Đừòng nhà em ngày nào chả có loại rác này )dạo này dọc đường nhà em cũng toàn loại rác này, ko biết ai mà vô ý thức ném ca bao, cả bao đầy đường X_XX_XX_X
ấy..thế thì phẻ roài...em toàn phải đốt để lấy tro bón cho cây thôi....thật là mệt nhọc tiên sinh nhỉLoại này rất tốt cho cây.em toàn đôn xuống vườn thôi,mỗi gốc vài bao
...tý nữa phải rinh bấy bao vàng ra đổ cho mấy cái ổ gà bơt gập ghềnh còn mệt hơn nữa...tiên sinh rãnh thì ghé qua ghét thêm tý nữa hen...>>>nói thật lòng em ko thích cái kiểu khoe khoang này.
hic! Bấy giờ mới biết Cent tiên sinh ở gần kho đạn>>ấy..thế thì phẻ roài...em toàn phải đốt để lấy tro bón cho cây thôi....thật là mệt nhọc tiên sinh nhỉ
>>>
==================================
...tý nữa phải rinh bấy bao vàng ra đổ cho mấy cái ổ gà bơt gập ghềnh còn mệt hơn nữa...tiên sinh rãnh thì ghé qua ghét thêm tý nữa hen...>>>
hé hé...thì cũng phải chém gió kiếm cơm chứ tiên sinh..>>>Đừòng nhà em ngày nào chả có loại rác này )
Chỉ tội mod lo đi dọn rác mấy ae chém gió )
Em thông cảm Cent tiên sinh mới hội ngộ với Mr RS nên hơi bị cheeeétnói thật lòng em ko thích cái kiểu khoe khoang này.
tiên sinh hỉu Cent ghê...:x:x:xhic! Bấy giờ mới biết Cent tiên sinh ở gần kho đạn>>
hic ..vui thôi chứ có ai khoe khang đâu bạn .. máy anh vui đấynói thật lòng em ko thích cái kiểu khoe khoang này.
Thật sự mình cũng không hài lòng cái kiểu giỡn chơi như thế này ! Hãy nghĩ đến những người nghèo khó tí xíu nhe Phước . Một lần nữa Anh thành thật xin lỗi Phước nhưng không nên tí nào em ạ !nói thật lòng em ko thích cái kiểu khoe khoang này.
ôh..tiên sinh cũng hỉu Cent ghê....Số là hôm qua đi nhậu ăn toàn đậu phộng luộc , dính kẻ răng một miếng...về nhột nhột trong miệng phun ra giửa sân.....ngủ một đêm...mở mắt thấy đậu mọc thành một rừng ...thu hoặch được hơn 10 tấn...nếu tiên sinh không chê Cent chuyển máy bay ra cho tiên sinh một ít nuôi gia súchic ..vui thôi chứ có ai khoe khang đâu bạn .. máy anh vui đấy
hihi..gì đâu anh ...ảnh đầy trên mạng lấy về mua vui cả nhà thôi ạ...đôi khi cũng phải thư giản mà..Thật sự mình cũng không hài lòng cái kiểu giỡn chơi như thế này ! Hãy nghĩ đến những người nghèo khó tí xíu nhe Phước . Một lần nữa Anh thành thật xin lỗi Phước nhưng không nên tí nào em ạ !
Tiên sinh nói chí phải...Tiền bạc phải để vô khung hình đàng hoàng chứ để trong túi quần hay trong ví thì "ko nên tí nào" giờ mới biết tại sao mấy Em tiếp viên luôn để tiền trên ngực...(Nếu là ngoại tệ thì không đến nỗi, chứ VND có hình Bác mà đùa như thế thì ko nên...
anh em vui chút cho khuây khỏa thôi mà bạn !nói thật lòng em ko thích cái kiểu khoe khoang này.