Vì em ta thương xót kiếp người

nguyenchihiep

Thành viên
Vì em ta thương xót kiếp người

Một chiều thu hoa lá rơi rơi
Ta chờ hai mươi năm kiếp người
Bàn chân mỏi về qua lối cũ
Hấp hối một dòng sông lặng trôi

Trông mãi bến nước xa vời vợi
Tìm dáng hình em gái ngây thơ
Tìm nhau nửa cuộc vui trần thế
Buồn rơi trên đôi mắt hững hờ

Chiều vẫn thấy hạc bay về lại
Cánh đồng xa cỏ úa hoang vu
Cánh đồng ấy một lần bước dạo
Với em dựa vai hồn thoảng say ....

Ngày xa quá , xa quá tình ơi
Ngày trở lại tóc sương trắng rồi
Bên dốc cúi đầu rơi ngấn lệ
Vì em, ta thương xót kiếp người ...

Nguyễn Chí Hiệp

14.10.2013
 
Top