Hơn 10 năm trước, mới tập tành chơi lan, lên CV Phú Lâm với MaiTrường thấy cây Bắc kiếm 4 cọng có cái hoa, cây suy. Lượm. Xuống Bà Rịa, nhà Yinhwa, lượm thêm một cây. Trồng 2-3 giả hành mà không thấy hoa, vẫn còn "máu". Ra Hoa Phượng (Bảy Hiền), hỏi Bắc kiếm, họ xách ra mấy cây mô, mới về chưa hoa, lượm thêm hai cây nữa, già chừng 80-120k/cây. Mang về trồng 1 năm sau nở ra cái hoa thế này..
Mình không tiếc tiền hay tiếc công chăm sóc, vì hoa đẹp mà. Chỉ tiếc vì không được cây mình muốn.
Rút kinh nghiệm : Đừng quá "máu", bình tĩnh mà chơi.
Vài hàng chia xẻ cùng các bạn mới chơi.
À! Cũng xin các cao thủ cho ý kiến. Nó đây.
Trồng mãi không hoa, Bác nào giúp em cái. Chỗ em chỉ thiếu nắng và nhiệt độ cao.