Cây này đc bộ rễ bác bảo cắt đi còn gì là cây bác!Cây này mà của TBS thì TBS chém mạnh tay lắm lắm. Bỏ hẳn viên đá thấm thủy đang ôm ra cắt bỏ toàn bộ rễ loằng ngoằng kia trồng lại tạo rễ mới chứ để thế này trông rễ vẫn đơ quá.
Nguyên bản nó là cái tay của cây sanh cổ họ cắt bỏ , em mua về làm mấy năm mới được bộ rễ như vậy đấy bác . Cây để hoang lên chụp ảnh như này các bác cũng khó nhìn ra được .Cây này mà của TBS thì TBS chém mạnh tay lắm lắm. Bỏ hẳn viên đá thấm thủy đang ôm ra cắt bỏ toàn bộ rễ loằng ngoằng kia trồng lại tạo rễ mới chứ để thế này trông rễ vẫn đơ quá.
ThanksCây này đc bộ rễ bác bảo cắt đi còn gì là cây bác!
Cứ để cục đấ để anh em ném . Cho đá chọi đá mới kêu .Theo em thì bác tách bỏ cục đá đi rồi nuôi thả tiếp. Mà bác bỏ gạch đá ra rồi hẵng chụp, chứ cứ lăm lăm gạch đá thế kia rồi bảo góp ý anh em người ta sợ... Em chạy đây (
Anh làm tam đa cho nó có việc em ạ .cây này đẹp tương lai đó a
bỏ cây nhỏ đi, vẫn giữ bệ đá chỉ sửa lại thôi, làm cây quái quái,2 cành 1 ngọn, có cành rớt theo kiểu nghênh phong chiếu thủy đó a
Bác dạo này mạnh tay thế , Em cũng đồng quan điểm vậy .Cây này mà của TBS thì TBS chém mạnh tay lắm lắm. Bỏ hẳn viên đá thấm thủy đang ôm ra cắt bỏ toàn bộ rễ loằng ngoằng kia trồng lại tạo rễ mới chứ để thế này trông rễ vẫn đơ quá.