Phong_Trần
Thành viên tích cực
Đang tỉnh còn thấy chông chênh
Đông về gió rét lạnh căm
Cớ sao trời để ai nằm phơi sương
Đi qua mới tỏ mới tường
Phong Trần nhậu xỉn biết đường đi mô?
Tỷ sao nghĩ đệ bê tha thế này ( (
Đang tỉnh còn thấy chông chênh
Đông về gió rét lạnh căm
Cớ sao trời để ai nằm phơi sương
Đi qua mới tỏ mới tường
Phong Trần nhậu xỉn biết đường đi mô?
Chông chênh thật đúng chông chênh
Bồng bềnh thật đúng bồng bềnh
Mấp mô thật đúng mấp mô.
Xin hết.
Tự nhiên thấy đầu chông chênh quá không lặn được vần thơ nào.
Làm thơ chẳng bởi chông chênhNgười ta làm thơ bởi chông chênh
Ai ngờ bác đọc bồng bềnh theo sau
Theo sau nên bước cho mau
Chứ đừng ngồi đấy nhìn nhau mà buồn[-X
lặng lòng kẻ ở người điLàm thơ chẳng bởi chông chênh
Lời thơ ru khúc bồng bềnh cho nhau
Vội gì phải bước đi mau
Chờ nhau sánh bước, trước sau làm gì ?
lặng lòng kẻ ở người đi
chơi vơi chống chếnh,ước gì đừng xa
thương vần thơ cũ nhạt nhòa
vì đâu yêu dấu phôi pha thế này?
Đang tỉnh còn thấy chông chênh
Tỷ sao nghĩ đệ bê tha thế này ( (
lặng lòng kẻ ở người đi
chơi vơi chống chếnh,ước gì đừng xa
thương vần thơ cũ nhạt nhòa
vì đâu yêu dấu phôi pha thế này?
Đêm...
Nghe tiếng Dế ngoài hiên chợt khóc
Đếm giọt buồn lăn lóc canh thâu
Ta hỏi lòng sao mang những giọt sầu
Cho nhung nhớ cài thêm lên nhung nhớ.
Mưa...
Chông chênh ngoài hiên vắng giọt ngâu
Ta ngồi đếm thời gian qua ô cửa
Nghe con tim đập yêu lần nữa
Thoáng bồi hồi như thủa hồng hoang.
Gió...
Đang vờn đêm những nồng nàn
Tay đan nhớ lên con tim lỗi nhịp
Chút ấm nồng đêm vắng những chông chênh :X
Giữa khuya ngồi khóc tỉ tiNào trách đệ chi có trách gì
Mà đệ ngồi đó khóc như ni
Thôi nào ngoan nhé ko tỷ giận
Nói tỷ nghe nào đệ muốn chi? )
Một rổ hoa hồng hỏi mấy bôngem ko có khiếu về thơ. nhưng qua thơ của chi e nghĩ chị là con người đa sầu đa cảm. lận đận đường tình duyên thì phải.
Em tặng chị nè.