VỀ CÂY TÙNG CỔ

thanhmaidinh

Thành viên tích cực
Nhân xem bài <u>Các bạn giúp mình về thế cây tùng cổ[/u] <a href='http://forum.caycanhvietnam.com/index.php?act=tp&id=2795#entry17521' target='_blank'> <u> tại chuyên mục kỹ thuật tạo bonsai[/u]</a>
thấy có đoạn phù hợp với chuyên mục này, xin chép qua đây bài viết của bác Natuan:
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->   
Re: CÁC BẠN CÙNG GIÚP MÌNH VỀ THẾ CÂY TÙNG CỔ NÀY   
Thông tin về cây tùng này .Chơi cây cảnh bạc tỷ - thú chơi hay làm giầuNghề chơi siêu lợi nhuận   
Ai chơi cây cảnh “quý tộc” cũng đều hiểu rất rõ câu chuyện vừa chơi vừa kiếm bộn tiền từ cây. Nhưng thực hiện được điều ấy hay không, không phải ai cũng có thể! Nhiều người coi chơi cây là một nghề, phải học hỏi, phải có vốn, phải trả giá... bởi lợi nhuận hợp pháp mang lại từ cây thì không gì sánh được.   
Anh Phan Văn Minh (SN 1971), hiện là Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Việt Trì, dù mới bước chân vào nghề được 4 - 5 năm nay, nhưng nhắc tới tên tuổi anh thì nhiều người không lạ. Dạo trước, anh Minh lặn lội tới tận Bạc Liêu để mua về đôi cây tùng với giá 1,6 tỷ đồng. Thương vụ ấy đã khiến giới chơi cả TP Việt Trì bàng hoàng, vì tiền lệ chưa từng có ai mua cây tới tiền tỷ như thế.   
Chuyến xe chở hai chiếc cây bạc tỷ đầy gian truân từ Nam ra Bắc đã đội chi phí lên tới 50 triệu đồng. Về tới Việt Trì an toàn, anh Minh thưởng thêm cho nhà xe 20 triệu đồng nữa. Hai cây này cũng đánh dấu bước ngoặt cuộc đời anh, chính thức bước chân vào làng chơi cây.   
Và mới đây, anh Minh đã bán đi một cây cho khách chơi trong Sài Gòn với giá... 1,6 tỷ đồng. Lại một chuyến xe gian khổ để chuyên chở cây bạc tỷ lộn ngược trở lại theo hành trình cũ. Cây còn lại đẹp hơn, đắt giá hơn thì anh trồng trang trọng trong vườn và không có ý định bán nữa.   
Theo anh Minh, giá trị của nó rất khó định đoạt trong thời điểm này. Trong vườn nhà anh Minh có khoảng hơn chục cây, được bố trí sắp xếp rất đẹp. Tuy ít, nhưng số cây ấy có giá không dưới 10 tỷ đồng.  <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
bài viết liên quan đến cây tùng này <a href='http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=267243&ChannelID=119' target='_blank'> <u>trên tuoitre onlilne[/u]</a>
Xin mời các bác bàn thêm cho xôm tụ
 

xuanalap

Thành viên
Mời bạn <a href='http://forum.caycanhvietnam.com/index.php?act=tp&id=2674#entry16862' target='_blank'> <span style='color:red'> <span style='font-size:13pt;line-height:100%'>vào đây </span> </span></a> tìm hiểu thêm thực hư về cây 1,2T usd mà báo TT đã đề cập.
 

[c]ama[u]teur

Thành viên tích cực
Nghe và đọc những bài báo đó chỉ để đọc cho vui thôi chứ tin nó làm gì, giá là giá ảo thôi, ai yếu bóng vía là chết! họ không muốn bán nên thổi giá lên trời vậy mà có chết ai đâu! Nếu bán được thì có cả gia tài, nếu bán không được thì cũng nổi tiếng ai không ham?, có ai chứng kiến họ đã trả tiền bạc tỉ khi mua cây đâu?! Toàn ghe qua người này người kia, nào là người nước ngoài trả giá định mua mà không bán, nào là ông A định đổi xế hộp, nhà lầu… mà tôi chưa chịu….v.v. Chỉ có những trọc phú nghe tưởng giá trị thiệt nhảy vào mua rồi ôm hận (như trường hợp <a href='http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Mu-chu-van-lua-dao-ban-dong-den-gia-tien-ty/30096688/218/ ' target='_blank'> <span style='font-size:11pt;line-height:100%'><span style='color:red'>đồng đen</span> </span> </a> và <a href='http://tintuc.timnhanh.com/xa_hoi/phong_su/20070131/35A5AD32/ ' target='_blank'> <span style='font-size:11pt;line-height:100%'><span style='color:red'>trầm hương</span></span> </a> ). Người châu á nói chung, người VN nói riêng lắm mưu nhiều kế, mua cái gì không cân, đo, đếm được thì nên cảnh giác bạn ạ.

