Search results

  1. ×

    Lá lan bị phân hủy

    Không biết lá lan của Cá bị gì mà nó bị vàng lá rồi phân hủy chính giữa ,trong khi cây vừa hết hoa được tầm 2 tháng thì giờ đang có hoa lại . Mọi người xem và cứu cây giúp Cá với ạ . Cảm ơn ạ =((
  2. ×

    Cây Mai Chiếu Thủy bị đổi lá

    Xin nhận được các ý kiến giúp đỡ của các Chú và anh trong diễn đàn " Cháu " Em hỏi xíu đi ạ,cây mai chiếu thủy nhà em sao tự nhiên lá của nó dần chuyển sang màu bạc trắng,có lá ngã vàng,bây giờ thì toàn bộ lá đều ngã vàng hết.Cây bị làm sao thế ạ ? có phương pháp nào cứu cây kịp thời không vậy ?
  3. ×

    Đấu giá ủng hộ từ thiện - Cây Ngâu

    Cây Ngâu này do BacTam ủng hộ cung cấp để Cá bán đấu giá chuẩn bị cho từ thiện sắp đến .Mong mọi người ủng hộ . Cảm ơn sự quan tâm của mọi người ạ Phí vận chuyển: Người trúng đấu giá thanh toán Giá khởi điểm : 0 đồng Bước đấu : Không hạn chế Buổi đấu giá bắt đầu từ 2:55 / 15.04.2012 - Kết thúc...
  4. ×

    Chúng ta và con Cá

    Phụ nữ kém đẹp cũng được gọi mĩ miều là hơi bị (chỉ hơi bị thôi) cá "sấu". Phụ nữ tròn trịa thì hơi bị cá mập. Còn phụ nữ đã mỏng mình lại hay cáu gắt được gọi là hơi bị cá... mắm, mỏng hơn nữa kiểu hai lưng thì gọi là cá chỉ vàng. Những bà sồn sồn tái xuân được gọi là cá hồi (chưa xông khói)...
  5. ×

    Lá lành đùm lá rách

    Trường Chuyên Biệt Hy Vọng Quy Nhơn- nơi những mảnh đời trẻ em bất hạnh phải côi cút lang thang. Các em - người thì bị khiếm thính, khiếm khuyết thiểu năng trí tuệ, câm điếc,mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa ,thiếu ý thức...những số phận tật nguyền, đau xót! Bữa ăn các em còn nghèo lắm! Cơm và...
  6. ×

    Ngày con đi theo chồng " Đọc chơi thôi "

    Ngày mai ,trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng,bỏ cuộc chơi Giống như tình yêu, gia đình luôn là vĩnh hằng khi trái đất vẫn tiếp tục sinh ra con người để cho họ dù dọc ngang trời đất vẫn cứ quay về trước sóng gió của cuộc đời. Ở đó, mẹ luôn là ngọn lửa ấm, là linh hồn thổi vào đời con sự...
  7. ×

    Những thế bonsai đẹp không tưởng

    (Zing) - Tạo thế cho cây bonsai đã là một quá trình vô cùng khó nhọc và gian truân, nhưng việc xây dựng cảnh quan cho hợp với thế cây sẽ tạo ra một vẻ đẹp tuyệt diệu kèm theo sự khó nhọc bội phần. Tuy nhiên, đó là cách mà nghệ nhân Takanori Aiba người Nhật Bản đã lựa chọn để thổi hồn vào những...
  8. ×

    Nhật ký cho ngày valentine

    Tôi đang im lặng lánh mình trong 1 căn phòng không đủ ánh sáng. Ngoài kia, giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa 2 phe, Nam và Nữ. Cả 2 đang ra sức công phá bằng những quả bom chocolate hạng nặng. Tình hình chiến trận đang rất căng thẳng, rất nhiều trái tim đã trúng đạn. Tôi đã trốn ở đây hơn...
  9. ×

    Đấu giá ủng hộ từ thiện 1/6

    Chuyện là vầy nè ,sắp tới Cá và những người bạn sẽ có đợt đi từ thiện cho các em nhỏ ở trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi của Bình Định . Hôm nay Cá đem cây này lên với mục đích nhằm bán đấu giá để ủng hộ số tiền bán được vào đợt từ thiện tới .Mong lòng hão tâm ở khắp nơi của mọi người đến các em...
  10. ×

    [S]ữa Ngoại & [S]ữa Nội

    Theo mọi người sữa ngoại và sữa nội sữa nào tốt hơn ạ ? Mọi người có biết sữa Ông Thọ và Cô Gái Hà lan cái nào tốt hơn ko ?? Hôm nay Cá sẽ tư vấn và chứng minh cho mọi người thấy Không biết sữa nào tốt hơn ,nhưng bằng chứng là anh Con Kiến thích uống sữa " Cô gái Hà Lan " hơn là "cô gái Việt...
  11. ×

