Đời Mà Em!

thubuonlaroi

Thành viên Mua Bán
[/IMG]
em là điếm cho bao người chà đạp
là cuộc vui của bao khách làng chơi
để đêm về đau đớn lệ em rơi
nào ai hiểu một chữ đời là thế
mang niềm vui cho người qua thân thể
nhặt đau thương, bạc trắng,tình đời
những đêm dài bên phố lạnh chơi vơi
những tiếng nấc xé lòng em quặn thắt
em ước ao một lần trong ánh mắt
đời nhìn em tràn ngập yêu thương
với ai kia như mơ ước tầm thường
sao với em đó chỉ là hư ảo?
đời cho em những cái nhìn trơ tráo
khẽ mỉm cười, à con điếm ngây thơ
vâng! là em. một con điếm dại khờ
chỉ có thể buông xuôi và nhắm mắt
khi tạo hóa đã bắt đầu sắp đặt
chân yếu mềm không thể trốn đâu xa
vâng! là em một con điếm thật thà
khóc tủi nhục đâu cần người thương hại
hạnh phúc ư! những con đường xa ngái
màu yêu nào phủ sạch điếm trong em
khi màn đêm buông xuống phố lên đèn
em lại bước trên nẻo đường của điếm
ai trả em một tâm hồn thánh thiện
bóp cổ đời xóa chữ điếm trong em.
_______________________________
chữ "đời" là thế em biết không?
gió lạnh hôn môi má ửng hồng
đông cuối thiên thu hồn dạo mộng
anh về máu đỏ nhuộm chiều đông.​
 

thienhai

Thành viên tích cực
nước mắt rơi rơi, đời hiu quạnh
chân mềm rảo bước, đêm vắng tanh
tóc dài theo gió bay muôn hướng
chết nghẹn trong tim, mộng không thành.
 
Top