cafe đắng

tuuthi

Thành viên
Sáng thức dậy mặt trời còn say ngủ
Ánh đèn vàng phá vỡ một khoảng đêm
Tách cà phê nhỏ từng giọt êm đềm
Thơm nồng ấm ngập tràn gian bếp nhỏ

Một chút sữa cho màu đen tan vỡ
Một chút đường cho dịu bớt đắng cay
Khuấy nhẹ tay gợn sóng sánh đong đầy
Làn hơi nóng khe khẽ bay thầm lặng

Châm điếu thuốc thả tâm tư trĩu nặng
Ngồi thật yên cơn tàn phá hoành hành
Môi nhấp chút vị cà phê ngọt đắng
Hồn lâng lâng vòng khói tỏa nhẹ giăng

Đồng hồ điểm sáu tiếng dài thong thả
Đời không như chiều mực thước thời gian
Vội dụi nhanh điếu thuốc dở chưa tàn
Hối hả bước , thêm một ngày vô nghĩa
 

bigbabol

Moderator
Sáng thức dậy mặt trời còn say ngủ
Ánh đèn vàng phá vỡ một khoảng đêm
Tách cà phê nhỏ từng giọt êm đềm
Thơm nồng ấm ngập tràn gian bếp nhỏ

Một chút sữa cho màu đen tan vỡ
Một chút đường cho dịu bớt đắng cay
Khuấy nhẹ tay gợn sóng sánh đong đầy
Làn hơi nóng khe khẽ bay thầm lặng

Châm điếu thuốc thả tâm tư trĩu nặng
Ngồi thật yên cơn tàn phá hoành hành
Môi nhấp chút vị cà phê ngọt đắng
Hồn lâng lâng vòng khói tỏa nhẹ giăng

Đồng hồ điểm sáu tiếng dài thong thả
Đời không như chiều mực thước thời gian
Vội dụi nhanh điếu thuốc dở chưa tàn
Hối hả bước , thêm một ngày vô nghĩa
thơ thật hay nhưng nhưng chất chứa nổi niềm
của một người nhìn đời bằng đôi mắt
luôn âu sầu và mọi thứ hư vô
tui không pha cà phê vào buổi sáng
chẳng thêm đường cho vị đắng nhẹ nhàng hơn
cũng chưa hề thả hồn theo khói thuốc
kim đồng hồ thì mặc nó với thời gian
vì mọi thứ chẳng qua là gia vị
giữa cuộc đời muôn vẻ sắc màu tươi
hay là một gam màu đen u tối
nghĩ cho cùng ta tạo nó chứ ai???
trong triết phật có đôi dòng đã viết
"sống là động nhưng trong lòng bất động
sống yêu thương sẽ nhận được yêu thương"
thơ Bác Hồ thì cũng từng đã viết
khi người buồn cảnh cũng có vui đâu
thôi vậy nhé vui lên nào bạn nhé
nở nụ cười mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương.........@};-

 

tuuthi

Thành viên
rượu và cafe...cay và đắng
không một chút đường để bớt nồng cay
men rượu nồng hay điệu nhạc cuồng say
sao càng uống...chẳng say...ta lại tỉnh ?

người đã tìm quên bên người khác
tôi quên người bằng giọt lệ tinh khôi
người tìm quên rồi quên hết về tôi
tôi tìm quên để rồi mãi còn nhớ

1 "say tình", 1 "bốc lửa", 1 "rong rêu"
1 "bala" cho ta wên tình đắng
dẫu rượu nồng làm ta say chếch choáng
vẫn nhớ mình ôm trọn 1 vết thương

cạn rượu nồng yêu dấu gửi người thương
sao đầu môi còn thêm vị mặn
rượu nồng cay pha cafe đắng
ta say rồi ...hay khóe mắt lệ rơi ?

Ừ thì say ! Ru ta vào mộng ảo
Hơi nặc nồng ngỡ tình đã lên men
Rượu vào rồi xa lạ cũng thành quen
Cười nức nở , ngỡ như là đang khóc...

Nước mắt tuôn trào cười hã hê ....
 

bigbabol

Moderator
rượu và cafe...cay và đắng
không một chút đường để bớt nồng cay
men rượu nồng hay điệu nhạc cuồng say
sao càng uống...chẳng say...ta lại tỉnh ?

người đã tìm quên bên người khác
tôi quên người bằng giọt lệ tinh khôi
người tìm quên rồi quên hết về tôi
tôi tìm quên để rồi mãi còn nhớ

1 "say tình", 1 "bốc lửa", 1 "rong rêu"
1 "bala" cho ta wên tình đắng
dẫu rượu nồng làm ta say chếch choáng
vẫn nhớ mình ôm trọn 1 vết thương

cạn rượu nồng yêu dấu gửi người thương
sao đầu môi còn thêm vị mặn
rượu nồng cay pha cafe đắng
ta say rồi ...hay khóe mắt lệ rơi ?

Ừ thì say ! Ru ta vào mộng ảo
Hơi nặc nồng ngỡ tình đã lên men
Rượu vào rồi xa lạ cũng thành quen
Cười nức nở , ngỡ như là đang khóc...

Nước mắt tuôn trào cười hã hê ....
lại một lần anh làm thơ bật khóc
bởi người tình yêu dấu đã bước đi
để lại anh vết thương lòng dai dẵng
mượn rượu nồng cà phê đắng tìm quên
nhưng chẳng được bởi men nồng sẽ hết
vị cà phê đâu đắng mãi bao giờ
anh vẫn uống cố chôn vùi dĩ vãng
vẫn lời thơ đau buốt cõi lòng anh
rồi tĩnh giấc nổi buồn đau quá khứ
cứ hiện về thêm thân thể xác xơ
thì thôi nhé xem như một giấc mơ
khi tĩnh mộng bên anh là biển rộng
bầu trời xanh đôi én lượn giao mùa
cành hoa thắm khoe mình trong nắng ấm
ánh bình minh ló dạng phía trời đông.%%-
 

gato68

Thành viên tích cực
cafe đắng rồi lại ngọt như đường
như cuộc sống quanh ta vẫn vậy
dẫu yêu thương trong cay đắng
vẫn phải cười với cuộc sống quanh ta
để sống tốt, sống đẹp với đời
đừng đưa mình vào mộng ảo đã tàn
để rồi cuộc sống quanh ta là u tối
biết đường nào soi sáng con tim
biết yêu thương là tính con người
nhưng đừng ảo mộng quá sẽ vỡ tan
làm đàn ông phải mạnh mẽ với cuộc đời
đừng thốt lên những lời thơ u tối
làm như vậy chỉ tự dối lòng mà thôi
 

tuuthi

Thành viên
Sáng một mình
trong dòng đời nhộn nhịp
ta với ta
âm thầm trong mù sương
cành lan mỏng
...tỏa ngát trầm hương
ta cùng ta
bên ly cafe đắng
đau tình đời
trải theo cùng tháng năm
viết vần thơ
mơ đoản khúc mộng thường

Đặc quánh...Ly cafe buổi sáng...Ta lạc vào cõi u mê...bơ vơ không đường về...

Ly cafe không đường...Đắng...Trong buổi sáng phố phường nhộn nhịp...Sao ta như kẻ lạc loài trong cõi lặng thinh...Từng giọt rơi...

Uống từng giọt...Thấy lòng chơi vơi...Đắng thấm bờ môi...Đắng tình đầu, tình cuối...Đắng tình đời...Đắng dở dang...Đắng hạnh phúc xa xôi...Đắng tình người...Lặng lẽ...Đánh rơi từng giọt sầu...
 
Top