Linh kiện từ 1 nguồn.
Thiết kế cùng 1 kiểu.
Dây truyền máy móc cùng như nhau.
Tuy nhiên qua tay công nhân mỗi nước,sản phẩm có thể có sự khác biệt về tỉ lệ hư hỏng.
Ngày xưa cũng ko tin điều đó ,hỏi tại sao? Tuy nhiên sau đó đọc 1 bài phân tích về hàn,gắn kết ,bắt ốc các thành phần để ra những chiếc xe ô tô,xe máy ở VN kém chất so với Thái,In rất nhiều mình mới ngộ ra à,công nhân cũng quyết định đến chất lượng.
Giờ có ống malai,ống tam của china mọi người dùng vẫn nói có chút khác biệt.
Tuy nhiên,tất cả hàng dòng cấp thấp đến trung của Nikon đều dc lắp ráp ở Thái Lan. Và Thái Lan thì cũng rất ok về trình độ công nhân do vậy chắc có rủi hơn chút nhưng cũng ko sao đâu tiên sanh ạ.
Nhưng bộ của tiên sanh sài là ngon rồi mà,muốn lên ống tương đuơng 18-105 thì mua canon 18 135 đi,đừng tốn tiền thay đổi.
Và cái cô bé muốn mua máy đó,tiên sanh nói với cô ta rằng :
Có máy cũng như có mầu có bút lông thôi,người giàu chơi máy xịn màu xịn. Tuy nhiên muốn thành nghệ sỹ phải có tác phẩm đẹp mang tính nghệ thuật.
Ko thể mua màu gì hay chụp máy gì đã thành nghệ sỹ dc và đặc biệt là đừng
Chụp ảnh ko thể chụp bằng mồm .
)
)
)