Vườn Thơ...

tuuthi

Thành viên
Có nỗi buồn không nói được em ơi
Nên mới mượn những lời thơ nhắn gởi
Mộng em xa ta khó tầm tay với
Như sao trời vời vợi tít mù xa .

Em dòng sông luôn mong về bến lạ
Bến bờ nào cũng chỉ một lần qua
Như dòng nước hướng nhìn về biển cả
Mộng của em mộng lớn quá bao la .

Em hiện thân một con bướm kiêu sa
Cứ nhởn nhơ đi tìm vườn hoa lạ
Khoe dáng dấp ghẹo đùa cùng hoa lá
Rồi hững hờ em vụt cánh bay xa .

Em đã đến gieo đời nhiều nghiệt ngã
Những nỗi sầu tất cả tại vì em
Đây con sông vẫn thương về dòng nước
Góc vườn buồn thầm ước cánh bướm vui .

Sợ khi sau cánh đời con bướm mỏi
Lại tiếc thầm một góc nhỏ vườn xưa
Rồi trong tim mang nỗi buồn chan chứa
Rũ cánh đời tơi tả buổi sau mưa .

Em con nước khi nào ra biển rộng
Đạt những gì em thật sự ước mong
Lỡ chẳng mai giữa trùng dương dậy sóng
Em có thầm hối tiếc một dòng sông ?
 

tuuthi

Thành viên
Tôi về thắp giữa hồn ngọn nến
Soi lại mình bao u uẩn riêng tư
Xếp lại ngăn ký ức mớ tình thư
Nửa thực, nửa hư, nửa say, nửa tỉnh .

Tôi về quét mảnh vườn yêu lá đổ
Những mùa Thu qua những mùa Đông
Đã biết đường trần nhiều ngọt ngào cám dỗ
Sao bước chân vẫn vương nợ phiêu bồng ?

Tôi trở về cùng bờ bãi quạnh hiu
Chàng trai Trương Chi cô đơn tội nghiệp
Dưới ánh trăng nghe sóng xô trùng điệp
Khóc một mình, thương dã tràng ngây ngô...!
 

mưa saobang

Moderator

Nửa đời ta lại tìm nhau

Đôi khi cảm thấy tình sao thật buồn
Ai làm cho lệ lòng tuôn
Cho mưa thu đổ bắt nguồn từ tâm

Ru anh_nửa kiếp thăng trầm
Ru em lạc lối đường trần không ai
Ru tình theo những tàn phai
Ru trăm năm nhớ những ngày còn đây

Ngắm trăng chợt khuyết rồi đầy
Vi vu gió thổi làm mây dỗi hờn
Xa rồi_ai sẽ buồn hơn
Ai sầu_để lệ chiều tuôn mắt mình

À ơi ru kiếp ba sinh
Biết bao giờ mới ru mình lên ngôi
Ru xua đi những thói đời
Vẫn còn là ảo một trời trong ta.
 

Nửa đời ta lại tìm nhau

Đôi khi cảm thấy tình sao thật buồn
Ai làm cho lệ lòng tuôn
Cho mưa thu đổ bắt nguồn từ tâm

Ru anh_nửa kiếp thăng trầm
Ru em lạc lối đường trần không ai
Ru tình theo những tàn phai
Ru trăm năm nhớ những ngày còn đây

Ngắm trăng chợt khuyết rồi đầy
Vi vu gió thổi làm mây dỗi hờn
Xa rồi_ai sẽ buồn hơn
Ai sầu_để lệ chiều tuôn mắt mình

À ơi ru kiếp ba sinh
Biết bao giờ mới ru mình lên ngôi
Ru xua đi những thói đời
Vẫn còn là ảo một trời trong ta.

có dịp ngồi đối ẩm.Tỷ phải xuất khẩu thành thơ cho đệ nghe nhé hê hê:)):)):))
 

mưa saobang

Moderator

Em gom lại những trang thư anh gửi
Ấp vào lòng cảm nhận tiếng yêu thương
Anh nơi đó, hai đứa hai nẻo đường
Đâu có thể được bên nhau mỗi lúc.

Nhưng đừng buồn vì nơi này em chúc
Cầu an lành, anh trọn vẹn bình yên
Đời ví như số phận của con thuyền
Khi cập bến, chữ duyên đành bỏ lại.

Trái tim em, hình anh còn lưu mãi
Nơi ngực gầy đọng lại những yêu thương
Anh nơi đó, nếu còn vương tình cũ
Hãy mỉm cười, giữ hạnh phúc hôm nay.

