viengvinhkieu
Quản lý mới
Đầu xuân cũng sắp tới ngày Hội Lim ghé qua vườn bonsaivieng rủ xem mai có đi không tới nơi thấy nghệ nhân đang hì hục uốn nắn cây, đi càng gần thấy mùi rượu càng nặng, tới nơi thấy gốc cây ướt đẫm, bên cạnh là cái can 5 lít nằm chỏng chơ, mà mùi rượu thì quá nặng, bonsaivieng vừa uốn cây vừa nói rằng mới cho cây uống nên chắc chưa ngấm nên cây chưa thấy say mềm ra, thế mà tay bán rượu lại nói ruơu này chỉ cần nửa lít là mềm nhũn ra ngay, vậy mà cây này cho uống tới 2 lít mà vẫn chưa say mềm ra, đúng là tay bán rượu nói dóc quá. Vậy đúng rồi rượu hắn bán đâu có nặng độ, chỉ khoảng 50 độ là cùng thôi. Còn hôm qua mấy tay bợm rượu bên cạnh chắc uống đúng phải rượu mạnh nặng độ hơn hay sao phải đi cấp cứu, phải công nhận rằng loại rượu đó là cực mạnh, vì khi mấy nhân viên lấy ít máu để xét nghiệm không biết có phải đậy nắp không kín hay sao thế mà đi từ buồng bệnh nhân về nơi xét nghiệm đi cứ lảo đảo, về tới buồng xét nghiệm chỉ kịp đưa cho nhân viên khác xong là đổ kềng ra. Cùng uống còn mấy bợm không phải đi cấp cứu thí ói đầy ra đường, khổ thân mấy con chó chạy tới tưởng vớ được của ngon vật lạ lao vào kiếm chác, vậy là lại lăn ra tưởng bị làm sao... ôi quá trời luôn. Rượu quê nhiều khi nặng độ lắm hãy cẩn thận khi uống.
Có ai còn chuyện gì kể nốt đi.
Có ai còn chuyện gì kể nốt đi.