Vườn Thơ...

mưa saobang

Moderator

Lòng ngại ngùng nghe xuân về ru mộng
Bước thẹn thùng xua mây lộng chiều trôi
Ðêm lại về xao xuyến mảnh " Hồn côi "
Mắt tìm trông sao đổi ngôi tình ý.
 

mưa saobang

Moderator


Có ai biết chiều nay không nắng
Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi
Nhưng im lặng vì tim đã khép
Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng
Biến tan vào vũ trụ mông lung
Như bọt biển tan theo dòng nước
Tình có được biết bao giờ sẽ mất
Nhớ vấn vương có thật là yêu
Thương thương nhớ nhớ bao chiều
Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay.
 

hoangtu1138

Thành viên
Lan đã nở nơi hà thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin anh.
lúc anh về thì lan vẫn chưa nở
anh đi rồi lan lại sầu úa trông.
 

mưa saobang

Moderator
Cuộc đời buồn toái suy vi
Thơ tình phong bút chỉ vì chữ yêu
Chút lãng mạng như triều lá đổ
Sóng tình nồng không chỗ trào dâng
Còn ai trong chốn phong trần
Bơ vơ ta lại một lần bơ vơ ...
Chàng chợt đến, nàng thơ vội tỉnh
Xao xuyến lòng trên đỉnh vô ưu
Giăng giăng mấy lớp sương mù
Xa xa ẩn hiện, tình thu lại về ???
Bồi hồi hoá ngô nghê như đá
Sa mạc tình giờ đã đơm bông
Tinh khôi như đoá hoa hồng
Lời yêu chưa ngỏ, sao lòng đã trao ???
Dạo phong bút thơ sao trống vắng
Lòng như yêu, vị đắng còn đâu
Vơi đi những tháng năm sầu
Không gian tiềm lại một màu tình yêu...
 

hoangtu1138

Thành viên
Hội Hoa Lan

Ngày vui mở Hội Hoa Lan
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng trắng nâu
Lan Ong, Gấm Đất, Thanh Câu
Huyết Xà, Giã Hạc, Lan Râu, Vệ Hài
Đuôi Chồn, Bò Cạp, Kim Hài
Hồ Điệp, Vẫy Cá, Hồng Tươi, Hài Hồng
Ô kìa một đóa lan thòng
Hoàng Long đẹp Nhất Điểm Hồng, tuyệt chiêu
Sắc màu hòa hơp đáng yêu
Ngắm hoa mà cũng ít nhiều Huyết Nhung
Gấm Ngũ Hổ, Thanh Đạm Trung
Tiên Hài Bạch, Mao Huyết Nhung, Huyết Xà
Cám ơn hoa nở vì ta
Cám ơn Hài Bạch Tạng Ngà,* Hàm Lân
Ý Thảo, Hoàng Thảo Nghệ Tâm
Long Tu, Bạc Diệp, Luân Trần, Huyền Lan
Xuân Lan, Hà Biện, Mặc Lan
Kiều Lan hoa hởi thế gian Hỏa Hoàng
Bầu rượu, Tục Đoạn, Bạc Lan…
Nhìn quanh ngó quẩn ôi lan toàn lan
Thưởng hoa mà dạ ngổn ngang
Tình riêng một khối cưu mang nổi buồn
Hình như hoa cũng lệ tuôn…

Melbourne 28/08/08
Phong Lan
 

mưa saobang

Moderator

Chữ luyến như nghìn sợi nhện vương
Dệt tơ loan ái giữa thiên đường
Đặt lên tâm trí lời mong tưởng
Gửi đến trái tim tiếng vọng thương
Cõi nhớ mang tình sầu khắc đoạn
Niềm yêu ôm mộng xót canh trường
Nơi đâu ai đếm từng ngày tháng
Đợi mãi đò duyên một sớm sương...!!!
 

Diladen

Thành viên


Tình có được biết bao giờ sẽ mất
Nhớ vấn vương có thật là yêu
Thương thương nhớ nhớ bao chiều
Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay.
Nghe mấy câu này sao bỗng thấy lòng se lại. Sao...
 

mưa saobang

Moderator

Bằng lăng đợi ai, bằng lăng đợi ai?
Đợi sao cho hết những đêm dài
Ai phủ tím buồn lên khung cửa...
Ai đợi bằng lăng...chẳng biết ai...

Cố nhân say mèm bên gác cửa
Gọi nhớ lùa về theo bóng trăng
Giữa đêm trường có đôi chùm lửa
Tím những sắt son trọn một vầng!

Ai gửi bằng lăng giọt lệ buồn
Gửi màu tím vỡ tím thê lương
Gửi dòng thơ cuối cho người ấy
Để nhớ một thời ... yêu với thương...
 

bigbabol

Moderator
thơ tình yêu sao buồn và triết quá
cõi đời vui ta chọn lối đi về
lòng thanh thản khi nhìn đời đơn giản
càng giản đơn ta sẽ thấy yêu hơn
yêu tất cả những gì ta trông thấy
vì còn trông là hạnh phúc hơn người
bởi đôi mắt là tâm hồn ta đó
hồn ta trong mọi thứ sẽ hư không
tiền hay bạc, tình yêu hay thù hận
nụ cười tươi hay nước mắt sầu đau
cũng từ tâm từ tưởng mà ra
càng suy nghĩ ta càng vào bế tắc
thì thôi đành nhắm mắt xóa hư không
để còn lại một màn đêm êm ắng
chỉ có ta và khoảng trống mênh mông...
giật mình bạn gọi ta vào phòng chat
đời chỉ vui khi ta có bạn mà thôi.

