Blackrose86
Thành viên tích cực
Lẽ ra nên gõ những dòng này từ hôm qua ngay trong topic phóng sự,nhưng nghĩ nên lập riêng topic này để nói lời cám ơn một cách chân thành nhất.
Đây là lần thứ 2 Bl đc về ĐN dự off,vì đã có ấn tượng từ đợt off Long Khánh,nơi đây có những con người thật mến khách,vui vẻ,có không khí mát mẻ sảng khoái. Và lần này cũng vậy.
Đến thăm vườn a Phát La Ngà,anh Sơn Đá ba chồng,anh Minh Kha Trần,đâu đâu cũng đc tiếp đón vô cùng thân thiện và chu đáo.
2 ngày là quá ngắn ngủi,nhưng đã đủ để cảm nhận đc chân tình của chủ nhà dành cho khách phương xa. Ở một khía cạnh nào đó,buổi off chưa đạt đc ý nghĩa về mặt chuyên môn dù(hoặc vì) có rất nhiều bậc nghệ nhân lão làng tham dự,nhưng đó chỉ là một vết gấp nhỏ,ko đáng để bận tâm.
Cuộc chơi kết thúc,chủ nhà lại lầm lũi thu dọn chiến trường,như những lần dậy sớm thức khuya chuẩn bị bữa sáng cho ae.
Với sự cảm kích của cá nhân,xin đc nhiều lần cám ơn,mong ngày gặp lại.
Chúc ae Đồng Nai ngày càng phát triển,ngày càng gắn bó,để những gì tốt đẹp vẫn còn mãi trong lòng khách phương xa.
Nha trang 1/7/2013.
Đây là lần thứ 2 Bl đc về ĐN dự off,vì đã có ấn tượng từ đợt off Long Khánh,nơi đây có những con người thật mến khách,vui vẻ,có không khí mát mẻ sảng khoái. Và lần này cũng vậy.
Đến thăm vườn a Phát La Ngà,anh Sơn Đá ba chồng,anh Minh Kha Trần,đâu đâu cũng đc tiếp đón vô cùng thân thiện và chu đáo.
2 ngày là quá ngắn ngủi,nhưng đã đủ để cảm nhận đc chân tình của chủ nhà dành cho khách phương xa. Ở một khía cạnh nào đó,buổi off chưa đạt đc ý nghĩa về mặt chuyên môn dù(hoặc vì) có rất nhiều bậc nghệ nhân lão làng tham dự,nhưng đó chỉ là một vết gấp nhỏ,ko đáng để bận tâm.
Cuộc chơi kết thúc,chủ nhà lại lầm lũi thu dọn chiến trường,như những lần dậy sớm thức khuya chuẩn bị bữa sáng cho ae.
Với sự cảm kích của cá nhân,xin đc nhiều lần cám ơn,mong ngày gặp lại.
Chúc ae Đồng Nai ngày càng phát triển,ngày càng gắn bó,để những gì tốt đẹp vẫn còn mãi trong lòng khách phương xa.
Nha trang 1/7/2013.