tửu vào , gẫu hứng

trandangchung

Thành viên

Tương tư đếm sợi tóc mềm

Nhớ ai nắng đổ bên thềm hanh hao
Kỉ niệm gợi nhớ thủa nào
Bên bình rượu ngọt ta trao nghĩa tình
Giờ đây còn lại một mình
Chén sầu, chén đắng tự tình nâng ly
Buồn vui rồi cũng qua đi
Cũng như giọt đắng cạn vì bờ môi
Ngồi đây nhớ lại xa xôi
Nhớ ngày ta đã cùng ngồi hát ca
Cái thời vui ấy đã qua
Còn chi kỉ niệm cũng là hư ko.
Hỏi còn ai nữa buồn trông?
Tương tư giọt nắng ai trồng tương tư.

Lonely night alone drinking, asking how many stars now, her husband had or had not, live and work somewhere where
 

mưa saobang

Moderator

Ném vào thế sự men cay
Nâng sầu uống cạn men này người ơi.

Thả lòng đôi chữ lả lơi
Say tình, say nghĩa, say người, say ta.

Say trời, say đất, say hoa
Nhớ thương, vương vấn lại ngà ngà say.
>:D<>:D<>:D<

 

trandangchung

Thành viên

Ném vào thế sự men cay
Nâng sầu uống cạn men này người ơi.

Thả lòng đôi chữ lả lơi
Say tình, say nghĩa, say người, say ta.

Say trời, say đất, say hoa
Nhớ thương, vương vấn lại ngà ngà say.
>:D<>:D<>:D<

Ngó lên trời , trời cao
Nhìn xuống đất , đất dày
Chỉ có ta và rượu
Suốt ngày mãi liu diu
Cuộc đời vẫn đìu hiu
Người ở mãi tận đâu
Sao hiểu ta quá vậy
Một chén xin mời người
Ta trọn tình cạn chén
Trọn nghĩa phút tri ân
Trọn lòng ta với muội
Đã hiểu thấu người say
If a province tomorrow
Life awoke again drunk
Soluble enzyme concentrations covered
I am the eagle
Will find the flying soot

-X=;=;=;=;
 

trandangchung

Thành viên
Rượu kia nào có hay gì
Hỡi người say rượu chớ cười rượu say
Rượu say mặc kệ rượu say
Tôi nay say rượu còn say men tình
Say tình say nghĩa say nhân
Say cô bán rượu,một lần đã sayX(X(X(X(
 

phuthanhkd

Thành viên
góp vui tí nhé!
Còn Tiền còn Rượu Còn Huynh Đệ
Hết Tiền Hết Rượu Hết Anh Em
Tổ tiên cố gắng àm ra rượu
con cháu thỏa hiền mặc cứ say
Nào anh em ta cùng vào nhậu
Cho đời bớt khổ bớt đau thương
Cuộc đời có bao nhiêu là bội bạc
Chỉ có rượu là bạn của ta

Khi nào đau khổ hay buồn tủi
Hãy nhớ đến rượu đến anh em
Nhậu cùng anh em là tất cả
Chẳng màn thế sự cả đời trai

Trăm năm bia đá cũng mòn
Trăm năm bia rươu vẫn còn trơ trơ
 

phuthanhkd

Thành viên
Rượu kia nào có hay gì
Hỡi người say rượu chớ cười rượu say
Rượu say mặc kệ rượu say
Tôi nay say rượu còn say men tình
Say tình say nghĩa say nhân
Say cô bán rượu,một lần đã sayX(X(X(X(
Rượu này từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm
***
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ
Chỉ còn bia ôm! 8-X
 

trandangchung

Thành viên
Rượu này từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm
***
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ
Chỉ còn bia ôm! 8-X
Thôi thôi bia đá từ từ
Bia chai đã vỡ đừng vào bia ôm
Bia ôm mặc kệ bia ôm
Ôm nhầm ếch nhái đi đời thằng cu:-j:-j:-j
 

mưa saobang

Moderator

Chiều về quẫy chén men cay
Dốc ly uống cạn mặc say bỏ sầu
Trải qua trăm cuộc bể dâu
Nhân tình thế thái còn đâu bận lòng.

Hỉ, nộ, ái, ố cũng xong
Bi, hài sầu hận thả lòng buông trôi
Ném đi thế sự cho rồi
Cạn dăm bảy chén thả đời phiêu du.

Vui buồn chén đắng thiên thu
Mưa giông, gió giật chén thù ném sang
Sống trọn một kiếp ngang tàng
Ngẩng nhìn giọt đắng đang tràn miệng ly.

Say rồi ném tất cả đi
Còn ta với những vu vi đời thường
Chẳng còn vương vấn men hương
Ngạo đời vài chén coi thường, khinh khi.
 

mưa saobang

Moderator

Ngày dài rồi lại đêm thâu

Uống ly rượu cạn mà sầu lên ngôi
Giờ đây tôi lại mình tôi
Lại sầu lại rượu lại ngồi thẩn thơ.
 

bigbabol

Moderator
Mưa ném men cay vào thế sự
Chiều nay tôi phải dầm mưa thôi
Dầm mưa hy vọng là mưa rượu
Khỏi tốn tiền mua, rượu mưa ngon( chắc chắn là ngon)
:)):)):)):)):)) thấy rượu là vào nha anh

nếu ông trời có làm cơn mưa rượu
không tốn tiền anh lại uống chẳng cần ly
nhưng ruộng vườn thì thật là bi kịch
cây dáng xiêu như ai đó hủ hèm:)):)):))
 

mưa saobang

Moderator
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi dovanlo
Mưa ném men cay vào thế sự
Chiều nay tôi phải dầm mưa thôi
Dầm mưa hy vọng là mưa rượu
Khỏi tốn tiền mua, rượu mưa ngon( chắc chắn là ngon)

Rượu đào rượu mận rượu mơ
Rượu nào mà uống cũng ngơ ngẩn chờ
Huynh siêu xoay chuyển thế cờ
Mong cơn mưa rượu làm thơ đối vầy, kakakakaa





:)):)):)):)):)) thấy rượu là vào nha anh

nếu ông trời có làm cơn mưa rượu
không tốn tiền anh lại uống chẳng cần ly
nhưng ruộng vườn thì thật là bi kịch
cây dáng xiêu như ai đó hủ hèm:)):)):))

Huynh ơi đứng đó trông xem
Cây kia vẫn thế, vẫn mê tối ngày
Chỉ là giây phút muốn say
Nên mong mưa rượu một ngày mà thôi :)):)):)):)):))
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
:)):)):)):)):)) thấy rượu là vào nha anh

nếu ông trời có làm cơn mưa rượu
không tốn tiền anh lại uống chẳng cần ly
nhưng ruộng vườn thì thật là bi kịch
cây dáng xiêu như ai đó hủ hèm:)):)):))
Cây bay, cây đổ bán nhiều tiền
Tại vì phải tưới ba xị đê
 
Top