Đi Đà Nẵng đẹp đừng hỏi.Hic hic hic, nhà em nghiên cứu tính đi Đà Nẵng, thấy cụt hứng.
Cảm ơn anh đã nói tốt về Đà Nẵng.Đi Đà Nẵng đẹp đừng hỏi.
Đà Nẵng đẹp, mỗi tội chưa đc ăn Hải Sản tươi :-??:-??:-??Cảm ơn anh đã nói tốt về Đà Nẵng.
Từ hôm biết tin anh đi Off, rồi được gặp anh ở buổi off, sự hăng hái, nhiệt tình đã làm nhiều anh em cảm kích.
Hôm anh vào Đà Nẵng, em cũng không rõ lắm và hơn nữa hôm đó rất bận, chỉ khi thấy hình mới biết anh có ghé đến Đà Nẵng.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn anh một dịp nào đó anh em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Nếu trao giải kỷ lục Dũng sĩ bắn nhiều nhanh và đẹp nhất có lẽ anh Biên đoạt Vàng . Cảm ơn anh đã chia sẻ những hình ảnh đẹp .
Biển cả quả thật phong phú bao la.Thế mà con người cứ tàn phá biển là sao?
Đường lên Bãi Bụt thật nên thơ:
Những chú Dê nhởn nhơ gặm cỏ:
Có những ngôi vô danh bên đường.Cuộc sống của họ thật xấu số ...
Ý kiến ý cò cái giề? Súng chú ngon, mắt chú có nghề, tác phẩm ảnh của chú đẹp và nghệ thuật là đương nhiên rồi. Bữa đó thấy chú ngắm cái nào là anh nhái theo cái đó mà không theo kịp. Vả lại con D60 cùi bắp của anh nó nổ đì đẹt quá nên...chẳng dám khoe.Anh Trần Hùng cho ý kiến?
mùa này thời tiết không ủng hộ lắm . Dịp sau vào lại anh em mình đi ăn anh nhé.Đà Nẵng đẹp, mỗi tội chưa đc ăn Hải Sản tươi :-??:-??:-??
Đang tiếp tục cập nhật ảnh ở trang 2.
mùa này thời tiết không ủng hộ lắm :d . Dịp sau vào lại anh em mình đi ăn anh nhé.
D60 chụp lê tê phê lắm mà anh,đầu tư cái ống kính mới đi.Ý kiến ý cò cái giề? Súng chú ngon, mắt chú có nghề, tác phẩm ảnh của chú đẹp và nghệ thuật là đương nhiên rồi. Bữa đó thấy chú ngắm cái nào là anh nhái theo cái đó mà không theo kịp. Vả lại con D60 cùi bắp của anh nó nổ đì đẹt quá nên...chẳng dám khoe.
Ra Tết anh em mình làm chuyến phượt Hà Giang nghe chú, hy vọng sẽ bắn đc nhiều cảnh đẹp.