Recent content by Trungdunggialai

  1. T

    Tin buồn.

    Được tin Bố của Anh PHẠM DUY LONG(trước đây là TV.BQT.D D chúng ta ) vừa qua đời.Thông tin vừa được anh Dương( nick Duongle) cho biết qua fb:Tin buồn : bố anh Phạm Duy Long, sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần vào hồi 14h00 chiều nay 8/1/2018. Lễ viếng bắt đầu vào 14h00 chiều mai 9/1/2018 và...
  2. T

    Một Người Thầy đã ra đi...

    Được tin Thầy NGUYỄN THIỆN TỊCH đã ra đi ;Đây không chỉ là nỗi đau buồn của gia đình Thầy mà còn là sự mất mát to lớn của những người Học trò của Thầy cũng như rất nhiều người yêu thích SINH VẬT CẢNH ... Xin trân trọng gửi đến gia đình Thầy và tất cả những người yêu mến Thầy lời chia buồn sâu sắc.
  3. T

    "Năng khuông năng viên" hay "Ba phải"...?

    Trong cuộc sống người biết sống theo kiểu "ở bầu thì tròn ,ở ống thì dài".Được cho là người biết sống ,biết thích nghi, biết... Và cũng có lúc được cho là người "ba phải" "người lăm cũng ừ , mười tư cũng gật" .Kể ra cũng có khó mà sống được lòng thiên hạ các Bác nhỉ.Lóng rày ở Tây nguyên vào vụ...
  4. T

    Đôi mắt "người chơi cây".

    Mấy lóng rày ngày cày cuốc .Trưa tối có chút rổi lại ngồi trước bàn phím...lục tìm học hỏi. Cái tuổi già nó "trì trệ bộ vi xử lí" hay sao mà càng học ,càng đọc cái cảm giác mình tụt hậu, kém cỏi càng lộ rỏ. Đứng nhìn cái cây trồng nghiêng trong cái chậu cao cao...mình chỉ thấy một cây cảnh được...
  5. T

    "...Hồn ở đâu bây giờ???"

    Anh bạn trẻ chơi cây lâu ngày mới ghé thăm người và cây...Sau vài giờ "ngắm và bình" trước lúc ra về anh ý bảo :" Cây của Bác thoạt trông cũng được nhưng ngắm lâu tôi thấy đa số nó thiêu thiếu cái HỒN ;Nên chẳng có cái gì đọng lại sau khi nhìn...":-B Tiển anh ý về lúc trở vào trong lòng nghe...
  6. T

    Thử xem ...với Sam Hương.

    Hôm trước cắt lá cây Sam hương lười dọn nên vất qua chậu Mai vàng...(mà cây Mai này bị xóm nhà chuột cắn khá nhiều cành về làm ổ).May mắn sao mấy hôm sau vẫn "an bình" hổng mất thêm chiếc lá nào... Được đà tôi cắt thêm mấy cành bỏ vào mấy chậu cây bị chuột cắn phá thì "họ nhà chuột" đã chia tay...
  7. T

    Vui buồn 4 năm là TV.D D.

    Ngày 19 tháng 7 năm 2011 Là tv.D D.CCVN. Nhanh thật ...mới đó mà đã 4 năm tròn. Học được thật nhiều;"Ngộ" ra không ít :Từ cuộc sống, cỏ cây...:-w.Được thêm rất nhiều bạn bè ,ae... Một điều vẫn làm cho bản thân phải cố hơn nữa vì cho đến nay cái trình "abc" chưa cải thiện ,chưa có lấy một cây...
  8. T

    Chúc mừng 2 QL mới.

    Xin chúc mừng Anh Duy và Anh Vũ Hồng vừa được BQT. DD trao trọng trách: 1. Quản lý: DUYnguyenDUC QL chuyên mục Tạo hình cây Bonsai 2. Quản lý bsvuhongbvdkhb QL chuyên mục Thư giãn. Hy vọng với sự "tươi mới" của các Anh sẽ đem đến D D một "sinh khí" mới và cùng tất cả ACE.TV xây dựng một sân chơi...
  9. T

    Hậu tr/lãm ABFF 2015.

    Chắc không ít AE "hụt hẩng" như mình khi đi xem TL ở ABFF 2015...cứ nghĩ dịp này sẽ được "tận mục sở thị" những tp Bonsai xuất sắc đến từ các nước trong ABFF.Thực tế thì chỉ có những tp của VN ta.Có lẻ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không...
  10. T

    Hôm nay SINH NHẬT CENTI...

    Chúc Sinh nhật Anh Phước (Centimet)thật vui, ấm áp...cùng gia đình. (Ngày này sang năm kèm thôi nôi cho Cu Tí nữa thì tuyệt vời):)>-
  11. T

    "Em là K'pá Trang."

    Sinh ra và lớn lên ở góc rừng Tây nguyên: Đẹp dịu dàng không một chút phấn son: Vẫn đẹp bên góc rừng vắng ...Tây nguyên: :):)>-
  12. T

    "Có thể ĐỨNG-NẰM-ÔM..."

    Có ít cây ,tay "nghề" kém thì sự "phân vân" trước một cái cây có nhiều đường BINH ;Tôi cũng không thể nào cho "em này" một đường Binh "khả dỉ" khi có được cây này (được ghép 86 của một Anh bạn gởi tặng).Và cây nầy được ghép với 2 bo 86 một tháng rưởi trước đây.Hôm nay nhờ ACE cho một pa để em...
  13. T

    "Hoa Quýt rừng"

    Không quá "sặc sở " hay hương "thơm nồng" như bao loài hoa khác...Lại được sinh ra trong một loài cây mang đầy "gai" ;Kể cả trên bìa lá thỉnh thoảng vẫn có một vài cái gai be bé ...nhìn kỉ cũng thấy hay hay nên "chộp" vội mấy tấm hình chia sẻ cùng ACE. -Hoa chụp gần: AE nào có Quýt rừng sau...
  14. T

    Honolulu đi du lịch "Trân Châu cảng".

    Nhân tuổi 35 -Anh Điệp được "Bà nhà cho phép" đi Trân Châu cảng thăm lại "chiến trường" xưa... Chúc mừng Sinh nhật và chuyến đi nhiều thú vị này nghe anh Honolulu (Anh ĐIỆP=Shop for you). Chụp ảnh nhiều nhiều nhé!:)>-:)>-:)>-
Top