Tùng La Hán siêu mini

Thai tue

Thành viên tích cực
Cực khó, em xếp La Hán vào lá bản chứ chẳng coi nó là lá kim đâu. Nhưng em ủng hộ bác cố gắng hết sức hãm được nó và ép vào khuôn dạng hết sức có thể. Để giải quyết bài toán của bác sẽ phải tính toán cho mấy cái cơ bản

1) Bác đã khóa chết kích thước chậu theo chiều ngang và dọc, về cái chậu của bác thiết kế đang cao hơn nhiều và cái bệ cây sẽ kéo theo tương xứng; như vậy cách làm trốn tránh đỡ đi là giảm độ cao chậu được áp dụng đầu tiên.

2) Với việc khóa kích thước chậu bóng cây bác đang dựng trực sẽ làm giảm khoảng trống cho bác triển khai, vì độ cao cây bị giới hạn, nếu bác làm cây Xiêu thì tốt hơn; quan điểm em muốn sút được bóng, muốn múa được võ phải có đất, có không gian rộng mở.

3) La hán non, đốt rất dài để thu được đốt phải tăng được tuổi cây đó là 1 thách thức lớn; như vậy bác có nuôi phóng để thu cũng rất khó đấy vì tính quang hợp.

Và bác phải chấp nhận 1 sự thật, đó là bác sẽ chỉ nuôi để thử nghiệm công nghệ, để đạt thành tựu nuôi trồng chứ không tiến tới mục đích đạt được mỹ thuật; như vậy, đằng sau việc nuôi đó kết quả là gì? bác cần xác định sớm vì tuổi chúng ta cũng U50 cả rồi.
Thực ra cuối cùng là để trải nghiệm như bố cháu nhận xét và đạt được cái sở thích trước mắt của mình thôi bố cháu, có khi một ngày nào đó trời u ám, thấy chan chán thì lại vứt hết chúng đi thay thứ khác mà. Cũng may nó là TLH chứ Thông đen thì ngán lắm, nuôi mãi chẳng thấy bung kim. Mình thấy nếu gò chậu nhỏ thì tự khắc cây phát đốt cũng ngắn đấy chứ không dài như để xổng, nó vừa cho lá nhỏ vừa rút đốt ngắn, các mắt lá mau hơn (đây là do quá trình theo dõi nó phát triển trong chậu nhỏ).

Chắc bố cháu cũng có xem cây Bùm sụm đang làm. Có lúc bố cháu báo bác làm kiểu ăn xổi (cuốn dây), rồi nghĩ lại giờ chuyển sang kiểu cắt giật, và làm kiểu từng đốt, chơi kiểu nhâm nha để thưởng thức, kiểu này nếu thành bộ chi tán thì ít phải 10 năm, thôi thì lấy đó làm vui vậy thôi, chứ không làm cây để đời bố cháu ạ, đang lấy chăm nuôi, cắt.. làm niềm vui mà.
 

Juniperus

Thành viên
Chơi lên Thông Đỏ miền bắc đi ạ, em giảm đốt La Hán bằng cách hết lá non và chuyển màu xanh đậm lá thì cắt 2/3 lá giữ cuống lá lại. Nhằm trúng trước các đợt có mưa bão, 1 năm ra được 3 hoặc 4 đợt lộc.
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Tùng LH tìm khắp chỉ có mỗi cây mini này thấy đẹp vì có độ khúc già của đốt cành đây bố cháu, nhưng quả thật thì nó cũng khá lớn chứ chẳng phải là siêu mini
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Thôi cố gắng nuôi nó vài năm nữa xem nó ra hình gì vậy, và xem tính biến của chủng loài này thế nào. Hy vọng sắp tới mua mưa bão cây không bị bay theo chiều gió
 

LangTuDocHanh

Thành viên tích cực
Ráng nuôi cho ngọn liền lạc đi a. A nuôi mịni hay quá e có 2 cây mini nuôi hoài mà kg thành cây.
 

