Nhắc đến Huế mình lại nhớ lần đi Huế. Cảm nhận chung: Huế đẹp, cảnh vật thơ mộng, giá cả ổn.
Trước khi đến Huế, mình chỉ biết Huế qua văn chương thôi. Khi đến cũng có những việc làm mình có chút thất vọng.
- Khi vào đại nội, đến trước cổng thành, thích thú quá đang mải ngắm và chụp hình thì bị một người đi xe máy quệt phải mặc dù mình đã đứng sát rìa đường (lúc đó người khá đông). Lập tức bị người đó quay lại chửi rất bậy. Tự nhiên thấy buồn.
- Đêm ở Huế, thuê xích lô chở đi chơi lòng vòng quanh Huế nhưng họ chỉ chở có 1 đoạn và sau đó chở đến tiệm bán hàng (rượu, bánh, trà... các loại). Một đêm dạo phố Huế mà phải 2 lần trốn vì gặp 2 vụ đuổi chém nhau trên đường phố. (Chắc do mình vô duyên
).
- Qua chợ Đông Ba mua quà. Xem vài thứ hàng lặt vặt, hỏi giá, không mua lập tức bị bà bán hàng chửi. Buồn quá chả muốn mua gì. May có cô bạn đi cùng mua cho một ít. (Tất nhiên, nhiều người ở chợ vẫn niềm nở, không mua cũng vui vẻ).
Dù sao đi chăng nữa, những hành vi ứng xử văn hóa thiếu thiện cảm như vậy (dù là ít) cũng để lại dấu ấn không tốt cho khách thập phương. Hi vọng ở tất cả các địa phương sẽ làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người. Vì đó chính là cốt lõi đảm bảo cho sự phát triển bền vững.