Cây đã thuần 4 năm trong Nam . Tuy hoa nở ko nhiều nhưng cũng có hoa để chơi . Canh ngày ko đúng nên hoa nở ko đúng tết đành lỡ hẹn với e .
[/IMG]
[/IMG]
Có vài cây to to nuoi hoài sao vẫn ko thành cây chia sẻ Ae cho vui . Nhằm chung tay để tạo niềm vui lại cho dđ e xin chia sẻ 2 cay củi đầu tiên .
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Có vài cây thôi Ae đừng cười chê . Nhà ko đuợc rộng như những người khác nhưng cũng ráng tạo 1 khu để cây cho xanh nhà .
Từ từ e up tiếp . Thank Ae ghé tham
Hehe . có gì đâu . Chẳng qua là được Chú Thanhthanh_vip tặng cây ls lá trung hoa chùm nên vui thôi .hehe
Đây là gói quà của chú Thanh . Chú gói kỹ còn hơn chuyên nghiệp
Và khi lấy ra khong bị rớt 1 lá chứ nói gì đến việc gãy nhánh
E nó to bằng ngón chân cái luôn . Tặng luôn cái chậu...
Có cây linh sam này nhìn cũng giống giống cây của chú Thắng đưa lên AE xem có giống khong nhé
Cái co của chú Thắng thì đẹp hơn của e nhiều =))
Chỉ có 150k thôi . Hehe . Ở ngoài thấy rõ cái co tự nhiên ngoằn nghoèo hơn vì e chụp hình còn rất yếu kém . Chúc AE cuối tuần vui vẻ
AE dđ cho e hỏ loại hoa này tên gì mà nở rất đẹp khong thua gì đỗ quyên . Có ae nào đã chơi bonsai chưa cho e xin tấm hình xem thử nha
Đây là trái của nó
Còn đây là hoa và lá . Nhìn là yêu e liền
Còn đây là thân có gai nhỏ như xương rồng .
Cả tuần nay không lên bằng 3G được mình rất bực tức nên hôm qua gửi lời phản ảnh đến 198 thì hôm nay đã lên được ôi thật là . Ngày cuối tuần vui vẻ nha Ae
Thật buồn khi mà 2 e đã đi cùng 1 lúc . E đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khong cứu được . Khong ai tránh được cảnh này chỉ là ít hay nhiều thôi . Riêng e thì đã có 4 e về với đất . Nay e lập topic này đễ chia sẽ những bộ xương khô của e hoặc cũa những ae khác cũng được để chia sẽ nỗi buồn cùng...
Hôm nay mùng 6 rãnh rỗi chở bà xã và thằng cu nhỏ đi chơi sẵn tiện ghé chùa TÒA THÁNH xem triễn lãm ngày vía ĐỨC CHÍ TÔN mùng 9-1 thì gặp được cây mai vàng này tuyệt đẹp lấy đt ra làm mấy phát liền .
Bà xã thấy thích quá vào làm cho 1 tấm luôn . Hehe
Những ngày này chùa TÒA THÁNH rất...