Cụ Sanh _ có được gọi là già.

ngoc_dung

Moderator
Hà Nội 18 ngày mưa, trời âm u một mầu xám xịt, cảnh buồn, người buồn...

Hết mưa rồi lại hửng nắng, con người phấn chấn, cảnh vui, người vui và vào d đ cũng thấy vui. Để kỉ niệm ngày này ngoc _ dung tôi đưa cây Sanh già này lên khoe mời anh em nhận xét.
Thanks.





















Ông bảo cây này từ khi ông nhỏ, mới biết thế nào là cây nó đã có, cây được bố của ông chơi và để lại. Cũng chẳng biết thế nào chỉ thấy là mấy cái sẹo đó mình đục thì nó quá cứng, đục cứ nẩy ra. Là cây sanh cổ, mình tôn trọng lối chơi cũ vì vậy chưa được chuẩn chỉ, nhưng cứ ngắm sự già lão u nần cũng thấy sướng.
Cây chụp hôm mưa, nếu trời nắng cây già cỗi hơn.
 

Hùngcòi

Thành viên tích cực
Hà Nội 18 ngày mưa, trời âm u một mầu xám xịt, cảnh buồn, người buồn...

Hết mưa rồi lại hửng nắng, con người phấn chấn, cảnh vui, người vui và vào d đ cũng thấy vui. Để kỉ niệm ngày này ngoc _ dung tôi đưa cây Sanh già này lên khoe mời anh em nhận xét.
Thanks.





















Ông bảo cây này từ khi ông nhỏ, mới biết thế nào là cây nó đã có, cây được bố của ông chơi và để lại. Cũng chẳng biết thế nào chỉ thấy là mấy cái sẹo đó mình đục thì nó quá cứng, đục cứ nẩy ra. Là cây sanh cổ, mình tôn trọng lối chơi cũ vì vậy chưa được chuẩn chỉ, nhưng cứ ngắm sự già lão u nần cũng thấy sướng.
Cây chụp hôm mưa, nếu trời nắng cây già cỗi hơn.
Cụ sanh đẹp quá a Dũng à,chúc mừng a,Thanks a đã chia sẻ
 

anhtuan1976

Thành viên
Nhìn cây này quen lắm hình như đã ngắm nhìn ở đâu đó rồi ...càng nhìn kĩ các vết sần sẹo của cây như bầy thú đang vờn nhau đẹp quá.l.
 

vanxeng

Thành viên tích cực
Cụ này về tuổi thì đếm mỏi miệng rồi anh Dũng ơi! Vấn đề chính bây giờ là tay cành nên chăng phải làm lại theo lối bonsai cho cây song thụ trở nên duyên dáng hơn k? Cụ già thế thì ăn uống bồi dưỡng thế nào hả anh ? Lâu lắm e k qua vườn hội rồi, nhớ các anh mà bận bịu nhiều việc quá!
 
Top