lại chuyện kiến và voi

bigbabol

Moderator
hôm nay trời nắng nóng, con kiến rủ con voi đi bơi, sau khi tới bờ sông, con kiến nói mầy xuống bơi trước đi thằng béo, tao đi đào lỗ đi vệ sinh xong rồi tao tắm.
một lát sao con kiến quay trở lại bò sông, sau một hồi lục tìm gì đó trong giỏ...........
nó kêu lớn : ê voi, mầy lên bờ cho tao coi cái coi.
con voi béo chậm rãi bơi lại bờ và từ từ leo lên, vừa đứng lên chưa kịp leo lên bờ thì con kiến nói: thôi mầy xuống tắm tiếp đi
con voi lầm bầm: mầy điên hả? tự nhiên kêu tao lên , rồi lại kêu tao xuống
con kiến buồn buồn nói: tao coi mầy có lấy cái quấn bơi của tao mặc không?:D
 
Top