Chuyến này em về thổi giá mấy cây nhà em lên mỗi cây giá vài chục triệu đô la rồi nổi tiếng như cồn, em út mệt xỉu…<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 

xuanalap

Thành viên
Tương lai nào cho thị trường cây cảnh VN
Gần đây đọc báo chí người ta thường bắt gặp những thông tin về cây cảnh VN dưới dạng bonsai với những lời bình có phần lộng ngôn kèm theo là những cái giá đặt ra cao ngất ngưởng tới hàng tỷ đồng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà không ít người cho rằng 4 loài cây qúi nhất hiện nay là sanh, si, sung, lộc (vừng) trong khi nhiều loại cây khác thuộc dạng quí hiếm khó sản xuất hàng loạt như: tùng, kim quất, linh sam...thì lọt ra ngòai danh sách ấy? Dẫn đầu trong bảng sắp hạng hiên nay là giống sanh bonsai có dáng dấp cây đa đầu làng. Nếu cách nhìn nhận về giá trị của sanh có vẻ đễ được chấp nhận (vì đã được các bậc vương giả chú ý tới từ hàng trăm năm trước) thì việc đưa sung, lộc vừng vào hàng tứ quí xem ra rất ít thuyết phục bởi hai giống này chỉ mới xuất hiện tronng bộ sưu tập của các nghệ nhân làm vườn trong thời gian gần đây và thuộc loài rất dễ kiếm tìm trong tự nhiên. Phải chăng người ta qúi cây không hẳn vì vẻ đẹp vật chất của cây (rễ, thân, cành, hoa, qủa,…) mà còn vì những giá trị phi vật chất mang lại từ tên gọi gợi nên một sự may mắn thẩm kín nào đó: sung túc hoặc nhiều lộc?
Tìm hiểu trong các nguồn tư liệu hiện có thì các thông tin về quá trình hình thành và phát triển cây cảnh ở nước ta còn rất mờ nhạt, chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào thực sư có tầm cỡ đủ sức thuyết phục làm nền tảng cho văn hóa cây cảnh ở xứ ta. Việc chơi cây chủ yếu là tự phát dựa trên cảm hứng của mỗi người từ đó tạo ra muôn nẻo đường đi khác nhau thậm chí có cả sự dị biêt trong thẩm định nghệ thuật giữa các vùng miền. Vì thế, nếu một khi cây chủ của vườn này chỉ được đánh giá là cây tầm tầm ở vườn kia và ngược lại thì cũng chẳng nên lấy đó làm lạ lẫm. Khi mà nhận thức về cây của đại bộ phận dân chúng được nâng lên thì thị trường cây sẽ tự điều chỉnh bình ổn và những cây quí, cây đẹp sẽ trở lại giá trị vốn có của nó.
<span style='color:red'>Còn bây giờ hãy thật cẩn thận trước khi mở bóp để thực hiện ý định "rinh" một cây nào đó về vườn nhà bạn!</span>
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Một thực tế là người Việt chơi cây cảnh hoặc nuôi con cảnh trong nhà vẫn mang năng tâm tưởng duy tâm , vì thế họ rất sợ khi một cây hoặc con đang nuôi ở trong nhà bị chết , vì thế họ phải chọn những cây , con . Có sự gắn bó với daaij đa số nhân dân , mà những cây sanh , sung , si ,lộc , đa . Đều rất gắn bó với con người Viêt. Và những cây kể trên đa sso là có sức sông rất mãnh liêt trường tồn cùng trời đất vì thế mà được đại đa số người dân chọn để chơi . ( Cây đa bến cũ con đò năm xưa ) Còn Tùng thì (phi tùng bất thành lâm ) nhưng đại đa số đân chúng khi nhìn thấy cây này đều không biết nó là cây gì vì ngày xưa dưới thời phong kiến chỉ có vua chúa mới được chơi loại này .
Có vài dòng tản mạn nếu có gì không phaie mong các huynh bỏ qua .
 

[c]ama[u]teur

Thành viên tích cực
Trước đây tôi có trồng một cây Si sau nhà, cây mọc tươi tốt bình thường nhưng vừa lên khỏi bờ tường là rớt mất đầu (ngọn) vì tôi trồng cây Si cặp vách sân nhà bên cạnh, sau vài lần bị chặt không hiểu lý do… Tức quá!! trồng hoài không lớn được nên nhổ lên băm nhỏ ủ phân luôn…thời gian sau tôi có hỏi anh hàng xóm khác thì anh bảo là trồng cây Si là “suy sụp” là “xui xẻo” (có ngày sida không chừng) <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 

