Hồ Gươm khúc chia ly

Quỳnh Dao

Moderator


Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.

:emoticon-music::emoticon-music:
 

kimkepy

Thành viên
chị QUỲNH DAO nếu lựa được e mời........... 1-1 (lịch dưới) đến nhà e uống .............. rượu vã.
hôm đó ngồi cả buổi ................ mà ko riêng được cái nào :D
 

trungduart

Administrator
Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.


Xa Hương cầu thơ, có lẽ nhà thơ này đã tới nơi đầy cảm xúc rồi...
 

lymieucay

Thành viên
Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.

[I]Góp thêm một chút-Não Lòng-cùng tiên sinh nhé..!

Chiều xế dừng chân ở bến sông
Nhìn trời,non,nước-dạ bâng khuâng
Thuyền ai lặng lẽ trên dòng biếc
Nhạn Bắc chơi vơi giữa ráng hồng.
Ngày tiễn sen tươi đương đúng hạ
Bây giờ cúc úa xắp xang đông
Heo may phảng phất về theo nhạn
Đứng giữa mênh mông..chợt não lòng...[/I]
 

thubuonlaroi

Thành viên Mua Bán
Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.


em rất hay ngồi hồ gươm một mình, bắt xe vất vả đi 40km chỉ để ngồi vội vàng nửa tiếng rồi về. nghe bài thơ của anh mà sóng lòng em trỗi dậy hết rồi :((((((((((((((((((((((
 

storm_snows2006

Thành viên tích cực
Thi sỹ Quỳnh Dao lại nổi hứng làm thơ rồi, rất vui vì anh em đã được gặp nhau tay bắt mặt mừng tại buổi off:)
 

Quỳnh Dao

Moderator
chị QUỲNH DAO nếu lựa được e mời........... 1-1 (lịch dưới) đến nhà e uống .............. rượu vã.
hôm đó ngồi cả buổi ................ mà ko riêng được cái nào :D
Cảm ơn bạn hiền đã có lời mời rượu,. Mình có công việc và dự tính sẽ vào lại miền Nam trước Tết âm lịch nên xin khất lại vào dịp khác vậy nhé.
em rất hay ngồi hồ gươm một mình, bắt xe vất vả đi 40km chỉ để ngồi vội vàng nửa tiếng rồi về. nghe bài thơ của anh mà sóng lòng em trỗi dậy hết rồi :((((((((((((((((((((((
Có dịp nào đó qua HN thì qua Hồ Gươm cafe với anh nha, em gọi 093.7227272 anh ở ngay gần Hồ ấy.

@all: hôm qua mình đi dạo ven hồ, chứng kiến được cảnh chia ly của 1 đôi bạn, nên viết vài dòng chia xẻ, cảm ơn các bạn đã có lời trong Top.
 

maianhtuan81

Thành viên
Chị quỳnh Giao thơ hay tính lại thật thà,kikepy mời dơi mà cũng trả lời,phải em đúng 1/1 mang can đến Vĩnh Phúc tỷ thí.!
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.


Nhìn 4 khổ thơ của Quỳnh Dao lòng nao nao se lại 1 thời đả qua vào năm 1999 mình ra Hà Nội học 6 tháng và Hồ Gươm này cũng có biết bao Kỹ niệm đẹp. xin cô đơn cùng Quỳnh Dao 4 khổ thơ cho 1 thời đả xa nhé

MỘT THỜI ĐẢ XA


Hồ gươm khúc biệt ly
Một mối thình kỹ niệm
Chia tay trong mưa đêm
Lòng Dao như ngấn lệ

Mặt hồ đêm tĩnh lặng
xa xăm trong màn đêm
Hình bóng em hiện về
Lòng Dao đau như cắt ;))"thiến"

Nhó quá hồ gươm ơie
Em đả đi xa rồi
Dao ngồi thầm khóc hận
cho cuộc tình đả xa

Biết bao giờ gặp lại
Phải chi mà hôm ấy
Hôm ấy trời đừng mưa
Dao đừng đưa em về....:-?
 

