Cây hoa này là hoa dại mà hay mọc ven đường nhưng hoa nó màu tím rất đẹp, nó có trái thấm nước một tí là nổ phát. hj. Trước tui có 1 cây khủng lắm mà thằng nào tọc mạch nó bưng đi mất tiếc quá.
Theo tôi biết thì cây này có tên gọi là hoa Bình Minh,có lẽ do hoa nở đúng vào buổi sáng sớm, xế chiều lại là tàn, rất dễ trồng, cây có sức sống mãnh liệt, cứ chặt từng khúc cắm xuống đất là ngày mai nụ hoa vẫn nở, nhân giống ra trồng thành 1 đám thật lớn đẹp lắm.
Nhìn hoa thì 2 loài này có hoa giống nhau như đúc, từ hình dáng tới màu sắc, nhưng đây là 2 loại khác nhau. Tuy nhiên nhiều người gọi cùng tên là hoa trái nổ.
Hoa quả nổ là 1 loài hoa cỏ dại, mọc ven đường, thân bụi, lá bầu dục, tuổi thọ không lâu.
Hoa Bình minh là 1 loại hoa mới, thân gỗ, lá dài nhọn, mọc cao cả mét,cây sống lâu năm, có thể nhân giống rất dễ bằng cách chặt khúc cắm xuống đất, nhà tôi trồng nhiều và lâu rồi nhưng chưa thấy có trái như hoa trái nổ, ở TPHCM hoa này cũng được trồng làm cảnh 2 bên lề đường, do thiếu nắng nên thấy toàn lá, ít hoa.