Vườn Thơ...

dã quỳ

Quản lý mới
Lâu rồi mới trở về đây
Hoa thơm cỏ lạ mọc đầy lối xưa
Ngọt ngào hơi thở nàng Mưa
Rồng tiên vùng vẫy từ xưa đến giờ
Siêu lỳ cắn bút nằm mơ
Ba Đy viết mãi vần thơ chưa tròn
..............
Quỷ Già làm kẻ lon ton
Pha trà rót nước cũng mòn Vườn Thơ...
 

tienlong

Thành viên
Lâu rồi mới trở về đây
Hoa thơm cỏ lạ mọc đầy lối xưa
Ngọt ngào hơi thở nàng Mưa
Rồng tiên vùng vẫy từ xưa đến giờ
Siêu lỳ cắn bút nằm mơ
Ba Đy viết mãi vần thơ chưa tròn
..............
Quỷ Già làm kẻ lon ton
Pha trà rót nước cũng mòn Vườn Thơ...
Quỉ zà làm long ngẩn ngơ
Rồng kia thương tích nên giờ bặt tăm
Gác bút từ lúc đầu năm
Vẫn nhớ bao bạn tri âm của vườn
Hoa thời tỏa ngát hương thơm
Cũng nhờ " Nữ " vẫn thường tới lui
..........
Quỉ Zà chớ có nói chơi *
Làm thơ đi nhé ! Long thời ... đứng nghe

* hi hi Cao thủ mà đi pha trà thì còn ai làm thơ
 

mưa saobang

Moderator


Cơn Mưa đêm ru em vào niềm nhớ
Nỗi thăng trầm bỏ dở sợi tình xanh
Góc phố xưa một thủa em với anh
Ta sánh bước giờ trở thành hoài niệm

Nỗi nhớ anh mỗi ngày thêm lấn chiếm
Khoảng hồn côi như thức dậy yêu thương
Em dạo bước trên đường xưa kỉ niệm
Tìm hương yêu lấp lại khoảng ngực gầy.

Kìa góc phố, cây phượng vĩ còn đây

Tiếng ve gọi như đầy thêm nỗi nhớ
Kí ức xưa giấu trong từng trang vở
Để hạ về em giở lại mùa yêu...


 

tienlong

Thành viên
.​
PHƯỢNG - HỒNG

Anh đã thương em tự khi nao ?
Từ lúc ... Phượng hồng nghiêng cánh chao ...
Trống trường lặng lẽ nằm im tiếng
Ve sầu rỉ rả khúc Ly tao ...

Đôi mắt em buồn , buồn dịu vợi
Dường như một thoáng ... đọng sương rơi !
Lưu bút vô tình anh viết vội
Đâu biết rằng mai ... anh mất người ...

Phượng hồng rực rỡ khoe áo mới
Người thay màu áo trắng tinh khôi
Cổng trường đường tỏa đi muôn lối
Khổ nỗi ! Chúng mình ... chẳng chung đôi

Hạ nay , Phượng vẫn nở hồng tươi
Người xưa xa khuất ... khuất chân trời
Thương nhau ngày ấy cùng chẳng nói
Hiểu được lòng nhau ... Muộn mất rồi !

TL - LD - BV
.
 

mưa saobang

Moderator


Chiều ru con nắng ngủ mê
Ta ru khúc hát não nề xua canh
Ngoài hiên gió lướt qua mành
Ly cà phê nhạt độc hành ru ta.

Chiều ru nỗi nhớ đi qua
Dấu yêu còn đó chưa nhoà tháng năm
Trải qua muôn sự thăng trầm
Ta gom vạt nắng lặng câm trao đời.

Chiều ru khoảng trống ta ơi
Ta buồn ru khúc hát người đã xa
Chiều ru nắng, nhớ ru ta
Miên man ru giấc bên đà chông chênh...

 

Quỳnh Dao

Moderator


Chiều ru con nắng ngủ mê
Ta ru khúc hát não nề xua canh
Ngoài hiên gió lướt qua mành
Ly cà phê nhạt độc hành ru ta.

Chiều ru nỗi nhớ đi qua
Dấu yêu còn đó chưa nhoà tháng năm
Trải qua muôn sự thăng trầm
Ta gom vạt nắng lặng câm trao đời.

Chiều ru khoảng trống ta ơi
Ta buồn ru khúc hát người đã xa
Chiều ru nắng, nhớ ru ta
Miên man ru giấc bên đà chông chênh...

