Offline tháng 04 - 2010 Du ngoạn Rừng Phan Rang

maivinhhy

Quản lý mới
Hai anh em đi... chiếm lợi phẩm 4cây... chia 2 Hihihi...
Cây linh sam của anh quên trên xe em vô bầu cát ươm cho rồi. Hôm nào gởi em nó về lại với anh.
Anh nuôi giùm tới hồi đi thi HHX, nếu đoạt giải anh em mình chia 2 luôn.Hahahaha
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Anh nuôi giùm tới hồi đi thi HHX, nếu đoạt giải anh em mình chia 2 luôn.Hahahaha
Thi HHX nào vậy anh? nếu HHX cấp ấp (thôn ) thì em OK... còn cấp xì phố thì.... cái chắc là em bị loại từ dòng gởi xe rồi anh ơi! :))
 

hoangtu1138

Thành viên
kakkakaka, mai anh em nào có hàng độc thì up hết lên nha, mai em sẽ up cặp thiên hạ đệ nhất nhũ lên cho anh em chiêm ngưỡng
 

bonsaithuduc

Thành viên Mua Bán
Dovanlo vừa truyền nhỏ bí kíp "Càng đi càng giàu" đó nhe, kì sau phải ráng bám đuôi đi vài chuyến.
 

trungduart

Administrator
Các chiếm lợi phẩm trungduart thu lượm được

1. Cây Sam núi của Maivinhy


2. Cây linh sam trên núi chúa

3. Cây duối đỏ


Đây là chiếm lợi phẩm cuối cùng khi về tới nhà, ai là chủ nhân vui lòng liên hệ để chuộc lại.

 

thanhmaidinh

Thành viên tích cực
Còn đây là những chiến binh bỏ mình vì đại nghĩa;
Những hình ảnh này được cập nhật lít thứ 8:










 

newcomer!!!

Moderator
Hahaha,

A Trungduart ơi, đôi giầy thể thao bỏ quên là của Newcomer!!! Phiền A gởi giúp E về địa chỉ 29 Võ Hữu, Phan Thiết, Bình Thuận nha. E sẽ hậu tạ. Hôm qua tìm E nó để giặt thì không thấy nên cứ tưởng đã bỏ đâu đó trên Núi Chúa. Cám ơn A nhiều.
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Xem hình cuối cùng của các "chiến binh đã bỏ mình vì đại nghĩa" là Hoanglong70 cười chảy nước mắt ... cám ơn Chủ nhân các bức hình ... Hahahahahaha ... =))

em góp vui vài tấm, sẵn đây xin cáo lỗi cùng anh Hoanglong70 và anh Tuankhanh vì sức người có hạn nên em hok mang được quà lưu niệm bề cho mấy anh nhưng sẽ có quà bù lại sau này hehe. ...
Batuluong thân,

Anh rất vui vì được Em hứa có quà trong đợt offline Phan Rang này, từ hôm đó đến giờ, Anh đứng ngồi không yên. Nhưng hôm nay được biết là vì "sức người có hạn" nên Anh phải ngậm ngùi với nỗi buồn man mác :(. Tuy nhiên, Em đã không làm Anh thất vọng lâu vì hứa là "sẽ có quà bù lại sau này" nên Anh đã vui lại rồi.

Cám ơn Em rất nhiều, nhiều hơn những gì Em đã nói, đã hứa, ... đó là tấm lòng của Em. :x

Thương nhiều.

(Tái bút: Được biết là Em đã có nhiều thời gian hơn từ khi đi Offline về, Thứ Bảy này, có đem quà đến nhà Anh thì báo trước cho Anh chuẩn bị tiếp đón nha).
 
hix chuyến đi vui quá.xem ra ai cũng vui.cảm ơn các bác.

ah...còn có người vác xà beng từ bến tre ra Ninh Thuận nữa chứ.haha

 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
hix chuyến đi vui quá.xem ra ai cũng vui.cảm ơn các bác.

ah...còn có người vác xà beng từ bến tre ra Ninh Thuận nữa chứ.haha

Thấy "chiến lợi phẩm" vác trên vai cho nó oai vậy chứ nhỏ xíu àh, chả đáng đem cả cây xà-beng từ Bến Tre ra tí nào. Còn gốc nào nữa show ra cho bà con nghía Anh Lô uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!
 

batuluong

Thành viên tích cực
Xem hình cuối cùng của các "chiến binh đã bỏ mình vì đại nghĩa" là Hoanglong70 cười chảy nước mắt ... cám ơn Chủ nhân các bức hình ... Hahahahahaha ... =))


Batuluong thân,

Anh rất vui vì được Em hứa có quà trong đợt offline Phan Rang này, từ hôm đó đến giờ, Anh đứng ngồi không yên. Nhưng hôm nay được biết là vì "sức người có hạn" nên Anh phải ngậm ngùi với nỗi buồn man mác :(. Tuy nhiên, Em đã không làm Anh thất vọng lâu vì hứa là "sẽ có quà bù lại sau này" nên Anh đã vui lại rồi.

Cám ơn Em rất nhiều, nhiều hơn những gì Em đã nói, đã hứa, ... đó là tấm lòng của Em. :x

Thương nhiều.

(Tái bút: Được biết là Em đã có nhiều thời gian hơn từ khi đi Offline về, Thứ Bảy này, có đem quà đến nhà Anh thì báo trước cho Anh chuẩn bị tiếp đón nha).
hehe nếu ko có gì thay đổi thì chiều t7 em sẽ mang quà choanh, còn anh Tuấn Khanh thì sáng thứ 7 qua nhà em lấy quà òy, quà là 1 cái chuồng cao 1m3, rộng 0,9m, sâu 0,5m hehe chuồng tắc kè :p
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
hehe nếu ko có gì thay đổi thì chiều t7 em sẽ mang quà choanh, còn anh Tuấn Khanh thì sáng thứ 7 qua nhà em lấy quà òy, quà là 1 cái chuồng cao 1m3, rộng 0,9m, sâu 0,5m hehe chuồng tắc kè :p
Đã liên lạc với Tuấn Khanh rồi, sáng thứ Bảy Hoanglong70 và Tuấn Khanh sẽ qua Em. Chuẩn bị quà nha ... Hahahahaha.
 

batuluong

Thành viên tích cực
Nhớ có quà cho mình nữa nha, Batuluong !!!
hehe chắc phải hẹn lần sau òy.
Quà của anh Hưng sẽ là 1 trong 2 món sau, 1 - gốc sam núi dáng quái đã ra mầm (hok bít sau chuyến of về em nó còn hok nữa) 2- 2 bao phân bò khô cho anh bón vườn thoải mái luôn hehe, anh Hưng thích món nào nà
 

batuluong

Thành viên tích cực
kaka vậy tặng 2 món luôn nha anh hehe, tặng anh 2 bao phân đó là anh bón chắc 2 năm mới hết quá :))
 
Top