Quỳnh Dao

Moderator
Chị quỳnh Giao thơ hay tính lại thật thà,kikepy mời dơi mà cũng trả lời,phải em đúng 1/1 mang can đến Vĩnh Phúc tỷ thí.!
Hic, tỷ thí không lại hắn đâu, hắn uống ghê lắm =P~
Nhìn 4 khổ thơ của Quỳnh Dao lòng nao nao se lại 1 thời đả qua vào năm 1999 mình ra Hà Nội học 6 tháng và Hồ Gươm này cũng có biết bao Kỹ niệm đẹp. xin cô đơn cùng Quỳnh Dao 4 khổ thơ cho 1 thời đả xa nhé

MỘT THỜI ĐẢ XA


Hồ gươm khúc biệt ly
Một mối thình kỹ niệm
Chia tay trong mưa đêm
Lòng Dao như ngấn lệ

Mặt hồ đêm tĩnh lặng
xa xăm trong màn đêm
Hình bóng em hiện về
Lòng Dao đau như cắt ;))"thiến"

Nhó quá hồ gươm ơie
Em đả đi xa rồi
Dao ngồi thầm khóc hận
cho cuộc tình đả xa

Biết bao giờ gặp lại
Phải chi mà hôm ấy
Hôm ấy trời đừng mưa
Dao đừng đưa em về....:-?
Thơ ngầu quá bác sĩ ơi, phảng phất mùi lộn xì ngầu hã hã :))
 

Quỳnh Dao

Moderator
Kỷ niệm giờ đã xa
Năm tháng rồi phai nhạt
Người mang theo khúc hát
Dấu tình xưa có còn?

Môi rồi nhạt màu son
Khoé mắt rồi khô héo
Tiếng đàn rồi lạc điệu
Cho riêng một cõi người

Giọt nước mắt ai rơi
Cho nụ cười còn đó
Trong khung trời thương nhớ
Một gã khờ đọc thơ
:))


Ui... nhớ Hồ Gươm quá :emoticon-music:
 

ngoc_dung

Moderator


Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.

:emoticon-music::emoticon-music:
Ảnh Hồ Gươm đẹp quá, thơ cũng hay nữa, cảm ơn thi sĩ Quỳnh Dao nha :D
 

tienlong

Thành viên


Hồ Gươm khúc chia ly


Ngỡ ngàng người khuất xa
Lối về mưa giăng vội
Ngọn đèn đêm bối rối
Hồ loang loáng mắt đêm

Dường như có tiếng chim
Đang thì thầm gọi bạn
Đêm đông dài vô hạn
Nẻo xa biết đâu tìm

Người về chốn bình yên
Người trong lòng dậy sóng
Thư tình trang giấy mỏng
Ướt mưa rồi còn đâu

Vẳng xa tiếng còi tàu
Sân ga mờ sương bạc
Người mang theo khúc hát
Cho một người cô đơn.

:emoticon-music::emoticon-music:
.

Có ai về phương xa ấy ...
Cho tôi nhắn gửi vài câu
Tóc xanh giờ đã ngả màu
Hỏi lòng ... Còn nhớ chăng nhau ?!

Ngày đi ngổn ngang , trăn trở
Nghĩ suy chẳng biết nói gì
Thương em _ Một tuổi xuân thì ...
Thôi đừng ... hứa hẹn mà chi
*
* *
Bây giờ là mối tình thơ
Mai này ... Biết có tròn mơ ?!
Có khi trách mình dại khờ
Tin người nên mới đợi chờ ...

Thì thôi ! Em ơi đừng hứa ...
Đời đâu biết được mà ngờ
Mai sau nếu còn thương nhớ
Ta cùng nối lại duyên tơ
*
* *
Heo may gió về se lạnh
Chạnh lòng lại một thu sang
Đã bao thu trút lá vàng ...
Buồn ru điệp khúc ly tan ?!

Xuân xanh qua rồi một thuở
Bến xưa ... Còn chăng đợi chờ ?!
Sóng xô thương bờ cát lở ...
Tình còn ... nguyên thuở ban sơ ?!
.
 

Quỳnh Dao

Moderator
Ảnh Hồ Gươm đẹp quá, thơ cũng hay nữa, cảm ơn thi sĩ Quỳnh Dao nha :D
Hì hì, ảnh mượn, thơ vội thôi huynh, tks huynh!
Sang xuân Dao trở lại
chốn Hà Thành lỡ xa
tiếp khúc hát muộn mà
cho đời thêm thi ca

Không, em sẽ chẳng ra
Nơi ấy ngàn ký ức
Không, em sẽ chẳng ra
Thi ca là vô thực :))

Nửa đêm nằm day dứt
Vì ly rượu của huynh =P~
Uống thêm càng thêm nhớ
Lại sinh ra bực mình...
khà khà
 
Top