Thu về anh vẫn một mình
Ôm đàn hát khúc ru tình thuở xưa
Thu về sao vẫn còn mưa
Cho buồn gợi nhớ cho vừa vấn vương
Thu về lá đổ ven đường
Người ơi anh viết chữ ''Thương'' gửi người... :X​
 

tienlong

Thành viên
.
TIẾNG THU ...

Thuở xưa ... ôm ấp mộng mơ
Ngắm Thu vàng úa ... ngẩn ngơ trong lòng
Rợp trời lá rụng tầng không
Ngỡ như Bươm Bướm bềnh bồng lượn chao ...

Chiều Thu ... Hai đứa xuyến xao
Đôi lòng rộng mở ... cùng vào cõi yêu
Lâng lâng hồn tựa cánh Diều
Vi vu dạo bước phiêu diêu Địa Đàng ...

Bây chừ ... Đôi ngả ly tan
Người đi - kẻ ở , xốn xang tình đầu
Thương yêu ngày ấy ... về đâu ?
Tiếng Thu hiu hắt , giọt sầu ... chông chênh ...

TL - LD - BV
 

mưa saobang

Moderator


Người yêu ơi đừng buông lời oán trách

Chuyện tình mình chia cách bởi vì đâu?
Em nơi đây chắp tay xin nguyện cầu
Anh nơi đó bền lâu trong hạnh phúc.

Trái tim em có lẽ đang muốn gục
Luôn thét gào, luôn thôi thúc nhớ anh
Tình đầu ơi sao quá đỗi mong manh
Cho thương nhớ tan tành theo mây khói.

Anh bên đó ôm ngàn lời muốn nói
Em bên này gọi mãi tiếng yêu thương
Em nhớ anh, nhớ cả những con đường
Ta sánh bước bên nhau ngày thu cuối.

Em ôm mộng uyên ương trong tiếc nuối
Đếm canh tàn xua đuổi những khát khao
Mắt môi xưa một thủa ta đã trao
Nay tất cả đã đi vào quá khứ.

 

tienlong

Thành viên
.
TIẾNG THU ...

Mong manh giọt nắng Trời chiều
Vàng Thu lá đổ gợi nhiều vấn vương
Đường xa lữ khách tha phương
Tình xưa chẳng nhạt ... yêu thương chẳng nhòa

Dẫu rằng ngàn dặm chia xa
Mong em đừng hát bài ca não nùng
Biệt ly ... rồi lại trùng phùng
Bên nhau sánh bước tình chung cuối đường

Vần Thơ sầu muộn _ Đừng buông ...
Thơ bay theo gió lại vương mi người
Sao không gieo tiếng em cười ...
Để Ta sống lại ... Một thời dấu yêu !

TL - LD - BV​
 

vuacaycanh

Thành viên tích cực
Để nhớ
Trăm năm mới có một ngày !?
Nữa say nữa tĩnh thật tình với nhau
Chưa off thì nói chưa quen
Off rồi, níu áo lại không cho về

by vuacaycanh
 

mưa saobang

Moderator

Sáng.
Bát phở gà, ly trà đá nhạt với điếu sì gà hút chơi
Ngồi nghe, ngẫm, luận sự đời
Mà sao bỗng thấy chơi vơi lạ thường.

Ngoài kia tấp nập đầy đường
Dòng người xuôi ngược muôn phương dãi dầu
Đời người trăm cuộc bể dâu
Tính toan chẳng đặng, lo âu xoay vần!

Trưa.
Bát canh suông, cà trộn tỏi, tuồn xong bát
Ngồi bàn phím lạch cạch buông lời thấy nhạt bờ môi
Tự thưởng ly đen đá, tợp ngụm để rồi vương hồn quyện mùi lứa đôi dĩ vãng
Canh chiều sang, với những ngổn ngang
Nên muốn xóa tan bằng "gánh than tự bán".

Phút suy tư nhìn thời gian lướt từ từ trong kim phút
Lòng tự hỏi lòng: "Liệu có được như xưa?!
Tợp ngụm đắng nhìn cọng lá đong đưa, qua ô cửa chứa nhiều trăn trở
Vết nhăn trên trán vừa mới gỡ
Lại gập ghềnh trở lại xếp nhiều hơn
Buồn vui trăn trở những nguồn cơn
Ôi nhân thế giận hờn như mây gió...!

