Đấu giá nhân ngày sn l6/8\1987(

locdinhky9vo

Thành viên Mua Bán
Thấm thoát mà đã đến ngày sinh nhật của e (6-8-1987).Nhìn lại 1 quãng đường dài mà mình đã đi qua 1 nữa cuộc đời sao mà lẹ thế???Đáng lẽ e cũng không muốn nhớ đến cái ngày này nữa...Vì từ lâu trong suy nghĩ của e luôn tự hỏi:Tại sao mình lại sinh ra trên cái cõi đời này nữa???Đã 24 năm qua dường như e đã nếm được 90% tất cả mùi vị của cuộc sống,vs sống chỉ là phần Con.Mới 3 năm nay e mới cảm thấy mình làm được nhiều điều hơn vs giúp ích cho tương lai của mình,gia đình vs cho xã hội.Có lẽ phần Người đang lớn dần hơn trong tâm trí của e.Mặc dù sống trong cái thời bình nhưng đâu phải ai cũng sống trong cảnh hạnh phúc ấm no vs tràn ngập tình yêu thương của gia đình,bè bạn...Hàng ngày ngồi đọc báo,đi trên đường thấy bao cảnh đời bất hạnh,bao vụ tai nạn giao thông cướp mất tính mạng vs khiến cho gia đình họ lâm vào cảnh bế tắc của cuộc sống mà nước mắt e không thể cầm lại được.Tối về nằm suy nghĩ...mình sẽ sống qua ngày mai chứ...mình sẽ còn sống được bao lâu trên cái cõi đời đau khổ này...mình sẽ sống vì ai???Vì điều gì...Rồi sáng mai khi thức dậy lại làm những công việc mỗi ngày như mọi ngày...Vẫn ngồi nhăm nhi ly cafe ngắm cây,rồi mua đồ ăn cho ba mẹ,ngồi xum vầy ăn uống bên nhau...đơn giản thế mà thật hạnh phúc biết bao...ấy thế mà 24 năm qua e đã chưa bao giờ làm được những điều đó...vậy mà ba mẹ e vẫn hàng ngày đi làm để nuôi 1 đứa con bất tài vô dụng ấy...để mong 1 ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ lại vs biết sống cho tương lai nó,cho cái gia đình bé nhỏ này....(Còn Tiếp)
-Tham gia ddccvn gần 2 năm vs mua bán đồ linh tinh trên đây cũng gần 1 năm rưỡi,đi off được vài lần...Sau khi ăn chơi vui vẻ,kiếm được ít tiền e nghĩ mình nên làm từ thiện nhiều hơn để chia sẽ vật chất lẫn tinh thần cho những mãnh đời khó khăn hơn để giúp họ có thêm nghị lực để vượt lên chính mình,sống tốt đời đẹp đạo.
-Sắp đến
10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam/đi-ô-xin

E Muốn đem đấu giá bình Biên Hòa này để ủng hộ 100% cho quỹ vì nạn nhân chất độc màu da cam
+Thể lệ đấu giá:
-Ae nào trả giá cao nhất sẽ là người thắng cuộc
-Chấp nhận đấu giá trên ddccvn vs qua điện thoại.
-Thời gian từ hum nay đến hết 22h thứ 6 ngày 9/8/2013.
-Ae nào thắng cuộc sẽ chuyển 100% số tiền vào :QUỸ Tấm Lòng Vàng. do thủ quỹ Đặng Tuấn Khanh,QL.
-Mức giá khởi điểm là 100k
Vs đây là hình chi tiết của Bình Biên Hòa,có tuổi,lành tít.cao 40 cm.Hình ảnh của bình nói lên tất cả,tùy vào sự cảm nhận về Tình Mẹ của mý đại ca nhen



























 

locdinhky9vo

Thành viên Mua Bán
Vs đây là quà tặng cho người thắng cuộc là bình Biên Hòa Bách Hoa nho nhỏ xinh xinh nhen:
Quà 1:








Quà 2:Cao 20 cm








Ngày cuối cùng thêm quà tặng 3 cho đại ca nào thắng cuộc nhen.5 chậu nho nhỏ xinh xinh ak:.1 bướm,1 họa tiết.2 mai lan cúc trúc.1 6 giác.
 

centimet

Quản lý mới
khá lắm chú em!

:-bd

chúc buổi đấu giá thành công tốt đẹp!

ngưỡng mộ quá đi..hí hí
Centimet
 

NDCan

Thành viên tích cực
một việc làm thật tuyệt vơi.chúc buổi đấu giá thành công tốt đẹp.
 

doquang2105

Thành viên tích cực
chúc mừng sn nhé, thêm 01 vợ cho chẵn nha chú......Ba mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất trong cuộc đời ta. hãy làm những điều tốt nhất cho đấng sinh thành bạn nhé....Một tai nạn giao thông đã cướp Ba mẹ của mình cách đây 13 năm rồi, thấy ai con đủ ba mẹ mình rất thích. Chúc mừng bạn 9 vợ.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
CHÚC MỪNG SINH NHÂT.Cám ơn Lộc trong thời gian qua đã tặng nhiều hiên vật, để đưa ra đấu giá ủng hộ quỹ từ thiện của DĐ.A rất cảm kích trước tấm lòng yêu thương đồng cảm với những hoàn cảnh thiếu may mắn,mà kg hề xuất hiện để tô bóng bản thân.Rất mong các ACE có điều kiện ủng hộ chương trình này.Một lần nữa xin cám ơn Lộc và các ACE đã ủng hộ.
 
Top