Juniperus

Thành viên
Cây La Hán trên em ngắm trong thinh lặng một chút có mấy nhận xét:

1) Hoành gốc 20~25cm, nó là cây tầm trung.

2) Nhìn qua bóng có vẻ bắt mắt, nhưng nếu nhìn ngắm kỹ và thả mắt theo mạch chính và mạch phụ, với tổng thể bóng và các tốc độ thì bóng kém vũ điệu, trễ nải và không khóa được bóng cảm giác nó như 1 lá cờ đuôi nheo kéo mãi trong 1 chi tiết lạm dụng uốn tỉa nên kém tự nhiên. Và chi tiết hơn sẽ cảm nhận được, độ già chi tiết là độ già làm giả nhân tạo rõ, bóng cây tổng thể non thiếu độ trầm mặc do rằng dù có vẻ gầy và tiêu sái nhưng tận cùng cảm giác nó là sự hời hợt buông thả không có điểm dừng, một cây già trầm kỳ nó sẽ khác đó là độ ổn định và có điểm kết thúc của mạch thị giác trên tổng bóng và có xu hướng hội tụ quay về điểm ban đầu, cây này không có.

Hì, đó là em cảm giác như vậy, cái cảm giác rất rõ không lẫn mấy đâu.
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Cây La Hán trên em ngắm trong thinh lặng một chút có mấy nhận xét:

1) Hoành gốc 20~25cm, nó là cây tầm trung.

2) Nhìn qua bóng có vẻ bắt mắt, nhưng nếu nhìn ngắm kỹ và thả mắt theo mạch chính và mạch phụ, với tổng thể bóng và các tốc độ thì bóng kém vũ điệu, trễ nải và không khóa được bóng cảm giác nó như 1 lá cờ đuôi nheo kéo mãi trong 1 chi tiết lạm dụng uốn tỉa nên kém tự nhiên. Và chi tiết hơn sẽ cảm nhận được, độ già chi tiết là độ già làm giả nhân tạo rõ, bóng cây tổng thể non thiếu độ trầm mặc do rằng dù có vẻ gầy và tiêu sái nhưng tận cùng cảm giác nó là sự hời hợt buông thả không có điểm dừng, một cây già trầm kỳ nó sẽ khác đó là độ ổn định và có điểm kết thúc của mạch thị giác trên tổng bóng và có xu hướng hội tụ quay về điểm ban đầu, cây này không có.

Hì, đó là em cảm giác như vậy, cái cảm giác rất rõ không lẫn mấy đâu.
Về tổng thể TLH anh cũng không thích dáng cây này, chỉ thích độ độ co rút của các cành, khúc khuỷu của đường thân, độ mịn của chòm, cụm lá
==================================
Ráng nuôi cho ngọn liền lạc đi a. A nuôi mịni hay quá e có 2 cây mini nuôi hoài mà kg thành cây.
Lá bản, LHT mình nghĩ cứ cắt lá thật nhiều là thành, vì khi cắt lá nó sẽ biến rất nhanh, tạo ra mầm để mình nhanh làm. Cứ có cơ hội cắt là phang luôn, như Ju nói cứ già là cắt 2/3 lá
 

Juniperus

Thành viên
Vâng, chắc do cùng nghiên cứu trên các mẫu đấy anh nên chúng ta có cái cảm giác khá gần gũi. Mạch thị giác bên trái khởi nguồn bai ra thiếu vững chãi cần thiết, và kết thúc mạch bên phải trễ nải, nét vẽ rất mờ nhạt anh ạ; nhưng chi tiết thì cố gắng tăng dữ liệu lên nhưng vẫn không thoát được do bóng nó là cái cơ bản nhất ảnh hưởng phần lớn.
 

proseoer113

Thành viên mới
Em đang mơ ước có được 1 chậu để nâng niu đây, bác nào ở sài gòn liên hệ em với. Thanks
 
Top