Penjing vi hành

HUNG USD

Thành viên tích cực
12h trưa 3-5-2012 Anh Penjing đã tới Phan Thiết, AE Chi Hội Bonsai Bình Thuận đã nhanh chóng đón tiếp.



 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Tuy AE tập trung chưa đông đủ nhưng củng đủ vui say..



Công chúa của DANGHUNG, Anh giang, Danghung, Penjing, DuLong, TVCoire, VinhNguyen, Bạn khoa, Kedirong
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
DuLong đang nướng sò


Nướng say mê quá nên bị lộ hàng ...


Phu nhân DuLong đang nướng sò (rất là e lệ khi phóng viên chụp hình).


Đồng vợ đồng chồng nướng con sò đen thui.(Câu này của anh Penjing).
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Mặc dù đang chở sếp đi công tác ở Hàm Tân, nhưng nghe tin anh Penjing ra. Thành Quân đã thu sếp vội về Phan Thiết để gặp gở, giao lưu với thần tượng, sau đó lại vội vả quay vào Hàm Tân để chở sếp vào Sài Gòn. Chi Hội Bonsai xin ghi nhận tinh thần nhiệt tình của anh.

 

TVcoire

Thành viên tích cực
Hjhj công nhận mồi nướng của vợ chồng DuLong ngon thiệt,bi giờ mình mới biết.Tks Vợ chồng DuLong nhé:-*
Tks Anh Nhở nhiều và nhiệt tình với những kinh nghiệm bổ ích.
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Nghệ nhân Penjing biểu diễn làm non bộ tại Chi Hội Bonsai Tỉnh Bình Thuận

Đá lụm ở tiến thành





Khay


==================================
Nghệ nhân Penjing bắt đầu phát thảo:









 

HUNG USD

Thành viên tích cực








Vậy là thoáng một cái từ những cục đá "cùi bắp" tưởng chừng vô dụng, vào bàn tay nghệ nhân nó đã trở thành một tác phẩm đẹp.
 

DuLong

Thành viên tích cực
Đây mới là khâu demo tác phẩm thôi, vì anh Nhở làm xong thì vội đi Ninh Thuận cho kịp xe nên DuLong phải hoàn thiện các phần cuối cho tác phẩm vậy nên hẹn ngày mai sẽ có hình ảnh tác phẩm hoàn thiện cập nhập cho anh em xem...
Sau đây xin chen vào bằng 1 vài hình anh Nhở giao lưu với anh em Bình Thuận nhé...
 

DuLong

Thành viên tích cực
Dậy sớm và chuẩn bị đá ( hix dậy còn sớm hơn mình )


Nắng lên rồi đội nón thôi hehe...



Điệu chút nà...

"Thấy tay anh giúng tay kon gái hok"
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Phát thảo đã xong, bây giờ cố định đá:





Sẽ cập nhật hình ảnh tác phẩm hoàn thiện sau.

Xin thay mặt Chi Hội Bonsai Tỉnh Bình Thuận gửi lời cám ơn sâu sắc đến Nghệ Nhân Penjing (Họa sĩ nhở) , đã có buổi biểu diễn và hướng dẫn một cách chi tiết tận tình về phương pháp tạo tác non bộ.
Riêng Danghung cảm thấy rất vui vì được quen biết một con người tài hoa như anh, và càng quý mến anh hơn bởi tính cách giản dị, dễ gần và thân thiện. Hẹn gặp lại anh một ngày gần nhất.
 

DuLong

Thành viên tích cực
Chuẩn bị đá xong rồi thì vào giao lưu hướng dẫn ghép cây nha bà con "dzậy nó mới shock"...

"Hồi xưa anh còn ghép cái bo to như vầy" hehe




Này thì ghép mắc

Này thì ghép chọt



Cắt cái này phải có thế

"Bó bột nó lại nào"

 

DuLong

Thành viên tích cực
Và có mấy ai biết anh Nhở còn thích hát vọng cổ nữa và hát rất hay nhé hehe


Thậm chí hát hay "gần bằng mình"

Khi cảm xúc đã "thăng hoa"




"Yeah! Anh Nhở number two"

Bởi vì còn 1 hot girl của Bình Thuận


"Con nhỏ này hát hay hơn anh nè" Lão Nhị mình nói thế với anh Nhở

Nhìn anh Nhở buồn tội hok

VinhNguyen đành anh ủi " thôi mà vui lên anh, lần sau ra Phan Thiết phục thù lại"... Tới đó cho nó ở nhà là "anh number one"...

Và kết thúc chương trình đem đó là tấm hình của mấy anh em còn lại...
 
Top