HCM ngày 20/05/2010
 

Diladen

Thành viên
Một cánh đào buông một cánh đào
Nhẹ nhàng cánh mỏng tựa chiêm bao
Gió xuân man mác buồn xa lắc
Giữa chốn rừng hoa nhớ cánh đào.
 

trandangchung

Thành viên
Ký Ức
Lá thư cũ thời gian chưa phai nét
Bàn tay anh ấm mãi đến bây giờ
Ta còn nhớ ngày yêu nhau ngờ ngệch
Đứa thầm thương ,đứa trộm nhớ bơ phờ

Tình thơ dại khóc cười như trẻ nít
Trong veo tiếng cười nước mắt trong veo
Giờ lấm láp giữa bụi đời mờ mịt
Ta buồn hơn đứa mất của hoá nghèo

Lá thư cũ lời anh còn đậm mực
Bàn tay anh ấm suốt đến bao giờ
Như vết chạm dịu dàng trong kí ức
Ngày ta yêu nhau không một phút phai mờ

Ta chọn chổ gốc hồn cho thuở ấy
Chứa ngày yêu tháng nhớ đến mai sau
Anh chim nhỏ qua sông về dĩ vãng
Có nghe đời dịu ngọt những cơn đau8->8->8->
 

newcomer!!!

Moderator
Thử xem mưa sao băng....

Có ai biết chiều nay không nắng
Anh đã biết chiều này trời không nắng
Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
Giọt mưa chiều đẫm ướt hồn ai
Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi
Trong bóng tối, đơn côi Anh khẽ hát
Nhưng im lặng vì tim đã khép
Lời ru người, mong mở lại tim vui
Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng
Cho cay đắng, đắng cay vào vùng tối
Biến tan vào vũ trụ mông lung
Cho khôn cùng một vũ trụ tình yêu
Như bọt biển tan theo dòng nước
Cho con sóng hoà cùng nhịp nước
Tình có được biết bao giờ sẽ mất
Như tình yêu, có được mất bao giờ ?
Nhớ vấn vương có thật là yêu
Vương vấn nhớ, là tình yêu có thật
Thương thương nhớ nhớ bao chiều
Như bao chiều ta rảo bước bến sông
Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay.
Ôi vạn dặm chỉ như là cánh cửa
Nhớ Anh nhiều, E nên mở cửa ra...
 

ManhhaiC24

Thành viên
cây - gái
thương thay số phận 1 cái cây
mấy lão chăm cây đã bao ngày
mồ hôi mệt nhọc vì cây đó
thế mà gặp gái bỏ cả cây.
 

Diladen

Thành viên
cây - gái
thương thay số phận 1 cái cây
mấy lão chăm cây đã bao ngày
mồ hôi mệt nhọc vì cây đó
thế mà gặp gái bỏ cả cây.
Ý bác là sao ? [-X Bác dùng từ "gái" cho "chuẩn" nha, chí ít đây cũng là thành viên nữ. Làm ơn tôn trọng nhau chút.
Hơn thế đây là trang Thơ ca mà (!!!?)
 

sansnom

Thành viên
cây - gái
thương thay số phận 1 cái cây
mấy lão chăm cây đã bao ngày
mồ hôi mệt nhọc vì cây đó
thế mà gặp gái bỏ cả cây.
cây thì muôn thuở vẫn là cây
nắng mưa chăm chỉ đã bao ngày
bỗng dưng chợt thấy nàng thơ đó
vần thơ lơ lững giữa tàng cây...
 

mưa saobang

Moderator
cây - gái
thương thay số phận 1 cái cây
mấy lão chăm cây đã bao ngày
mồ hôi mệt nhọc vì cây đó
thế mà gặp gái bỏ cả cây.



Các huynh tỷ muội thân yêu
Sao băng chỉ nói đôi điều này thôi
Ai ai cũng có cái Tôi
Cho nên hãy tránh những lời phạm nhau
Đừng làm cho trái tim đau
Chia ly, cách biệt biết sầu nào vơi
Vui thì Sao ở lại chơi
Bon chen, chọc ngoáy Sao thời rút lui
Cuộc đời vốn lắm ngậm ngùi
Vào đây là để chia vui mọi người
Vào đây mong để được cười
Ko mong vào để bị người dèm pha
Sao băng vốn thích thơ ca
Vui, buồn Sao cũng tà tà vài câu
Chỉ mong quên hết lo âu
Chỉ mong tình nghĩa làm cầu tri âm.
Vượt qua những lúc thăng trầm
Kết tình huynh muội tình thâm bạn bè.

Ai sống hơn ai ở cõi đời
Gặp người tri kỷ để mà chơi.
 
Top