn cây Gừa cỡ này bên anh Hải.
Hôm nào dỗi anh chém giúp em với!
em chem dep qua,uoc gi bay gio em o ca mau chem cay gua cua em.chi no to bang bap chan roi.)).cay kim quyt dan chu dang nuoi dum em o sg nha soi.Biểu bác Cana chém dùm luôn đi Sói ơi. [-O<[-O<[-O<:-*
Bác chém đẹp lắm, nhưng nếu là cây của E thì E trảm bỏ chi một lấy từ chi 2 trở lên thì cây sẽ thoáng hơn ( vì mới nhìn cây từ một hướng)Kinh tế suy sụp chán nên lâu rồi ko chém gió...
Nay chia sẻ cây Sộp vừa chém cho đỡ chán với cả nhà ạ:
Đang nguyên đang lành:
Sau đó:
Các Bác quăng ghạch thoải con nhà bà mái ạ!