)))....... cầm đàn cứng ghê... khỏi ai lấy l....um...\m/\m/\m/:-j:-j:-jNghệ sỹ kiêm nghệ nhân:
Chiếm lợi phẩm...đủ dáng thế, khỏi đụng hàng l...um =))=))=))Còn đây là những chiến binh bỏ mình vì đại nghĩa;
Những hình ảnh này được cập nhật lít thứ 8:
Ghê chưa........ 2 cao thủ đang dời núi làm tiểu cảnh đấy....\m/\m/\m/Chiến lợi phẩm của dovanlo
linh sam 1
linh sam 2
linh sam 3
giửa đường thấy việc bất bình chẳng tha
Bó tay, uống trà xanh mà cũng xỉn.Còn đây là những chiến binh bỏ mình vì đại nghĩa;
Những hình ảnh này được cập nhật lít thứ 8:
Phào! cuối cùng thì cũng dẹp được 2 khối đá lên chổ cao để khỏi vướng đường đigiửa đường thấy việc bất bình chẳng tha
Bậy à nha, mấy anh bỏ mình vì ....nhiều thứ, chứ hổng phải bỏ mình vì em (Đại Nghĩa) đâu nhen. )Còn đây là những chiến binh bỏ mình vì đại nghĩa;
Đi có 3 ngày mà đem theo 1 xe tiền và 1 xe gà thì làm sao không bỏ mình. Vậy mà cứ đổ cho đại nghĩa, không tức mới lạ N nhỉBậy à nha, mấy anh bỏ mình vì ....nhiều thứ, chứ hổng phải bỏ mình vì em (Đại Nghĩa) đâu nhen. )
Cám ơn Batuluong nhiều nha. Lòng tốt của Batuluong, Hoanglong70 này xin được ghi nhận thôi chứ còn tặng phẩm thì chỉ dám nhận một bao phân để kỉ niệm thôi ... Hihihihihi ...kaka vậy tặng 2 món luôn nha anh hehe, tặng anh 2 bao phân đó là anh bón chắc 2 năm mới hết quá )
Tặng em cái PENTAX nầy hở anh Chẩm ? chuyến off PR đi cùng anh, cám ơn anh đã để ý đến em và anh biết em chưa mua được máy ảnh, em biết anh có lòng tốt mà ... một lần nữa xin đa tạ anh...:-*:-*=P~=P~)))[/url][/IMG]