[c]ama[u]teur

Thành viên tích cực
Trước đây tôi có trồng một cây Si sau nhà, cây mọc tươi tốt bình thường nhưng vừa lên khỏi bờ tường là rớt mất đầu (ngọn) vì tôi trồng cây Si cặp vách sân nhà bên cạnh, sau vài lần bị chặt không hiểu lý do… Tức quá!! trồng hoài không lớn được nên nhổ lên băm nhỏ ủ phân luôn…thời gian sau tôi có hỏi anh hàng xóm khác thì anh bảo là trồng cây Si là “suy sụp” là “xui xẻo” (có ngày sida không chừng) <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 

thanhmaidinh

Thành viên tích cực
Ngoài sức sống mãnh liệt thích ứng với điều kiện khắc nghiệt, chịu được ngập úng, có hoa đẹp, có rễ phụ, có trái đẹp và lá nhỏ (trừ lộc vừng), cành mềm dễ uốn… dân ta còn chuộng cái tên:
-Sanh: sinh sản, phát triển muốn đông con, tiền đẻ ra tiền…
-Đa: muốn nhiều, thứ gì cũng muốn nhiều trừ bệnh hoạn, nợ…
-Lộc vừng: vừng ơi mở ra Alibaba; những muốn lộc đầy nhà…
-Sung: sung túc, sung sướng, sung mãn…
Sở hữu được những bộ tứ linh, tam đa hay tứ quý thì không làm cũng có ăn, không có vợ cũng có con…<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> và nếu có những cây tiền tỷ thì còn hơn thế nữa….<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 

thanhmaidinh

Thành viên tích cực
À còn si thì thì không biết sao chứ tôi cũng chẳng thích; chắc là ngu rồi nên không muốn SI
 

khanhec

Thành viên
<!--QuoteBegin-thanhmaidinh+15/12/2008, 03:28 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (thanhmaidinh &#064; 15/12/2008, 03:28 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->À còn si thì thì không biết sao chứ tôi cũng chẳng thích; chắc là ngu rồi nên không muốn SI<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Anh thanhmaidinh vui quá :d
về giá cây thì em không bàn, vì lao động như em thì biết chừng nào mới có tới số tiền ấy. Em xem trên HTV dịp tết mấy năm có đem cây lên bán đấu giá thấy có cây được ngoài tỷ là mọi người súyt xoa rồi. Nhưng cây mà có giá cao thì cũng tốt nếu cái giá đó nó tỷ lệ thuận với giá trị nghệ thuật của cây, điều này nó sẽ nâng nền câ cãnh bonsai của chúng ta lên tầm cao mới.
 

dieuhb

Thành viên
Mấy cây đó nhiều tiền quá. Em làm cả đời này thậm chí cả mấy đời sau cũng không đủ để mua. Thôi em có mấy cây này xem cũng được, mời các bác cho ý kiến.
 

qvd-hp

Thành viên
Bác dieuhb có mấy cây tùng đẹp quá.

Cây đầu tiên (Da trắng) có phải là duối không.
 

lequochoang

Thành viên mới
chào các anh .em là hoàng ,hiện nay là sinh viên.em la thành viên mới nhưng đam mê cây cảnh từ lâu rồi.hôm nay tìm đươc forum này em mừng quá.vậy là có nơi để học hỏi kinh nghiệm của các anh rồi.rất mong các anh chỉ giáo thêm và chúc cho diễn đàng ngày cáng phát triển hơn nữa.
 
H

honglong

Guest
Em noi gi k fai thi cac bac bo qua nhe! Noi that thu choi cay k fai gia tri tien cua cay ma la gia tri cua nghe thuat choi cay! Chu cu noi cay vai ty, vai trieu do ma khong hieu ve nghe thuat tao nha nay nhu the nao thi cung chua phai la nghe nhan choi cay!!!
 

tamchi

Thành viên mới
Về cây Tùng cổ của anh Minh - nickname Minh Bảy Việt trì ( Vợ anh Minh tên Bảy)thì như lời anh Minh nói: aMinh mua 320TR cả 2 cây La hán này, lúc mới ra tất cả mọi người đều chê bai, nhưng sau đó 1 đại gia ở Sài gòn đã mua lại 1 cây với giá 1,6ty. Tôi được xem 2 cây ở vườn anh Minh thì thực ra đó là cây La hán lâu năm, rất to ( đường kính gốc khoảng 30cm) nhưng hoàn toàn là cây khai thác, rất nhiều cành và tất cả các cành đều quá nhỏ so với thân và dông dài - chưa hề có tác động của người làm cây. Gốc cũng ko đẹp. Chưa xứng đáng gọi là cây cổ.
Từ trước tới giờ, cây La hán to và đẹp nhất đựoc dân chơi cây cảnh công nhận là của anh Thọ, nick Thọ Nhựa.Đường kính gốc đo trên bệ 20cm phải 70cm. Cây trực, thân được cắt chuyển tuyệt đẹp, kết hợp với bộ cành do người SGN làm cũng rất đẹp và hợp lý với 1 cây to. Nghe nói anh Thọ mang về tới nhà ngót ngets 1 tỷ. Về sau, cây này cũng trải qua vô số chuyện ly kỳ dài dòng và chết mất. Thật đáng tiếc.
 
Top