Thơ vớ vẩn

dã quỳ

Quản lý mới
Lâu lắm rồi mới ghé lại diễn đàn, chả biết viết gì cả, tặng mọi người "tập thơ" vớ vẩn viết dọc đường

Bài giới thiệu

Người khật khùng nên nghĩ thường lộn xộn
Chữ trong đầu bừa bộn chảy ra
Viết linh tinh chứ không phải thơ ca
Cũng rậm rật, cũng ê a khoe mẽ
Tuổi tuy già nhưng tâm hồn vẫn trẻ
Làm thơ ra, ngồi bán lẻ chơi chơi
Đừng ai cười rằng "cái thứ dở hơi"
Viết như thế cũng bày thơ với thẩn
Đã nói rồi, chỉ là "thơ vớ vẩn"

==================================
Ở ngã ba Cộng Hòa

Ở ngã ba Cộng Hòa
Ông già mù ngồi ôm cây sáo rỗng
Tiếng trầm không đủ rộng
Cho những người dừng đèn đỏ nghe chơi
Tiếng cao như hụt hơi
Thân gầy đét còn sức đâu mà thổi
Dòng người qua rất vội
Chiếc nón nỉ dơ òm
Nằm ngửa
Chơi vơi
.......
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
vớ vẩn sao gọi là thơ
dã quỷ vẫn thế vần thơ lòng vòng
già rồi thì nhận đại đi
cớ sao lại phải cưa sừng làm teen :D
rậm rật mệt lắm anh ơi
một thứ đã già tất cả đều ko trẻ :))
ê a một chút rồi thôi
xin đừng khoe mẽ cho em tủi hờn
đôi lúc cầu cho một chút dở hơi
cho đầu nó nhẹ ,ai cười mặc ai :D
 
Dã quỳ



Bàn tay một chút bàn tay
Trở qua trở lại mới hay rã rời
Ai đi đếm ngược tơ trời
Mình đi đổi vết thương người hôm qua

Hôm qua nhặt lá ba hoa
Đổi mua được chút như là tình yêu
Tình yêu mua buổi chợ chiều
Đêm về đã úa như liều tấm thân

Tấm thân thôi trót bụi trần
Mình về tắm gội qua tuần vu quy
Rồi đi góp lá dã quỳ
Về đem ủ nắng cho thì thầm xuân.
Đông Hà
 

dã quỳ

Quản lý mới
Mai cồ lắc lư

Bùm bùm chách
Giai điệu mai-cồ-jắc-sơn vang trong loa kẹo kéo
Bên lề đường ăn nhậu nhiều lắm những anh say
Những gương mặt đỏ gay
Hướng mắt về khoảng sân còn trống
Gần miệng cống
Chàng một giò lóc cóc nhảy ra
Vẫn chiếc áo da
Cái nón tùm thụp trên đầu nhấc lên đội xuống
Chàng một giò luống cuống
Lắc tới lắc lui
Một trò mua vui
Cốt bán được vài thanh kẹo kéo
Lắc léo
Mưu sinh
......

 

tranhuybinh

Thành viên tích cực
Dã chàng se cát biển Đông
Dã Quỳ se chữ làm vui cho đời
Để đời còn những nụ cười
Mặc manh áo rách sáng bừng tương lai.
 

mưa saobang

Moderator

Đêm nay Hà Nội mưa đầy
Vào trang thơ nhỏ em xây mấy vần
Huynh Quỷ thơ đã đầy thân
Riêng em còn thiếu vài lần vào ra ;)).

Bữa trứơc ngồi gõ ê a
Được đâu dăm chữ thế là lại tan
Hôm nay mưa gió đăng đàn
Em ngồi gõ nốt mấy gian thơ cùi.

Mưa về cũng thiệt là vui
Em hổng lượn được chỉ ngồi chém thơ
Mưa rơi cho nhớ hững hờ
Em đem ghép lại i tờ trao huynh;));));))

 

dã quỳ

Quản lý mới

Đêm nay Hà Nội mưa đầy
Vào trang thơ nhỏ em xây mấy vần
Huynh Quỷ thơ đã đầy thân
Riêng em còn thiếu vài lần vào ra ;)).

Bữa trứơc ngồi gõ ê a
Được đâu dăm chữ thế là lại tan
Hôm nay mưa gió đăng đàn
Em ngồi gõ nốt mấy gian thơ cùi.

Mưa về cũng thiệt là vui
Em hổng lượn được chỉ ngồi chém thơ
Mưa rơi cho nhớ hững hờ
Em đem ghép lại i tờ trao huynh;));));))

Hà Thành ngoài ấy đang mưa
Sài Gòn cũng thế có chừa ra đâu?
Không gian xuống thấp u sầu
Quỷ buồn ngồi gõ mấy câu trả lời

Cuộc đời ngắn lắm Mưa ơi!
Làm thơ vớ vẩn, rong chơi nửa mùa
Bon-chen, được-mất, hơn-thua
Hồn thơ khô cạn, còn thừa bấy nhiêu


Mất ý rồi, dạo này chữ nghĩa chạy đâu mất hết. Hic
 

trunghongmon

Thành viên Mua Bán
Thơ bác nghe cũng lãng mạn quá !
Gửi bác cành lan làm nguồn cảm hứng sáng tác tiếp nha bác !