Chiều.
Bên chén rượu mặc dòng đời xuôi ngược
Ta thả hồn trong khúc hát yêu thương
Vị cay mèm trên khóe miệng còn vương
Ta níu nhớ cõi vô thường trao tặng.

Tối.
Đêm buông lơi bỗng thấy hồn khoảng trắng
Chẳng dư âm, kí ức cũng ngủ vùi
Tợp ngụm rượu hậc một tiếng: "Than ôi"
Bên ly đắng ta ngồi trong đêm vắng
Tìm dư âm khoảng lặng của riêng mình...

 

huynguyenhu

Thành viên

Chữ luyến như nghìn sợi nhện vương
Dệt tơ loan ái giữa thiên đường
Đặt lên tâm trí lời mong tưởng
Gửi đến trái tim tiếng vọng thương
Cõi nhớ mang tình sầu khắc đoạn
Niềm yêu ôm mộng xót canh trường
Nơi đâu ai đếm từng ngày tháng
Đợi mãi đò duyên một sớm sương...!!!
vần ái đan giăng kín góc vườn (thơ)
nhả kén ươm tơ lòng vấn vương
khen ai khéo vẽ lời ân ái
phục người khắc họa tiếng yêu thuơng
ý thơ bay bổng nhẹ theo gió
ẩn chữ êm đềm mờ khói sương
lưu luyến mộng du tình thế thái
lâng lâng hồn bỗng khác lạ thường !!!...
 

Hue Phuong

Thành viên mới
Chiều về trên phố ngày xưa
Nghe sầu lá đổ buồn chưa phai nhòa
Ru tình trọn kiếp phôi pha
Bằng lăng tím thẫm xót xa nghẹn ngào

Gió lay phiến lá gầy hao
Nghe mùa nức nở tan vào chiều đông
Người giờ ... có nhớ em không
Có thương lời cũ diêu bông lỡ làng...

Ngước nhìn mây trắng lang thang
Nghìn thu tình lỡ đa đoan kiếp người
Phù vân vạn nẻo chơi vơi
Nổi nênh muôn chuyện khóc cười thế nhân.


28/2/13
 

snake

Thành viên tích cực
Thấm thoắt mà cũng sắp 3 năm vườn thơ này ra đời, tuy nay không còn như xưa nhưng chủ top cùng những kẻ yêu thơ vẫn gieo vần mỗi khi cảm xúc dâng trào. Xin cảm ơn những ai đã đã đặt chân tới góc vườn này.
 

mưa saobang

Moderator


Dòng thời gian điểm tóc ta sợi bạc
Nốt thăng trầm in trán nét suy tư
Ta phiêu du tìm lại dấu cộng trừ
Cho hồn thảnh chút riêng tư nhân thế.

Quãng đường đời một mình ta ngạo nghễ
Kiếm tìm chi trên dương thế muôn màu
Nào có tránh được vui sướng, khổ đau
Mà trọn kiếp ai nào ko vướng phải?

Con đường kia dẫn bước chân xa ngái
Sau gót hài để lại những trầm thăng
Cho thế nhân tự an ủi nhau rằng:
Ôi cuộc sống, cõi vĩnh hằng bất diệt!


 

tienlong

Thành viên
.
THƯƠNG BUỒN ...

Ngày nao em như ngọc như ngà
Thanh thanh vóc dáng trắng làn da
Suối huyền êm ả bay lơi lả
Gió ghẹo sóng đùa ... bao thướt tha !

Lòng anh - Khô khan mùa nắng Hạ
Em - Cơn mưa nhỏ lướt ngang qua ...
Nhận ra có nhau là tất cả
Đôi lòng rộn rã khúc Xuân ca !
*
**
Trời khiến xui chi nổi phong ba
Để rồi dang dở mãi tình ta
Thương anh trôi dạt miền đất lạ
Buồn em khắc khoải chốn quê nhà

Bâng khuâng lặng ngắm ánh trăng tà
Xót xa sầu đếm mấy Xuân qua
Bao đêm vật vã ... Hồn buông thả ...
Nương gió tìm người ngàn dặm xa
*
**
Xa cách lòng anh vẫn thiết tha !
Hương yêu một thuở chẳng phai nhòa
Số phận đẩy đưa đầy nghiệt ngã
Chia cắt Thiên Thu bởi Trời già ...

Cố hương ... Đành gửi lời từ giã
Đau thương mong rồi sẽ phôi pha
Âu cũng là do duyên số cả
Chẳng phải tại người ... Chẳng tại ta ...

TL - LD - BV

*****************
 
Top