Một Chuyến Đi Sướng Ơi Là Sướng...!

Sói Hoang

Quản lý mới







Được gặp chú 2, một con người rất hiền hậu và dễ mến:


Mới ngắm được 1 nửa khu vườn thì trời lại đổ Mưa...
Hút xong điếu thuốc thì có 2 bạn gái rất yêu cây đến thăm anh 3:


.........................
Tiếp chuyện 2 cô bạn xong thì trời cũng tạnh mưa, 2 anh em lại lên đường về Sài Gòn...
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Ngày thứ 8: 7h sáng, đang ngủ say sưa thì anh 3 gọi dậy.
Ăn sáng xong anh long đong đưa tôi đi tăm rất nhiều vườn ở Sài Gòn.
Vườn bạn Tâm, 1 bạn gái mà mê cây đến kỳ lạ...nhìn khu vườn mà mình nhỏ dãi luôn...chẹp....








Tới vườn Khác:



Thăm vườn anh lnvinh, nhưng anh ko có nhà:

 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Hình như bạn Sói quên resize hình lại nên hình hiện lên quá chậm và có một số bị mất (dấu x đỏ)
Bạn nói đúng những cay Đỗ quyên (hình ma tôi thấy đước vì có 1 số bị mất) bộ đế đẹp nhưng thân và chi cành không được đẹp.
 

Sói Hoang

Quản lý mới
tự sướng phải biết
Oái....quỷ sứ....lỡm....
Hình như bạn Sói quên resize hình lại nên hình hiện lên quá chậm và có một số bị mất (dấu x đỏ)
Bạn nói đúng những cay Đỗ quyên (hình ma tôi thấy đước vì có 1 số bị mất) bộ đế đẹp nhưng thân và chi cành không được đẹp.
Sorry Bác cùng cả nhà...
Chịu khó nhấn F5 dùm em 1 chút nha!>:D<
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Trưa 2 anh em ăn cơm cùng anh Nghĩa xong thì tiếp tục cuộc hành trình:






Vào vườn anh Bình - người sở hữu rất nhiều cây khủng và đẹp:
Bước tới cửa thì cũng gặp cô bạn Tâm đi cùng anh trai






Em kết nhất cây Tùng này:
 

thaibinhkhanh

Thành viên Mua Bán
Đang xem: 7 (6 thành viên và 1 khách)
‎thaibinhkhanh, ‎huuducIT, ‎dovanlo, ‎hero007, ‎Đậu Phụ, ‎bigbabol
anh Ba và anh Lô núp lùm sem ai sem hình cười là cầm AK tặc..tặc... lầm bầm môi kìa hjhjhj đừng trêu 2 anh nửa nha;))
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Rời vườn anh Bình, mấy anh em lại kéo tới nhà anh Quí đẹp trai:
Ở đây có rất nhiều cây LS đẹp, nhưng trật quá nên em ko chụp nổi hình....


Đập phá vườn nhà anh Quí xong, 2 anh em gọi thêm Đàn Chủ và cu Đạt(nhocconyeucaycanh) tới nha 3dy ăn tối...coi như dự buổi sinh nhật sớm của Duy.
Vợ Duy đảm đang và nấu ăn ngon tuyệt...Cám ơn 2 vợ chồng em rất nhiều!
Híc...Mải ăn mà quên ko chụp hình luôn.
 

Sói Hoang

Quản lý mới
-Híc...đi nhiều nên mệt quá rồi, ngày mai nghỉ thôi không đi nữa.
-Đàn Chủ: Vậy mai theo anh về vườn cho vui
-Ok anh....

Ngày thứ 9:(ngày cuối cùng)
Sáng 7h dậy, đi cùng anh 3 ra điểm hẹn để ăn sáng cùng anh Dũng và anh Phát(phattravinh)...
Lên đường thôi...bye anh 3 và anh Phát, em cùng Đàn Chủ lên đường...
Dọc đường kéo theo được cu em to béo nữa: Bình(thaibinhkhanh)


Híc...Đến được khu vườn này mà ko chày sước gì thì quả là may mắn với em...
Không ngờ vườn của Đàn Chủ rộng ghê:





Được tự do nhổ 1 cây Sam Núi bất kỳ...
kaka...em làm ngay em Sam Trái bự nhất vườn:
 

haidangnb

Thành viên
có con hươu ngon thế mà sói không bắt lại để chú 3b bắt mất rồi
hôm anh vào cũng gặp cô bé tâm ở bữa op về chất trồng mà sói
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Giữa trưa nắng bị Đàn Chủ gạ gẫm về Hóc Môn dọc đường kéo thêm được Thông Xanh nữa...keke...

Vào vườn anh Khoavanhocmon:







Một lúc sau thì được gặp thêm Bác Cen nữa.
 

Sói Hoang

Quản lý mới
có con hươu ngon thế mà sói không bắt lại để chú 3b bắt mất rồi
hôm anh vào cũng gặp cô bé tâm ở bữa op về chất trồng mà sói
keke...vậy mà anh ém hàng ko cho ai biết.
Dạo này cũng chịu khó đăng đàn quá nha anh! Có nhiều cây mới ko anh?
........
Hi...em đi làm cốc Chè Đá cái đã...
 

caucomay

Thành viên
Ngày thứ 3: đến Bình Thuận...=>bỏ qua
Ngày Thứ 4: Tới Sài Gòn tham ra buổi off muộn
Sau đó Đàn Chủ đưa vào vườn anh Nghĩa, lần đầu gặp chủ vườn run quá! ko dám chụp hình luôn...Híc...
Chuồn ra vườn chơi tý vậy...

đến Bình Thuận...=>bỏ qua Sao vậy bạn Sói...?!?
Đã đến rồi mà không thăm vài người bạn nào nhỉ...[-(
 

baohuong-future

Thành viên Mua Bán
ôi sướng thật nhất là sự đón tiếp nồng nhiệt của ae, kg biết mình đi có được như vậy ko nhỉ? được 1 nữa vậy mình cũng sắp xếp đi 1 chuyến. Đà lạt thay đổi thế sao? vườn hoa thành phố giờ đầu tư ra phết nhỉ. Chúc mùng bạn Sói có chuyến đi thành công
 

snake

Thành viên tích cực
Chuyến đi quá hoành tráng, đi nhiều vậy mà vẫn thấy Sói khoẻ ghê, nếu là anh chắc theo không nổi.
 
Top