Dương thác đổ 23-5-2013

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Tâm trạng này mà đi nhậu thế nào cũng có chuyện nên ngồi lì ở nhà kg ra ngoài. Thả thêm bớt 1 cục bất an bằng cách up thêm 1 em lên đây. Coi thử có nhẹ lòng đi bớt kg.

Lúc lên tiểu cảnh tháng 11-2011



Lại lục lọi, lại thay đổi vì lòng cứ bất an chộn rộn. Hình chụp chiều nay sau khi lôi em nó ra tiểu cảnh và cho vô chậu



Thêm 1 ít thông tin về em nó : da xù xì khá đẹp, anh em còn gọi là dương da rắn. Hoành khoảng 40. Chiều dài từ gốc tới ngọn đổ là 1m. Nằm trong chậu TQ rộng 40cm
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực

dungvan

Moderator
Tâm trạng này mà đi nhậu thế nào cũng có chuyện nên ngồi lì ở nhà kg ra ngoài. Thả thêm bớt 1 cục bất an bằng cách up thêm 1 em lên đây. Coi thử có nhẹ lòng đi bớt kg.
Gặp chuyện gì vậy Tùng? Nếu cần chia sẻ thì anh đang sẵn sàng nghe. :))
Chú đã quyết định đúng khi lôi em nó ra khỏi cái tiểu cảnh, mà ai làm cái tiểu cảnh đó vậy? Xấu kinh.:))
 

lnvinh

Super Moderator
Vô chậu là quyết định đúng đắn luôn, cây có thân xoắn, lắc và lượn quá đẹp luôn .
 

HOANGANH1102

Thành viên tích cực
tâm trạng hả anh! ko nói em kêu đi nhậu cùng! đi 1 mình giờ với về! say mà chắc cũng ko ngủ nổi!
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Ran nao cua anh T nhin cung phe het , em me Duong lam nhung nha het cho de cay roi nen ko suu tam duoc
Bán bớt linh sam SÔNG HINH đi là có chỗ để mà em. Mà công nhận Ba e mê Sông Hinh thiệt đó
==================================
Chú Tùng có cây duơng này phê quá.Như tranh vẽ ấy.
Cảm ơn cháu Duy đã khen chú nhá:-t:-t:-t
==================================
Gặp chuyện gì vậy Tùng? Nếu cần chia sẻ thì anh đang sẵn sàng nghe. :))
Chú đã quyết định đúng khi lôi em nó ra khỏi cái tiểu cảnh, mà ai làm cái tiểu cảnh đó vậy? Xấu kinh.:))
Cảm ơn anh đã chia sẻ. E kg biết rõ là chuyện gì? cứ cảm thấy bất an trong lòng ghê gớm. Nhưng nghe câu của a cũng ấp lòng rùi. Hihi
Nhưng đọc xuống dưới thấy a chê cái tiểu cảnh thì huhu. Nhưng mà vô chậu nhìn đẹp thiệt ha a
==================================
Vô chậu là quyết định đúng đắn luôn, cây có thân xoắn, lắc và lượn quá đẹp luôn .
Nhìn góc xiên vào thấy độ lắc cũng dữ lắm. Giang hồ gọi là lắc 3D đó anh.>:)>:)>:)
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
tâm trạng hả anh! ko nói em kêu đi nhậu cùng! đi 1 mình giờ với về! say mà chắc cũng ko ngủ nổi!
Trời. Đi nhậu 1 mình hả ku? Sao hay vậy?
Tính từ lúc biết nhậu tới giờ thì đi uống 1 mình 3 lần. Lần nào cũng có chuyện xảy ra. Riêng lần cuối cùng phải vào bệnh viện may 26 mũi. Từ đó tự dặn lòng là kg đi nhậu 1 mình khi tâm trạng kg tốt
Lúc 3h20 sáng nay a có đi lòng vòng quanh nhà vô thấy cuộc gọi nhỡ của e lúc 2h30 mà a kg gọi lại vì nghĩ e ngủ rồi. a kg sao đâu. sáng mai đi gặp người mẫu VUONGKIENGANPHUOC và IRIS_TH là vui ngay í mà e
 
Top