 

dã quỳ

Quản lý mới
VỀ ĐI EM

Về đi em!
Đôi mắt khô rồi
Về hâm lại
Nước mắt khóc người dưng

Về đi em
Đã đốt hết tuổi xuân
Cho những hư hao trẻ dại
Đóng ngăn thành kỷ niệm
Không tên

Về thôi em
Ngoài kia gió thênh thênh
Lát thu trút
Chẳng khi nào hết được
Vươn thành những chồi xanh

Về thôi em
Về nghe những mong manh
Nghe trái tim mình lỗi nhịp
Ngoài kia
Nắng vẫn ngọt lành


Dã Quỳ
 

penjing62

Thành Viên Danh Dự
thớ vớ vẫn nè :
bóng cây phủ vệt bên tường
hôm nay tôi lại lên vườn làm cây
nghiến răng ,cắt tỉa,vô dây
cái cây có xíu ...làm hoài không ra ....
 

dã quỳ

Quản lý mới
thớ vớ vẫn nè :
bóng cây phủ vệt bên tường
hôm nay tôi lại lên vườn làm cây
nghiến răng ,cắt tỉa,vô dây
cái cây có xíu ...làm hoài không ra ....
nghiến răng, bóp nắn, vô bao
chừng năm mười phút, ào ào tuôn ra

Nhé anh
 

Ha Ngoc

Thành viên
Sáng sớm vô diễn đàn đọc những bài thơ của huynh nhiều suy tư..... thay đổi không khí chút nhé :)).

Nếu Em Muốn .

Nếu em muốn anh sẽ kề bên
Tưa bờ vai mỗi khi em bật khóc
Anh sẽ đến lau khô dòng nước mắt
Ngọt ngào, chu đáo tựa tình nhân .

Nếu em muốn , anh sẽ kề bên
Du em say trong giấc tình mộng mị ,
Anh sẽ bên em , ngay cả trong suy nghĩ
Dìu bước em vào dạ tiệc của tình yêu .

Nếu em muốn - dù em muốn rất nhiều
Đem may rủi đời em trao anh cả
Em yếu đuối và em hay vấp ngã
Đôi tay này sẽ đỡ tựa vai em

Nếu em muốn mình luôn có đôi
Cùng sánh bước qua quãng đường còn lại
Thì em ơi , trái tình yêu anh sẽ đưa tay hái
Vắt nước chung tình chỉ riêng tặng mình em .

Hà Ngọc
 

cuongphuong888

Thành viên
Re: Trả lời: Thơ vớ vẩn

thớ vớ vẫn nè :
bóng cây phủ vệt bên tường
hôm nay tôi lại lên vườn làm cây
nghiến răng ,cắt tỉa,vô dây
cái cây có xíu ...làm hoài không ra ....
Mấy anh lắm tội quá mấy anh chơi cây ơi
Cây rừng cây núi đem về cắt chơi
Đến khi nãy lộc xanh tươi
lại đem da để phân tay phân cành

Cái cây nó có tội gì không anh
Không được nhiêu bữa vào liền dây nhôm
cây tưởng như thế là đã song
đua nhau nãy lộc phát xanh um tùm
trời ơi lại kéo dọc với cưa ngang
mỗi lần làm thế cây đau quá chừng
còn anh cầm kéo thì hả hê ngồi nhìn
Răm bảy năm nữa hehehe em nầy tương lai[-O<[-O<[-O<
==================================
thớ vớ vẫn nè :
bóng cây phủ vệt bên tường
hôm nay tôi lại lên vườn làm cây
nghiến răng ,cắt tỉa,vô dây
cái cây có xíu ...làm hoài không ra ....
Mấy anh lắm tội quá mấy anh choi cây oi
Cây rừng cây núi đem về cắt chơi
Đến khi nãy lộc xanh tươi
lại đem da để phân tay phân cành
Cái cây nó có tội gì không anh
Không được nhiêu bữa vào liền dây nhôm
cây tưởng như thế là đã song
đua nhau nãy lộc phát xanh um tùm
trời ơi lại kéo dọc với cưa ngang
mỗi lần làm thế cây đau
còn anh cầm kéo thì hả hê
Răm bảy năm nữa hehehe em nầy tương lai[-O<[-O<[-O<
 

PhanQB

Thành viên
thớ vớ vẫn nè :
bóng cây phủ vệt bên tường
hôm nay tôi lại lên vườn làm cây
nghiến răng ,cắt tỉa,vô dây
cái cây có xíu ...làm hoài không ra ....
nghiến răng, bóp nắn, vô bao
chừng năm mười phút, ào ào tuôn ra

Nhé anh
-------------
Ăn theo, em cũng.... vớ vẫn thơ luôn... các bác nha.

Nghiến răng, búng vuốt, nắm xoa...
mà cây chẳng lớn... nắn hoài vẫn cong.8->
Thôi thì... cong cũng... "nhét khuôn" ,
thẳng dăm ba phút:))"rùng mình"... cây teo.~X(
 
Top