Càng ngày càng chán

longga

Thành viên tích cực
- Ngày xưa cách đây gần 1 năm, khi mới bước chân vào diễn đàn này, mình thấy rất siêu sảng khoái, thấy có rất nhiều cái hay cái đáng học hỏi, ngày nào, giờ nào cũng online để đọc những siêu kinh nghiệm hay mà các anh em chia sẽ, đọc hoài không thấy chán, nhưng rùi có lẽ ko có gì là tồn tại mãi mãi hay sao mà càng ngày mình càng cảm thấy siêu tẻ nhạt, lâu lâu lại thấy Siêu phẩm siêu đẳng cấp, quả thật khi được chiêm ngưỡng các siêu phẩm làm mình nhiều đêm mất ngủ, cứ trằn trọc nhớ lại câu truyện Siêu nhân hồi còn cắp sách đến trường, phải chăng những siêu thông, siêu tùng, siêu bạch tuyết mai ấy có giống cái chú siêu nhân không nhỉ, nghĩ hoài ko ra nên thành ra mất ngủ ~X(
- Khi mà thời đại thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, khi mà diễn đàn ta phát sóng trên truyền hình như vài lần trước, mà vẫn cứ ì ạch như hiện nay thì diễn đàn ta trước mắt công chúng sẽ như thế nào. Những người trước đây sôi nổi nhiệt huyết khi được cất nhắc lên làm quản lý thì giờ đây đang ở đâu và đang làm gì, những chức danh, những màu nick khác người phải chăng chỉ để cho đẹp; bên cạnh đó cũng có những người không thích chức danh nhưng rất sẵn lòng chia sẽ những kinh nghiệm cho các anh em như anh BIGBABOL và 1 số các anh em khác....
- Hy vọng, hy vọng và hy vọng diễn đàn ta ngày càng phát triển chứ không ì ạch mãi như hiện nay
P/S xin lỗi các anh em vì mình siêu củ chuối cùi bắp cho vịt vịt nó chê nên cũng chẳng đóng góp gì được nhiều cho diễn đàn mình, nhưng do mình ko có khả năng chứ ko phải có khả năng mà mình giấu diếm. Chúc các anh em ngày càng nhiều đồ chơi đẹp \m/
 

TUANKHANH

Moderator
Mình không có siêu tùng, siêu bạch tuyết mai gì đấy có sao đâu longa, mình có cái mình có là siêu đam mê bonsai là được rồi, có cái đó là có tất cả mà :x
 

haibien

Quản Lý Viên
Đó là thực tế theo diễn biến theo tâm lý con người thôi,khó làm khác dc lắm.
Mọi thứ sẽ dần nhạt đi nếu ko có gì mới mẻ đột phá mà cái mới mẻ đột phá lại khó kiếm,khó tìm.
 

anhduong

Thành viên
Nhìn ảnh đại diện, đoán được tâm trạng anh longga ...hihihi... con khóc mẹ mới cho bú...hihihi
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Haizzz có người đang cảm thấy cô đơn buồn chán đây mà;))
Liên hệ anh hoanglong70 để xua tan cảm giác đó nha anh;;)
 

Mèo Hoang

Thành viên tích cực
Kaka... Tâm trạng quá đi thôi!!! Vậy là thí chủ đã đạt cảnh giởi roài đoá...kaka...=))=))=)).
 

centimet

Quản lý mới
- Ngày xưa cách đây gần 1 năm, khi mới bước chân vào diễn đàn này, mình thấy rất siêu sảng khoái, thấy có rất nhiều cái hay cái đáng học hỏi, ngày nào, giờ nào cũng online để đọc những siêu kinh nghiệm hay mà các anh em chia sẽ, đọc hoài không thấy chán, nhưng rùi có lẽ ko có gì là tồn tại mãi mãi hay sao mà càng ngày mình càng cảm thấy siêu tẻ nhạt, lâu lâu lại thấy Siêu phẩm siêu đẳng cấp, quả thật khi được chiêm ngưỡng các siêu phẩm làm mình nhiều đêm mất ngủ, cứ trằn trọc nhớ lại câu truyện Siêu nhân hồi còn cắp sách đến trường, phải chăng những siêu thông, siêu tùng, siêu bạch tuyết mai ấy có giống cái chú siêu nhân không nhỉ, nghĩ hoài ko ra nên thành ra mất ngủ ~X(
- Khi mà thời đại thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, khi mà diễn đàn ta phát sóng trên truyền hình như vài lần trước, mà vẫn cứ ì ạch như hiện nay thì diễn đàn ta trước mắt công chúng sẽ như thế nào. Những người trước đây sôi nổi nhiệt huyết khi được cất nhắc lên làm quản lý thì giờ đây đang ở đâu và đang làm gì, những chức danh, những màu nick khác người phải chăng chỉ để cho đẹp; bên cạnh đó cũng có những người không thích chức danh nhưng rất sẵn lòng chia sẽ những kinh nghiệm cho các anh em như anh BIGBABOL và 1 số các anh em khác....
- Hy vọng, hy vọng và hy vọng diễn đàn ta ngày càng phát triển chứ không ì ạch mãi như hiện nay
P/S xin lỗi các anh em vì mình siêu củ chuối cùi bắp cho vịt vịt nó chê nên cũng chẳng đóng góp gì được nhiều cho diễn đàn mình, nhưng do mình ko có khả năng chứ ko phải có khả năng mà mình giấu diếm. Chúc các anh em ngày càng nhiều đồ chơi đẹp \m/






Đọc bài tiên sinh mà Cent nghĩ về một viễn cảnh xa xa , nên có đôi dòng gởi gấm cho ai yêu và say mêm 4r ccvn.

