Trở gió mà chi hỡi ông trời
Trở lòng tôi dậy, muốn chẳng khơi
Bao năm cố lấp vùi trong nhớ
Lấp chút chuyện xưa trỗi dậy thường
Trở gió mà chi bởi chẳng vương........
==================================
Ai có mượn tôi làm người tinh
Hồn tôi vấn sáng trái tim trinh
Mắt tôi chưa vướng làn tóc rối...
Đại thụ- Kiêu hung
Sihoang
01/2010
Xiêu xiêu quán vũ bởi cuồng phong
Tàn lả rơi rơi nhất vô song
Nhành bay lả lướt nương theo gío
Nhớ cội hồi đầu ơn nguồn xa
Nhất trụ kiêu hùng trước phong ba
Chính nhân quân tử thế đăng hoa
Rớt rơi vương...