Tiễn biệt đại tướng võ nguyên giáp

mưa saobang

Moderator

Đại tang đất Việt cả nước buồn
Tướng tài đã mất, đẫm lệ tuôn
Văn võ thao trường bao trận chiến
Giữ lòng bất diệt chẳng tròn vuông.

Thôi thế từ nay vĩnh biệt rồi
Tiễn Người thương tiếc dạ chẳng nguôi
Trăm năm có lẻ hiên ngang sống
Danh nghĩa anh hùng chẳng phai phôi.

Thắp nén hương lòng con khấn nguyện
Chúc Người an nghỉ, bình yên thôi!
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Trả lời: Tiễn biệt đại tướng võ nguyên giáp.


Mình thấy thật vinh dự và tự hào khi em trai mình là một trọng những người nhận nhiệm vụ quản lý chuyến bay đưa Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP về quê cha đất tổ của Ông.

 

mưa saobang

Moderator
Trả lời: Tiễn biệt đại tướng võ nguyên giáp.

Sao viết tiêu đề chữ hoa mà khi up lại ra chữ thường nhỉ? Sếp nào júp muội với hix, chứ tiêu đề chữ thường như này mọi người hiểu lầm mệt óc quá huhu.
 

hoangha2013

Thành viên
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-lua...hanh-nhan.html
Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái"


Trong những ngày này, nhiều tờ báo cũng đã nói về một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này. Ngày ấy, tôi là người lính, nhưng không thể hiểu nổi tại sao một vị Đại tướng cầm quân tên tuổi lẫy lừng khắp năm châu và ở đâu cũng nói đến cụm từ "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp" nay lại phải đi làm một công việc mà không thể nói rằng xứng với một Đại tướng. Nói công việc ấy "tầm thường" thì cũng chẳng phải, nhưng giao công việc ấy cho một Đại tướng thì thật là "xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"? Xưa có câu "điểu tận cung tàng" nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao. Vậy mà, Đại tướng vẫn lao vào công việc với tất cả trách nhiệm của mình. Trong tâm niệm của Đại tướng luôn luôn có lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…" và phải biết "Dĩ công vi thượng". Ngày xưa, khi cầm quân đánh giặc, Đại tướng đã theo lời dạy này và bây giờ khi sang một công việc không liên quan gì đến binh nghiệp nữa, Đại tướng vẫn thực hiện theo đúng lời dạy của Bác. Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm. Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn "ngại" không dám nói về vai trò của Đại tướng... Có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong. Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái", và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người... Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ... Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh Nhân mới chịu được như thế.
 

lekhanh204

Thành viên tích cực
@};-@};-@};-Nhân tài,Kiệt xuất,Vĩ đại@};-@};-@};-
-Mình may mắn đã được thấy Đại Tướng 1 lần
 

cuong xth

Thành viên
ngày đại tướng về cõi vĩnh hằng. những người thương tiếc đạih tướng cũng thấy bất ngờ vì sao nhiều người đi viéng đại tướng vậy bất ngờ với tất cả mọi ngừoi kể cả nhà cầm quyền. mình linh cảm thấy lòng dân cùng với việc thể hiện tình cảm với ngừoi đại tướng kiệt xuất cũng muốn ngầm nói điều gì đó......... hình như cũng sắp có điều gì đó ......
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực









"Thằng khùng...!"

Mụ vợ mắt chữ o mồm chữ a rồi đã thốt ra hai câu như vậy khi thấy mình soạn cờ ra luồn vào cán và buộc bằng sợi vải đen (ảnh trên)
 

KE SI LAN

Thành viên
Xin tiễn đưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đến ngôi đền của những vị Thần huyền thoại
HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM - ĐỨC THÁNH VÕ MUÔN NĂM
 

trinhvanphung

Thành viên tích cực
NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân TỪ .........tốn ăn ở ân cần TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà ĐAU .......sao đại tướng như cha XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân BẦN ........hàn chiến đầu quên thân THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công TIẾC .......người biên phủ trên không THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng

Bài viết: http://news.zing.vn/Le-vieng-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-post359732.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News
 

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-lua...hanh-nhan.html
Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái"


Trong những ngày này, nhiều tờ báo cũng đã nói về một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này. Ngày ấy, tôi là người lính, nhưng không thể hiểu nổi tại sao một vị Đại tướng cầm quân tên tuổi lẫy lừng khắp năm châu và ở đâu cũng nói đến cụm từ "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp" nay lại phải đi làm một công việc mà không thể nói rằng xứng với một Đại tướng. Nói công việc ấy "tầm thường" thì cũng chẳng phải, nhưng giao công việc ấy cho một Đại tướng thì thật là "xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"? Xưa có câu "điểu tận cung tàng" nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao. Vậy mà, Đại tướng vẫn lao vào công việc với tất cả trách nhiệm của mình. Trong tâm niệm của Đại tướng luôn luôn có lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…" và phải biết "Dĩ công vi thượng". Ngày xưa, khi cầm quân đánh giặc, Đại tướng đã theo lời dạy này và bây giờ khi sang một công việc không liên quan gì đến binh nghiệp nữa, Đại tướng vẫn thực hiện theo đúng lời dạy của Bác. Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm. Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn "ngại" không dám nói về vai trò của Đại tướng... Có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong. Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái", và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người... Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ... Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh Nhân mới chịu được như thế.
hôm nay là ngàyquốc tang Đại Tướng, theo như mình nghĩ ae chơi cây ko đến viếng được đai tướng(ở hội cựu chiến binh cấp huyên trơ lên) thì chỉ cần chúng ta nhớ về ông,đó cũng là tỏ thành tôn kính,còn mổ xẻ những giai đoạn trong cuộc đời ông,thì để cho những nhà sử học làm việc đó,còn ko thì tìm kiếm ở d đ khác,chứ còn ở đây , vấn đề bạn nêu mà có nhiều người tham gia thì chắc chắn sẽ đi trậc chức năng d đàn!thân chào!
 

dinhtai

Thành viên
Một huyền thoại đã đi về với Các Mác Lê Nin. Từ nay trong lòng nhân dân việt nam có thêm một vị thánh
 
Top