Search results

  1. N

    Namquyennhii Lê Văn Nghĩa vừa mất hai chậu linh sam

    mong các bạn và các bác trên diển đàn truy nả dùm. huhu Đây là lúc mua phôi lúc em nó đi triển lảm ở quảng Ngãi Nêu bạn nào nhìn thấy nhắn dùm mình là 01649796154. :emoticon-crying::emoticon-crying:~X(~X(
  2. N

    nhờ anh em chỉnh dùm cây sơn trà!!

    cây sơn trà khai thác được 1 năm nhờ anh em chỉnh giúp!!!
  3. N

    vài hình ảnh hồ thủy sinh!

    đọc trên xaluan.com thấy đẹp chia sẽ với anh em ngắm cho vui!!
  4. N

    help! xe máy từ Bù Gia Mập về Quảng Ngãi

    tết này namquyennhi dự định đi từ Bù Gia Mập qua MAĐAGUI lên Bảo Lộc lên Đà Lạt xuống Nha Trang và về Quảng Ngãi băng xe máy! Các tuyến đường sẽ đi Từ Bù Đăng chạy đừơng Sao Bộng Đăng Hà => tỉnh lộ 721 => Ma đa gui =>quốc lộ 20 lên Đà Lạt. Dự kiến đi trong 1 ngày .Bạn nào rành tuyến đuờng này...
  5. N

    ước gì cây cảnh rẻ như bèo!

    làm cả năm rồi mà mua cây cũng không đủ chơi, trả nợ cây cũng không xong. ước gì cây cảnh rẻ như bèo! 2 ngàn một bó như rau muốn!
  6. N

    Dành cho anh em chơi cây cảnh mê đánh cờ tướng!

    anh em nào mê đánh cờ vô điểm danh. hẹn nhau chủ nhật nào rảnh rổi cafe giao lưu! namquyennhi tạm trú ngã tư Thủ Đức. Dt: 01649796154. Đánh cờ từ năm 2003.
  7. N

    Đạo Đức Kinh. namquyennhi đọc hoài mà làm không được

    thấy hay chia sẽ với everybody! ! namquyennhi! Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vận hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là...
  8. N

    st quá trình làm cây của Palwel Slovák

    lang thang trong web ibc tìm được cái này hay hay chia sẽ với anh em ================================== begin autum 2010 end july 2011
  9. N

    Giúp đỡ thông tin về cái đôn này

    mình thấy một người bỏ cái đôn giống hệt cái này bù lem bù lóc. định hỏi mua mà không biết thông tin về nó nhờ bạn nào biết thông tin giúp đỡ thanhks!!
  10. N

    nghèo mà ham cây

    một quảng đời học sinh viên vất vã với từng bữa cơm cũng đã qua. Rời vùng quê nghèo thân yêu lên phố lớn để kiếm tiền. Rời những cái cây đã trồng từ những năm học cấp II, ( gọi là cây cho có thôi vì thực tế nó rất cùi nhưng với mình nó là cả một khu rừng mà lúc nào nhìn cũng không biết chán...
  11. N

    xin giúp namquyennnhi hiếu rỏ hơn ét đẹp của cây này

    xin được mượn cây của bác dcvuong: thank dcvuong trước ================================== mong các bạn thấy được nét đẹp của cây này chỉ rỏ cho mình với vì mình thấy cây đẹp mà vì đầu óc còn mông muội nên không biết điểm nhấn ở đâu
  12. N

    mua bán online

    xin chào cả nhà ccvn.com. tình hình là thời gian qua việc mua bán cây qua mạng rất nhiều. làm sao có thể mua được cây (ưng ý) khi người bán và người mua không biết nhau. làm sao để người bán và người mua hài hòa về lợi ích (thường là người mua chụi thiệt nhiều hơn người bán) nay đệ mạo muội mở...
Top