Tôi làm Giám khảo.

ngockien

Super Moderator
Hôm đó mình đươc mời làm BGK để chọn một trong hai cô gái ai là người đẹp hơn .

Đầu tiên BTC họ hỏi mình về kiến thức , Ôi giời !giờ này còn hỏi A B C thế nhỉ ,thế là mình thao thao bất tuyệt nào là chân phải dài cơ ,cỡ trên 1m7 gì đó ,ba vòng 90-60-90 là chuẩn vv và vv…nói chung là chém gió cứ là phần phật \m/

Thế rồi hai cô thí sinh bước ra và ngồi trước mặt mình ,một cô là người mẫu có vóc dáng rất chuẩn ,chuẩn như những điều mình vừa nói ,cô gái còn lại thì thấp hơn ,cỡ chỉ trên 1m 6 chút là cùng…

Thế là theo bản năng ,cái mắt mình bắt đầu hấp háy làm việc .
Cô người mẫu ngồi khá chuyên nghiệp , quả thật cô ta đẹp ,mọi thông số đều rất chuẩn ,nhưng gây trong mình ít cảm xúc quá ,ánh mắt thì lạnh lùng ,nụ cười thấy vô hồn thế nào ấy…[-(

Mình đưa mắt nhìn cô gái thấp hơn ,cô ta bẽn lẽn nhìn lại ,nở nụ cười thật xao xuyến khiến mình đờ hết cả người …và hình như cô ấy mỏi hay sao đó ,duỗi tay vươn vai đẩy toàn bộ cái vòng một ra phía trước …ối giời ơi ! cái vòng một quá …nhược điểm ,to quá, cỡ 1m gì đó nó làm mình muốn ngộp thở luôn …8-}
Cảm xúc dạt dào ,mình tiến đến cô gái đó ,cầm lấy bàn tay và giơ lên >:D<: Em đã là người chiến thắng !

Vậy đó kết luận rằng ,cô gái thứ hai kém thế mạnh hơn như chiều cao khiêm tốn ,vòng một hơi quá khổ ,nhưng lại là người tạo nên nhiều cảm xúc và sự rung động .

Trong cây cũng vậy ,đó chính là cái duyên cái hồn của tác phẩm ,tác phẩm chiến thắng chình là tác phẩm tạo nên cho người thưởng ngoạn nhiều cảm xúc nhất.
 
Top