Khu vực cấm trẻ em dưới 18!!!

hiengo80

Thành viên tích cực
***Tại sao đàn ông sau khi cưới vợ thường béo hơn lúc còn độc thân

- Lúc độc thân, người đàn ông về nhà buổi tối, chạy vào bếp mở tủ lạnh nhìn, chán nản leo lên giường ngủ.

- Sau khi có vợ, người đàn ông về nhà buổi tối, nhìn lên giường ngủ, chán nản chạy ra bếp lục tủ lạnh.
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Tại xóm nọ có cặp vợ chồng mới cưới. Thời gian trôi qua, người vợ mang thai sinh được một con trai. Đưa vợ từ nhà hộ sinh về, anh chồng bị vợ mắng một hơi, không hiểu tại sao vợ mình lại nổi giận đến thế.
Vợ anh giải thích
- Anh nghĩ coi mỗi lần sinh đẻ tôi phải cực khổ thế này. Tôi thề từ nay đến già tôi mà... với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn chết tôi.
Sáu tháng sau, anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình phải chết do súng đạn. Bỗng một đêm trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình vì có người chui vào giường mình. Anh quát lớn:
- Ai đấy?
Cô vợ trả lời:
- Em!
- Em là ai?
- Em là người không sợ súng đạn!!!
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" nàng e thẹn :"Dàn loa 2.1 đó anh", chàng mới tiếp tục đặt tay lên núm vặn của dàn loa của nàng rùi hỏi : "cái gì nữa đây?"cô nàng khúc khích trả lời. "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.

Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à".

Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?".

Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".

Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".

Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng".

Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".

Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".

Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi".

Chồng lăn ra bất tỉnh.
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Đoàn cán bộ điều tra dân số vào một bản người H'mông. Bà con chấp hành việc kê khai rất nghiêm túc, nhưng có điều lạ là khi hỏi đến mục "Nơi sinh" thì ai cũng lắc đầu quầy quậy không chịu nói. Anh trưởng đoàn liền quay lại hỏi trưởng bản:

- Thế còn bác? Bác có biết nơi sinh của mình ở đâu không?

Ông trưởng bản gãi đầu:

- Nơi sinh... ai chẳng biết! Nhưng... nói ra... cán bộ ghi vào giấy thì... ngượng chết!
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Đứa em hỏi chị : Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế ?
- Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà
+ Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
- Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ?
+ Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng ?
- Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ?
+ Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ?
- Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ?
+ Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ?
- Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko ?
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
\:D/
Đứa em hỏi chị : Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế ?
- Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà
+ Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
- Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ?
+ Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng ?
- Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ?
+ Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ?
- Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ?
+ Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ?
- Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko ?
=))=))=)) anh em nhà anh này vui tính ghê :)) người anh lại kinh nghiệm đầy mình nữa chứ :))
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.

Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:

- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.

- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vợ đáp:

- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

Người chồng trầm trồ:

- Tuyệt vời thật.

Cô vợ tiếp:

- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.

Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.


Cô vợ thì thào:

- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.

Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:

- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":

- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
 

hiengo80

Thành viên tích cực
-Chàng hỏi nàng .Bố em là đầu bếp hả?
- ko ah .
Thế mẹ em là đầu bếp hả?
-Cũng k ah ?!
Thế làm sao mà chế ra em. ...ngon thế
 

hiengo80

Thành viên tích cực
- Đừng buồn vì bạn ko Xinh !
Hãy tin rằng
ta có 1 ...
... Vẻ đẹp Tiềm Ẩn ...
... Mà Càng Tìm ... Nó Càng Ẩn ..
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Chúa:
-Ta cho con 3 điều ước,con ước gì?
-Con ước có thật nhiều tiền.
-ok.
-con muốn là người đẹp trai nhất.
-ok luôn.
-điều ước thứ 3,con muốn có thêm 100 điều ước nữa!
Chúa mỉm cười & nói:
-Thấy chân ta bị gì ko?
-Dạ bị đóng đinh.
-Ừh! Chứ ko bị đóg đinh là tao đạp chết mẹ mày rồi
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Uất Ức Thần Chưởng

Vào một sáng nọ, Thần Điêu Đại Hiệp đi vào rừng kiếm củi về nấu mì cho Cô Cô ăn sáng. Đang mải mê nhặt củi thì Đại Hiệp bị rơi xuống một cái hang rất sâu và nhặt được một quyển bí kíp võ công trong đó với cái tên "Uất ức thần chưởng". Chàng thấy lạ, tò mò và thử luyện món võ công này.

Ở ngoài bìa bí kíp chàng thấy có dòng khuyến cáo "Muốn thành công phải kiên trì, chịu khó và phải chịu hy sinh. Phải luyện từng trang một, nếu đi tắt sẽ bị tảu hoả nhập ma"

Chàng lật trang đầu tiên thấy dòng chữ:
- Để luyện được phải THIẾN trước.

Với bản tính ham học võ của mình. Đại Hiệp suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt cắt ....

Sau khi cắt xong Đại Hiệp mở sang trang thứ 2, chàng thấy ghi:
-Nếu không muốn THIẾN thì thôi, chuyển sang trang 3 bắt đầu tập luyện.