    Chát Box

    :)) .Nói nhiều quá nên Chatbox tạm gián đoạn để nâng cấp! Hết đất rồi =)) Cá thấy bản thân Cá cũng hay chiếm đất Chat Box quá ,nay kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ để cứu chat box lại đi " Anh Ty đề phát ra " .
  12. ×

    Tôi cần tiền nhuận bút

    Sáng nay nhận đc tin nhắn nghe nói đang lên kế hoạch từ thiện cho các em ngày 1/6 .Biết là còn lâu mới đến nhưng bây giờ lo lên kế hoạch và kêu gọi hổ trợ từ các nhà hão tâm gần xa là vừa để chuẩn bị cho các em ấy 1 ngày quốc tế thiếu nhi vui 1 cách trọn vẹn . Thế là sáng nay mình quyết định...
  13. ×

    [Phân Tích]Đàn ông và hành tây...

    Người ta nói đàn ông như 1 củ hành tây. Muốn thấy tim của hành tây thì phải bóc từng lớp một. Mỗi lần bóc như vậy nó sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt nhưng đến khi bóc đến lớp vỏ cuối cùng, người ta mới phát hiện ra: ... hành tây không có tim!!! Đàn ông nghĩ mình là phái mạnh vì đơn giản vì họ...
  14. ×

    Smod Tân đâu vào gấp ...ko là nhà cháy

    Không biết trong mắt mọi người nick Lê Ngọc Tân như thế nào,chứ trong mắt Cá thì nick Lê Ngọc Tân có màu xanh, màu xanh hy vọng của những hy vọng không bao giờ tắt, màu xanh của những ngày bầu trời nắng dịu nhẹ.Là màu sắc đại diện cho sự sạch sẽ, khỏe mạnh, an toàn ,những điều tưởng chừng bình...
  15. ×

    Tiễn em gái vào SG

    Tối qua em gái gói gém đồ đạc xếp chúng vào ba lô,em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để hôm nay em lên tàu vào lại SG, Hai chỉ ngồi nhìn em đi qua đi lại lấy đồ mà chẳng giúp gì hay nói gì. Lần nào cũng vậy ,Hai cũng hy vọng em gái chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước vào một cuộc sống tự lập, đã...
  16. ×

    Che đậy

    Chạy nhanh còn kịp :)) Vui bất chợt... Và buồn cũng bất chợt... Có đôi khi trong niềm vui lại chợt thấy buồn, đang trong hạnh phúc lại thoáng cô đơn. Cảm xúc trong tim mình là đong đầy những phút giây bất chợt. Tết lại qua rồi, thời gian trôi nhanh như một giấc...
  17. ×

    Xin giúp đỡ mai vàng Bình Định

    Số là mấy cây mai em đã lặt lá và có cây hiện đang còn chưa lặt lá kịp ,những cây lặt lá nó đã cho ra lá non nhỏ,có cây đã có nụ nhỏ và to ,không hiểu sao 1 thời gian gần đây mai bị rụng nụ ,thân cây thì bị lên mốc .Lấy mấy cái nụ bị rụng ngắt ra thì có cái thì nó có cánh vàng,có cái thì bị đen...
  18. ×

    Dấu chấm hỏi ?

    Có chuyện gì với thế này ? Người ta sống như kẻ vô gia cư.Tôi nghĩ cả thế giới này luôn đắm chìm vào những vở kịch của cuộc đời , luôn lao vào những điều chỉ đem đến tổn thương.Và khi bản thân căm ghét thì đó là đỉnh điểm của cơn giận dzữ,sự tồi tệ đó là những gì bản thân để lộ ra và đó chính...
  19. ×

    [N]gày tết quê em....

    Tôi thích những ngày giáp tết , nhà nhà tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho 1 năm mới mọi điều tốt đẹp ,đường phố rộn ràng sắc hoa,chợ thì tấp nập người bán người mua ,cười cười nói nói trao cho nhau những lời chúc thật rôm rả ......Và rồi những ngày tết đến trôi qua nhanh đến mức tôi chưa kịp cảm nhận...
  20. ×

    Mùa yêu thương

    Nhớ ngày này mấy năm trước ( 2009) tôi cùng 1 số người đi từ thiện ở 1 vùng quê nghèo bị lũ lụt thiệt hại nặng nhất của Bình Định , đến nơi thấy cảnh hoang tàn thấy thương vô cùng , cái nghèo như xiềng xích chân họ lại ,bám víu quanh năm với nghề trồng trọt vài sào ruộng ,đám đất ,chăn nuôi vài...
Top