ở con người có sinh lão bệnh tử thì trên 4r cũng có những giai đoạn tương tự như thế....sinh ra , trưởng thành , già cỗi và chết đi....rồi ngày nào đó cũng sẻ đến lúc các 4r suy tàn là điêu không tránh khỏi., sẻ trở thành nơi chứa kiến thức vô tình trong lòng tv.

... Đố kị của bản thân , tan ra trong nội bộ , biếng lười trong sở thích chia sẻ , gian lận trong mua bán ....

.. thành viên củ nản lòng sinh hoạt có lớp mem mới xung phong gánh vác...Cứ tưởng thế là sẻ tồn tại mãi...nhưng thiên biến vạn hóa , họ ra đi mang theo tâm huyết , họ tạo lập ra căn nhà thứ 2...3.. , họ có những đồng chí sát cánh....họ trở thành những 4r bạn có cùng nội dung trực tiếp cạnh tranh chia sẻ những gì mình đang làm với mọi người trong xã hội này.

Cent em chơi trên nhiều 4r cũng được gần 10 năm , có là mem , có là mod....điều đó không quan trọng , quan trọng là chứng kiến cảnh sinh ra và suy tàn của nhiều 4r.

Nước đến chân mới nhảy e rằng ko kịp.

MOng BQT , có những chính sách cần thiết hơn nữa trong việc đãi ngộ người tài .... Tiến cử Mod mới , hăng chức cho Mod giỏi ,có mod quá tâm huyết chia sẻ , trình độ kiến thức cao thâm lại muôn đời là mod , cắt bỏ mod dỏm ( như em) để thế vào Mod có trách nhiệm tốt hơn , có những khuyến khích cụ thể cho tv ưu tú , thành viên có nhiều cống hiến , tạo giải thưởng cho nhà vườn ưu tú của năm ( 20 nhà vườn uy tín ) , tạo giải thưởng cho tvmua ban Tín của năm....

Cũng cần quan tâm xã hội , hoạt động từ thiện , ngoại giao báo chí , liên kết các 4r đang là top , đặt banner bên họ , họ đặt bên mình cả 2 cùng có lợi


Nhìn chung để một 4r tồn tại và phát triển mãi mãi không có điểm dừng , điểm quá độ là một bài toán khó đối với BQt.
Rất mong những dòng viết này thôi thúc được người có tâm gìn giử 4r tồn tại mãi mà có những hành động cụ thể đúng lúc.

( điều này xin dc nói thêm : em không mong đươc làm Mod mà viết nên bài này , Em vì mọt ty mãnh mẻ với 4r ta)

Em xin hết
Centimet
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
Đọc bài tiên sinh mà Cent nghĩ về một viễn cảnh xa xa , nên có đôi dòng gởi gấm cho ai yêu và say mêm 4r ccvn.

ở con người có sinh lão bệnh tử thì trên 4r cũng có những giai đoạn tương tự như thế....sinh ra , trưởng thành , già cỗi và chết đi....rồi ngày nào đó cũng sẻ đến lúc các 4r suy tàn là điêu không tránh khỏi., sẻ trở thành nơi chứa kiến thức vô tình trong lòng tv.

... Đố kị của bản thân , tan ra trong nội bộ , biếng lười trong sở thích chia sẻ , gian lận trong mua bán ....

.. thành viên củ nản lòng sinh hoạt có lớp mem mới xung phong gánh vác...Cứ tưởng thế là sẻ tồn tại mãi...nhưng thiên biến vạn hóa , họ ra đi mang theo tâm huyết , họ tạo lập ra căn nhà thứ 2...3.. , họ có những đồng chí sát cánh....họ trở thành những 4r bạn có cùng nội dung trực tiếp cạnh tranh chia sẻ những gì mình đang làm với mọi người trong xã hội này.

Cent em chơi trên nhiều 4r cũng được gần 10 năm , có là mem , có là mod....điều đó không quan trọng , quan trọng là chứng kiến cảnh sinh ra và suy tàn của nhiều 4r.

Nước đến chân mới nhảy e rằng ko kịp.

MOng BQT , có những chính sách cần thiết hơn nữa trong việc đãi ngộ người tài .... Tiến cử Mod mới , hăng chức cho Mod giỏi ,có mod quá tâm huyết chia sẻ , trình độ kiến thức cao thâm lại muôn đời là mod , cắt bỏ mod dỏm ( như em) để thế vào Mod có trách nhiệm tốt hơn , có những khuyến khích cụ thể cho tv ưu tú , thành viên có nhiều cống hiến , tạo giải thưởng cho nhà vườn ưu tú của năm ( 20 nhà vườn uy tín ) , tạo giải thưởng cho tvmua ban Tín của năm....