Rượu ko uống nhưng em đã nhuốm say
Men tình ái, vẫn ngày ngày ngạo nghễ
Chiếm hồn em như một lời tuyên thệ
Trăm năm tình, nào đâu dễ đổi thay!

 

tuuthi

Thành viên
Sáng nay mưa bụi bay bay,
Trời se se lạnh như ngày chớm đông.
Nỗi buồn dâng ngập cả lòng,
Thương mình phận bạc, long đong kiếp người.

Càng thương em gái đơn côi,
Hồng nhan phải chịu nổi trôi, đoạ đầy ?
Nhớ nhung gặm nhấm thân gầy,
Hương phai, sắc úa, khác ngày xa xưa.

Thương em biết mấy cho vừa,
Trái tim mở rộng đón đưa em vào.
Ru em câu hát ngọt ngào,
Dỗ em bằng điệu ca dao chân tình.

Cuộc đời dẫu lắm điêu linh,
Em ơi, vẫn anh em mình bên nhau.
Chia vui, san sẻ nỗi sầu,
Ủi an nhau những nỗi đau ngút ngàn.

Xá chi rác bụi bên đường,
Bay theo gió đến làm vương mắt mờ.
Thương em, thương mấy cho vừa,
Phận buồn em chẳng bao giờ anh quên !
 

nghiaduong

Thành viên
lục bát cho sao băng

vào vườn cây ,lại gặp thơ
sao băng,mưa xuống ất ngờ... lòng ta,
trái tim thành vạn nhành hoa
tình xưa ùa dậy...vỡ òa sao băng...
nhớ nhung cứ mướt lá mầm,
lời yêu nói một lặng thầm...cành rơi,
sao băng ơi, sao băng ơi,
lóe lên ,chớp giữa cõi người, nhé em...
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới

Lòng ngại ngùng nghe xuân về ru mộng
Bước thẹn thùng xua mây lộng chiều trôi
Ðêm lại về xao xuyến mảnh " Hồn côi "
Mắt tìm trông sao đổi ngôi tình ý.
Một chút giận, hai chút than, lận đận cả đời ri cũng khổ.
Trăm điều lành, nghìn điệu nhịn, thông dong tất dạ rứa mà vui
Nguyên văn của thiền sư xứ huế Mình không nhớ tên (có ai nhớ nhắc dùm)
 

mưa saobang

Moderator
Mệt mỏi lại về với vườn thơ
Tựa lưng bên nhớ, mắt khép hờ
Kỉ niệm dấu yêu như con jó
Ru vào trong mộng thoảng hồn mơ...
***
 

mưa saobang

Moderator

Tháng tư đến mang hạ về trên phố
Vạt nắng cười đổ bóng xuống hàng cây
Gió nhẹ bay, vun xác lá hao gầy
Em mộng mị hỏi mây: Anh có tới?

Kế nhà bên cô bé ngồi chờ đợi
Khiến em buồn nghĩ tới chuyện hai ta
Thủa yêu thương còn đó vẫn chưa nhoà
Sao anh đã vội xa em đi mãi?

Em chờ anh ru tháng ngày đọng lại
Khoảng trống hồn lấp mãi chẳng đầy ngăn
Trên trán kia vài nếp gấp nhọc nhằn
Như nỗi nhớ vẫn hằn lên năm tháng!
 

cayninhthuan

Thành viên Mua Bán
Vào vườn thơ, mở ngay trang cuối
Bởi hút hồn, nên lúi húi lật từng trang....
Ôi chao ôi! sao ở giữa diễn đàn
Lại có một khu vườn xinh đến thế!
"Tháng tư đến mang hạ về trên phố
Vạt mây cười đổ bóng xuống hàng cây"
Ta lâng lâng trí tỉnh, hồn say!
Ngồi đọc suốt "sáng -trưa-chiều-tối"
Đồng hồ ơi! bon chen chi quá vội...
Kéo thời gian, níu mắt mũi lem nhem.
"Kìa bóng trăng đã khuất dạng sau rèm
Bình minh lên lại ngày dài vô tận"...
Mãi lang thang thả hồn không vướng bận,
Chợt nhận ra đây chốn không người.
Khu vườn hoang tuyệt đẹp xinh tươi,
Lại cổ kính rong rêu ngập lối...
Hỡi người xưa! sao ra đi quá vội!
Để cho ta tiếc nuối đến khôn cùng.....
 
Top