Cay ko ban Nha em))Vậy thì chúc e nó mau về chủ mới
cây mình yêu nhất vườn nha bác,em nó mang 1 vẻ đẹp tìm ẩn đó.định nhờ bác đạp xích lô mua dùm cái chậu xịn .))Xí muội thiệt,bác Cà ạh !)
chính xác))cây anh mua để chơi nhá em.Chắc tương lai ở biệt thự quá anh
Chậu thì rất sẳn lòng tìm mua giúp bác ạh ! )cây mình yêu nhất vườn nha bác,em nó mang 1 vẻ đẹp tìm ẩn đó.định nhờ bác đạp xích lô mua dùm cái chậu xịn .))
.
bác sơn đang nhắc bác kìa))Chậu thì rất sẳn lòng tìm mua giúp bác ạh ! )
Vẻ đẹp tìm ẩn là vẻ đẹp mà khi ta càng cố gắng tìm thì nó càng ẩn,phải không ạh !8->)) Ghẹo bác chút cho vui,để dễ ngủ ! Giờ thì Xích đi ngủ được rồi ạh !)
chắc về vùng trũng quá))về đâu em biết về đâu
Hàng này phải về cao tầng chứ bác, đành mãi ở vùng trũng sao ???)))chắc về vùng trũng quá))
chờ bão số 8 đưa lên bác ơi.)).Hàng này phải về cao tầng chứ bác, đành mãi ở vùng trũng sao ???)))
Hehe........! Nhờ lão Xích đạp là chắc ăn lên liền đó bác ui. )chờ bão số 8 đưa lên bác ơi.)).
thà trũng sớm sướng hơn để 10 hay 20 năm sau trũng thì khổ nhá em))hi vọng tương lai em nó không bị TRŨNG )