bigbabol
Moderator
viết bài kia thật sự là tâm trạng rất buồn, nhưng thật là thanh thản sau khi viết, người nhẹ như trên mây
qua Tây Ban Nha chơi nha anh em
chuyện là như vầy
có một ông khách vào quán ăn, sau khi ăn ông gọi anh bồi bàn đến tính tiền
tính xong , ông ta hỏi, anh cho tui biết ông khách cạnh bàn tui ăn món gì mà thơm và ngon vậy?
anh bồi trả lời: dạ ở đây gần đấu trường bò tót nên khi giết xong con bò, người ta lấy bín của nó chế biến ăn
hôm khác ông ta ghé lại quán và kêu anh bồi cho cái món hôm kia thấy ông khách nọ ăn
sau khi ăn xong, ông ta gọi anh bội lại tính tiền nói và hỏi: món này ngon thật! nhưng anh cho tui hỏi hôm trước tui thấy đĩa thức ăn của ông kia nhiều lắm mà?
anh bồi nhanh nhảu trả lời: ông biết đó! đâu phải lúc nào con bò cũng thua!
qua Tây Ban Nha chơi nha anh em
chuyện là như vầy
có một ông khách vào quán ăn, sau khi ăn ông gọi anh bồi bàn đến tính tiền
tính xong , ông ta hỏi, anh cho tui biết ông khách cạnh bàn tui ăn món gì mà thơm và ngon vậy?
anh bồi trả lời: dạ ở đây gần đấu trường bò tót nên khi giết xong con bò, người ta lấy bín của nó chế biến ăn
hôm khác ông ta ghé lại quán và kêu anh bồi cho cái món hôm kia thấy ông khách nọ ăn
sau khi ăn xong, ông ta gọi anh bội lại tính tiền nói và hỏi: món này ngon thật! nhưng anh cho tui hỏi hôm trước tui thấy đĩa thức ăn của ông kia nhiều lắm mà?
anh bồi nhanh nhảu trả lời: ông biết đó! đâu phải lúc nào con bò cũng thua!