Cũng cần quan tâm xã hội , hoạt động từ thiện , ngoại giao báo chí , liên kết các 4r đang là top , đặt banner bên họ , họ đặt bên mình cả 2 cùng có lợi


Nhìn chung để một 4r tồn tại và phát triển mãi mãi không có điểm dừng , điểm quá độ là một bài toán khó đối với BQt.
Rất mong những dòng viết này thôi thúc được người có tâm gìn giử 4r tồn tại mãi mà có những hành động cụ thể đúng lúc.

( điều này xin dc nói thêm : em không mong đươc làm Mod mà viết nên bài này , Em vì mọt ty mãnh mẻ với 4r ta)

Em xin hết
Centimet
cả tháng nay mới đọc đc 1 bài hay :-bd:-bd:-bd:-bd
 

cuong xth

Thành viên
- Ngày xưa cách đây gần 1 năm, khi mới bước chân vào diễn đàn này, mình thấy rất siêu sảng khoái, thấy có rất nhiều cái hay cái đáng học hỏi, ngày nào, giờ nào cũng online để đọc những siêu kinh nghiệm hay mà các anh em chia sẽ, đọc hoài không thấy chán, nhưng rùi có lẽ ko có gì là tồn tại mãi mãi hay sao mà càng ngày mình càng cảm thấy siêu tẻ nhạt, lâu lâu lại thấy Siêu phẩm siêu đẳng cấp, quả thật khi được chiêm ngưỡng các siêu phẩm làm mình nhiều đêm mất ngủ, cứ trằn trọc nhớ lại câu truyện Siêu nhân hồi còn cắp sách đến trường, phải chăng những siêu thông, siêu tùng, siêu bạch tuyết mai ấy có giống cái chú siêu nhân không nhỉ, nghĩ hoài ko ra nên thành ra mất ngủ ~X(
- Khi mà thời đại thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, khi mà diễn đàn ta phát sóng trên truyền hình như vài lần trước, mà vẫn cứ ì ạch như hiện nay thì diễn đàn ta trước mắt công chúng sẽ như thế nào. Những người trước đây sôi nổi nhiệt huyết khi được cất nhắc lên làm quản lý thì giờ đây đang ở đâu và đang làm gì, những chức danh, những màu nick khác người phải chăng chỉ để cho đẹp; bên cạnh đó cũng có những người không thích chức danh nhưng rất sẵn lòng chia sẽ những kinh nghiệm cho các anh em như anh BIGBABOL và 1 số các anh em khác....
- Hy vọng, hy vọng và hy vọng diễn đàn ta ngày càng phát triển chứ không ì ạch mãi như hiện nay
P/S xin lỗi các anh em vì mình siêu củ chuối cùi bắp cho vịt vịt nó chê nên cũng chẳng đóng góp gì được nhiều cho diễn đàn mình, nhưng do mình ko có khả năng chứ ko phải có khả năng mà mình giấu diếm. Chúc các anh em ngày càng nhiều đồ chơi đẹp \m/
thực ra dđ ngày càng phong phú hơn đấy chứ. bây giờ ai mới biết đến dđ thì cũng háo hức, say xưa như bác ngày nào thôi. đến khi đọc nhiều cái đã có đã được tiếp thu, cái mới thì thỉnh thoảng mới có nên bác thấy vậy thôi.
chỉ có điều ở đây ai muốn mua bán phải mất phí nên ngừoi mới có nhu cầu bán hàng thường sang vạn niên tùng.
 

storm_snows2006

Thành viên tích cực
Mình chỉ cần có cái siêu đam mê và sự kiên trì là ok rồi bạn àh. Lúc đó mình sẽ làm những siêu tác phẩm trong lòng mình vì cây là do mình tự thổi hồn vào mà.
 

haibien

Quản Lý Viên
thực ra dđ ngày càng phong phú hơn đấy chứ. bây giờ ai mới biết đến dđ thì cũng háo hức, say xưa như bác ngày nào thôi. đến khi đọc nhiều cái đã có đã được tiếp thu, cái mới thì thỉnh thoảng mới có nên bác thấy vậy thôi.
chỉ có điều ở đây ai muốn mua bán phải mất phí nên ngừoi mới có nhu cầu bán hàng thường sang vạn niên tùng.
Chuẩn này.
Tâm lý chán chỉ có ở 1 số người cũ.
Em gần chục năm ở đây rồi vẫn thấy như xưa và hơn xưa.
 

haibien

Quản Lý Viên
Tôi củng chán cái diễn đàn nầy lắm rồi, càng ngày diễn đàn càng nặng hình thức kinh doanh.
Có 1 vấn đề rất vấn đề là ko kinh doanh thì lấy tiền đâu nuôi diễn đàn.
Bên mình là nhẹ nhàng đấy chứ đa phân các diễn đàn khác kinh khủng luôn.
 
Top