Chia sẻ giống cây ăn trái

camauteur

Thành viên
Mình đang tìm một số giống cây ăn trái hồi còn nhỏ có ăn qua nhưng bây giờ tìm không có vậy anh em chú bác nào có cho xin ít hạt làm giống cám ơn lắm lắm.

đang tìm cây này nè, chỗ tôi người ta gọi là trái Viết, trái nhỏ nhỏ ăn giống trái sa-pô-chê nhưng ngon hơn.




(ảnh mượn ở trang http://www.thanglongkydao.com)
 

choivotu

Banned
Phải cây hay trồng làm bóng mát trong đô thị không anh ?
Chổ em không ai ăn trái này cả.
Nó cũng có tên "Viết" nhìn y chang luôn.
 

thangkh

Thành viên
hình như là trái chùm quân thì phải.cây này thân gỗ, có gai phải không a.trái mọc xung quanh thân như cây sung nhưng đẹp hơn trái sung.
 

Mén1

Thành viên
Cây Viết ở SG trồng làm bóng mát lề đường rất nhiều, hình dáng trái giống như anh Long giới thiệu nhưng màu khác có khác, không đỏ đẹp bằng, trái chín giống hình bạn tranvi chia sẻ.

Chưa thấy ai ăn thử, để hôm nào ăn thử xem sao (không biết có nên mua bảo hiểm trước không nữa?!)
 

tranvi

Thành viên
Cây Viết ở SG trồng làm bóng mát lề đường rất nhiều, hình dáng trái giống như anh Long giới thiệu nhưng màu khác có khác, không đỏ đẹp bằng, trái chín giống hình bạn tranvi chia sẻ.

Chưa thấy ai ăn thử, để hôm nào ăn thử xem sao (không biết có nên mua bảo hiểm trước không nữa?!)
Ăn vô tư bạn ui. Thấy mấy đứa trẻ hái ăn hoài mà có sao đâu!
 

DUY_TamQuan

Thành viên tích cực
cây trồng ngoài đường trái giống vậy 2 năm trước tui có hái ăn thử, còn giờ chết chưa thì chưa biết nữa.
 

camauteur

Thành viên
Phải cây hay trồng làm bóng mát trong đô thị không anh ?
Chổ em không ai ăn trái này cả.
Nó cũng có tên "Viết" nhìn y chang luôn.
Không phải cây Viết trồng ngoài đường đâu, cây trồng ngoài đường trái chát lắm không ăn được.

Cây Viết mình đang tìm tiếng Malaysia gọi là sawo kecik, tên khoa học là Manilkara kauki chắc tiệt chủng ở VN rồi :)]
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
cây trồng ngoài đường trái giống vậy 2 năm trước tui có hái ăn thử, còn giờ chết chưa thì chưa biết nữa.
Trái này ăn hơn 2 năm sau mới chết nha anh!
=))
http://www.youtube.com/watch?v=NjbTGr3Yy1Y
+ YouTube Video
 

mrhuynh482

Thành viên tích cực
A long nói đúng! Cây viết trồng ngoài đường trái giống vậy nhưng nhỏ hơn nhiều,thân d màu đen đậm gần giống cẩm thi,ăn được không thi chịu.gần chổ e có 1 nhỏ rất đẹp ,định hôm nào đánh về chơi!
 

camauteur

Thành viên
èo..............mấy hạt này hôm rồi đem trồng mà quên đập vỡ vỏ hạt ra nên hạt bị thúi hết rồi :-??
 

vivian8627

Thành viên mới
Anh nào cần hạt của cây Viết liên hệ em nha , không ngờ có nhiều người cũng biết cây này , cứ tưởng chỉ ở quê em mới có ( Sóc Trăng )
 

lamviet

Thành viên mới
Vào những năm 1980, mình đi rừng Sông Bé (nay là Bình Phước)làm rẫy nhớ những lúc ăn trái cây rừng thật tuyệt vời: Lúc ấy muốn ăn thì..."cốt" cả cành xuống mà ăn,Trái cơm nguội màu tím sậm ăn vị ngọt lịm, đỏ tím cả miệng mồm, cảm giác lúc ấy thât tuyệt vời (còn ngon hơn ăn nho đen không hạt của Mỹ nhiều!), còn trái Viết thì hình dạng cũng giống như bài viết và hình ảnh của các bạn, nhưng sau trái viết mình ăn thì có màu xanh pha chút vàng và không có hạt, vị ngọt và thơm như trái khế ngọt ấy!
Giờ nghỉ lại thấy thèm và nhớ vô cùng!!! Chắc sẽ không bao giờ được thưởng thức những hương vị đó nữa rồi!!!8-:mad:(
 
Top