Anh kể em nghe

dã quỳ

Quản lý mới
ANH KỂ EM NGHE
Này em!
Anh kể em nghe
Chuyện ngày xưa ông bà hay kể
Những người chưa thể yêu nhau
Chẳng thề non nhưng cũng sống đến bạc đầu
Anh kể em nghe
Cũng chẳng khó gì đâu
Họ chắc chiu những gì trân quý nhất
Cùng bỏ qua những điều nhỏ nhặt
Biết tôn trọng và chấp nhận điểm khuyết của người kia

Em biết không
Ông bà mình
Cũng có lúc rẽ chia
Bởi cuộc sống chẳng bao giờ suôn sẻ
Cũng cắn đắng nhau những lời nặng nhẹ
Chín bỏ làm mười
Bởi trách nhiệm- yêu thương

Anh lại kể em nghe
Câu chuyện rất đời thường
Chuyện của đôi vợ chồng ly dị
Cô là giáo viên, anh là bác sĩ
Cũng chẳng khó gì đâu
Trước khi cưới họ cũng tha thiết yêu nhau
Thề sống chết nếu không cùng chung lối
Dòng đời qua rất vội
Những cái tôi to bự lớn dần
Và họ đi tới giới hạn của tình thân
Lại bới móc những điều đơn giản nhất

Anh kể em nghe
Chuyện tình yêu được-mất
........
Chuyện muôn đời. Không phải của riêng ta

SG 16/4/2017
 
Top