Đọc đến đây, Đại Hiệp vì "UẤT ỨC" đã tung ra 1 chưởng trời long đất lỡ quỷ khóc thần sầu.
Vậy là Đại Hiệp đã luyện thành công "Uất ức thần chưởng".
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Kiểm tra






Theo nghiên cứu khoa học chứng minh, Những đứa trẻ sẽ không nhận ra được đây là hình ảnh của 1 cặp nam nữ bởi vì chúng chưa từng thấy và chưa từng lưu giữ trong đầu 1 hình ảnh nào như thế, thay vào đó chúng sẽ thấy 9 con cá heo. Mặt khác, đối với người lớn, đã từng gặp và suy nghĩ đến nên cái đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là 1 cặp nam nữ và rất khó mà thấy được 9 con cá heo trong hình.

Vậy hãy xem đầu óc bạn trong sáng như trẻ thơ koX_X...
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Một ông bị vợ chê không "làm tốt bổn phận", tức quá bèn đi bác sỉ khám. Bác sĩ khám trong ngoài cho ông ta xong, bảo rằng cần phải qua một thí nghiệm "đếm nòng nọc". Bác sĩ đưa cho ông ta một cái lọ bảo về nhà để lấy 1 ít mẫu của "thứ cần thiết" và đem lại phòng thí nghiệm.

Hôm sau , ông nọ trở lại với cái lọ trống không. Bác sĩ hỏi:

- Ông không thể "lấy" được một tí nào hết sao ? Vậy thì vấn đề của ông trầm trọng lắm rồi . Bà nhà chê ông là phải lắm !

Ông ta trả lời:

- Xin lỗi bác sĩ, tôi đã ráng hết sức rồi mà vẫn không làm theo lời ông được. Lúc đầu tôi dùng bàn tay mặt, sau đó dùng tay trái, rồi ráng dùng cả hai tay mà vẫn không xong. Tôi bèn gọi vợ tôi đến giúp. Bà ấy cũng dùng cả 2 tay , rồi dùng cả mồm, cả răng của bà ta nữa, nó vẫn cứ ỳ ra, không nhúc nhích . Lúc đó có bà bạn của vợ tôi đến, thấy hai vợ chồng tôi hì hục khổ sở mà không thành công, bà ta cũng vào giúp bằng tay và bằng mồm như vợ tôi...nhưng không làm sao đạt được ý muốn.

Ông bác sĩ trợn tròn mắt có vẻ bị "sốc" la lên:

- Vợ ông cũng đồng ý cho bà bạn giúp nữa à?

- Vâng, nói vậy để cho bác sĩ thấy tôi đã ráng hết sức và dùng đủ mọi cách mà vẫn không mở được cái nắp lọ nầy !!!!!!
 

nghiabv

Thành viên mới
Uất Ức Thần Chưởng

Vào một sáng nọ, Thần Điêu Đại Hiệp đi vào rừng kiếm củi về nấu mì cho Cô Cô ăn sáng. Đang mải mê nhặt củi thì Đại Hiệp bị rơi xuống một cái hang rất sâu và nhặt được một quyển bí kíp võ công trong đó với cái tên "Uất ức thần chưởng". Chàng thấy lạ, tò mò và thử luyện món võ công này.

Ở ngoài bìa bí kíp chàng thấy có dòng khuyến cáo "Muốn thành công phải kiên trì, chịu khó và phải chịu hy sinh. Phải luyện từng trang một, nếu đi tắt sẽ bị tảu hoả nhập ma"

Chàng lật trang đầu tiên thấy dòng chữ:
- Để luyện được phải THIẾN trước.

Với bản tính ham học võ của mình. Đại Hiệp suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt cắt ....

Sau khi cắt xong Đại Hiệp mở sang trang thứ 2, chàng thấy ghi:
-Nếu không muốn THIẾN thì thôi, chuyển sang trang 3 bắt đầu tập luyện.

Đọc đến đây, Đại Hiệp vì "UẤT ỨC" đã tung ra 1 chưởng trời long đất lỡ quỷ khóc thần sầu.
Vậy là Đại Hiệp đã luyện thành công "Uất ức thần chưởng".
Bác hiengo80 đúng là vô đối, cảm ơn bác =))
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Có hai vợ chồng nhà kia vừa cưới nhau. Anh chồng bị bệnh nặng tai,cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh chồng định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:

-Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")

Anh chồng nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.

Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:

-Ngủ hỉ ?

Anh chồng lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa.

Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:

-Ngủ thật hỉ?

Lần này anh chồng lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói"

-Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!
 

hiengo80

Thành viên tích cực
Một anh chàng mới lấy vợ là cô gái quê mùa.Sau đêm động phòng cô gái nói - Anh có cái đó hay quá, em thích lắm. Bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy hả ? Thấy vợ ngớ ngẩn quá, Anh chồng được dịp khoác loác- Không, chỉ mình anh có thôi. Hôm sau, vừa đi làm về , anh đã phải nghe vợ trách- Anh nói xạo quá, em thấy thằng cha ở bên cạnh nhà mình cũng có...cái đó. Lanh miệng , chồng đáp liền : - Nó làm gì mà có được, anh có hai cái, thấy nó không có thật tội nghiệp, anh cho nó mượn đó. Nghe vậy, bất thần cô vợ níu anh tru tréo : - Trời ơi, sao tui lại có chồng khờ vậy kìa. Cái tốt thì đem cho người ta mượn
 

dungmap124

Thành viên
==================================
Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...J nữa em...Để em đi lấy rau răm...Ăn trứng vịt lộn ko có rau răm ko ngon đâu anh................---->

Cầu chúa tha tội những Bác đầu óc đen tối
Ta đồng ý tha tội. haha
 
Top