Phía trước và con đường

dã quỳ

Quản lý mới
PHÍA TRƯỚC VÀ CON ĐƯỜNG EM CHỌN

Khi em chọn con đường không có anh
Chuyện bắt đầu từ một ngã rẽ
Và chúng ta không còn trẻ
Để biện minh cho những thất bại của riêng mình
Em và anh, sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Chỉ dừng lại một chút để nhìn con đường ta sẽ bước
Hãy chúc phúc cho nhau.
Dù còn nhiều gian nan phía trước
Phía con đường ta đi về phía không nhau
Em biết rằng sẽ đọng những niềm đau
Xin gói lại riêng em làm ký ức
Một thời hư thực
Lấy đi quá nhiều những hoài bão tuổi xanh

Khi em chọn con đường không có anh
Chẳng trách gì đâu...
Bởi tình yêu không có lỗi
Cũng đừng trách em khi quay lưng bước vội
Anh cũng hãy chọn riêng con đường
Phía chẳng có em...
 

cayninhthuan

Thành viên Mua Bán
Đã lâu rồi, bếp tàn tro lạnh
Bỗng đâu... âm ỉ... cháy bùng...
..........
Con đường dài hun hút mông lung...
Hãy cứ vui! đời biết đâu được mất.....!
Ta ngu ngơ giữa trời cao đất chật
Rồi vô tình chen lấn ngã vào nhau....
Gieo mầm nỗi đau!
Vào dòng đời tất bật....
Vật chất phù du, lợi danh nào có thật
Hãy cứ vui! trong hư ảo vô thường!
.....
Biết đâu đến cuối con đường
Thấy ta em lại thầm thương...thẹn thùng!!!!
 

vanflorida

Thành viên
Qua rồi mùa hạ tình rong ruổi
Lá chớm bạc màu một sớm mai
Nay ngồi đếm lại mùa xanh tóc
Đời như chiều xuống dần nhạt phai



Lời giã từ trong cơn lạnh chiều đông
Ngày hôm qua... sao nay lại chạnh lòng
Hợp rồi tan trong vô thường trời đất
Kiếp nhân duyên gói trọn những niềm không
 
Last edited:

supeo

Thành viên
Say giấc mộng ban đầu, yêu người
Thủa mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn
Từng ngày qua phố, Áo em trắng cả đường về,
Lá thư ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát
Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ
Ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo
Áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng
Đứng nhìn ! em bước bên chồng.

Hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng
Lắng trong cung đàn, em giờ ở đâu, hẳn vui duyên mới
Hai mươi năm, cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày
Cố quên đi người, say hoài sầu không vơi
Tình duyên ta tiếc, uống thêm ly này

Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi
Đêm say chờ trăng tàn, từng thu thay lá,
Lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời,
Nhớ người ! ta rót ly này.
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-mo-cuoc-tinh-dan-nguyen.wbktC1WAtkCq.html
 

dã quỳ

Quản lý mới
Phía Không Nhau

Em đã đi về một phía không anh
Với giấc mơ xanh chở đầy mộng ước
Với trái yêu đương căng tràn hạnh phúc
Thuyền tình riêng neo đậu bến duyên nồng

Em đã vui say cùng mây tím nắng hồng
Anh trầm mặc giữa mưa chiều buốt giá
Rét mướt con tim giọt sầu lệ đá
Vấn víu trên tay dư ảnh cuộc tình hờ

Em bước đi anh đứng lại bến chờ
Hoài niệm cuộc tình giữa màu chiều tàn úa
Thôi! Chẳng thể về ngày xưa được nữa
Con sông kia nước đã đổi dòng

Thuyền đã trôi xuôi, người đã thay lòng
Tình nghiêng ngã như cánh diều bạt gió
Thương nhớ phôi phai, nhạt nhòa mắt đỏ
Phía không em…anh lặng lẽ đi về

Phía không em…ngày cứ dài lê thê
Gió cứ thổi mây buồn trôi lơ đãng
Dòng lệ nóng trên vành mi chưa cạn
Biết tìm đâu khoảng lặng của riêng mình?

Phía không em nhịp đời cũng lặng thinh
Vườn mộng cũ đã mấy mùa lá đổ
Ký ức xanh xao rêu mờ giăng phủ
Kỷ niệm một thời ai nhớ - ai quên?

Tiếc một chuyện tình chưa kịp đặt tên
Đã vội xem nhau là “người tình lỡ”
Trái yêu đương rớt xuống đời vụn vỡ
Năm tháng qua đi còn lại…chút tro tàn

Chuyện tình mình tựa cơn gió đi hoang
Như giấc chiêm bao thoáng qua hồn mộng ảo
Như chiếc gai đời cứa vào tim bật máu
Như vệt nắng chiều chấp chới trước hoàng hôn

Từng đêm dài gặm nhấm nỗi cô đơn
Giấu mặt vào tay biết lòng nhiều tiếc nuối
Phút chia ly chưa kịp trao lời cuối
Đêm ân tình vụt tắt một vì sao

Tiễn nhau về thương nhớ cũng gầy hao
Kỷ niệm rưng rưng theo nhau về hai lối
Tình đến thật gần rồi ra đi rất vội
Để ta về…hai phía …mãi không nhau
 

Quốc Khánh2

Thành viên
Lâu lắm rồi, mình mới được thưởng thức những vần thơ hay như vậy, làm mình nhớ đến ngày xửa ngày xưa lúc còn cắp sách đến trường, nhất là những ngày trốn học cùng đám bạn vào Thảo cầm viên chơi trò đố chữ,...Cám ơn các bạn thật nhiều, mong sẽ còn được đọc tiếp những vần thơ khác của các bạn, mong lắm lắm.....
 

cayninhthuan

Thành viên Mua Bán
Em đã đi về phía không anh
Với trái tim đau, giấc mộng chưa thành
Thuyền rời bến dẫu phương trời vô định,
Cứ ra khơi mà dạ chẳng đành.

Em cố vui say cùng mây tím nắng hồng
Không khỏa được những chiều mưa buốt giá
Môi gượng cười nuốt giọt sầu lệ đá
Nén chặt bao dư ảnh cuộc tình....

Em quay đi, anh lặng lẽ đứng nhìn
Chẳng đuổi theo, chẳng vội vàng ngược hướng...
Đã biết em "chút dỗi hờn ương bướng"
Lòng vẫn chờ anh gọi một tiếng: Em...!

Thuyền trôi xuôi, nước nào có đổi dòng
Nhưng dòng sông đâu thể tắm hai lần chung lúc
Phương trời xa anh trách đời trong đục
Em nơi này có được bình yên?

Cố tìm nhau trong kí ức triền miên
Chỉ làm đau vết thương còn âm ỉ...
Tiếc làm chi giấc mơ đời mộng mị
Bởi kiếp này ta chẳng thuộc về nhau....!
 
Last edited:

vanflorida

Thành viên
Tàn Tạ.

+ YouTube Video
 
Top