Le Manh Cuong
Moderator
Hôm nay vừa cắt cây tùng này,đã 11 năm chưa thay đất mà cây vẫn xanh tốt.Chia vui cùng các bạn gần xa.
11 năm chỉ cho uống bia và chỉnh sửa,đôi khi cũng bị bỏ bê vì nhiều việc quá nhưng được như vậy cũng là tốt rồi.Nhìn ở ngoài chắc thích hơn.Làm thế nào với 11 năm đó a?
Làm gì mà cao thủ hay thấp thủ hả em?Cứ vừa làm vừa học thôi mà.Hôm nào bớt chút thời gian lên anh chơi nhé.Cao thủ! xin bái phục, không nhận ra sự chỏi dăm bên dưới (hiện tượng dăm bị dài ko hãm đc ly khai với lá trông như bó mạ); hãm được bông mỏng lại kín trải vân vũ thì nhà bác này là người số ít làm được. Nhưng dáng tùng hơi nặng, sạch đẹp sung mãn; tuy vậy chưa đến cái kiễu hãnh tột bậc của tùng cối. Nhưng bác thay đổi dáng để có cái trầm mặc nhanh lắm, mấy năm khác hẳn.
Em xin thán phục và học hỏi!
Đời chơi mà bạn.Đau tay lắm ông bạn ơi .
Vườn bạn nhiều tùng đẹp quá.Hôm nay vừa cắt cây tùng này,đã 11 năm chưa thay đất mà cây vẫn xanh tốt.Chia vui cùng các bạn gần xa.
4 Năm rồi chưa có dịp ngồi xem anh làm Tùng ~O)~O)Cảm ơn bạn đã nghé thăm.
Khi nào có dịp sẽ làm một cây từ a-z để anh xem.Cảm ơn anh đã nghé qua.4 Năm rồi chưa có dịp ngồi xem anh làm Tùng ~O)~O)