Cho tiền cũng không quay lại ...Việt Nam.

camap_80

Thành viên tích cực
thằng này ba xạo, nó chưa từng tới Việt Nam, vì nếu tới cá mập đã gặp rồi :>
 

sirius

Thành viên
Nơi đâu mà chẳng có người này người kia, khôn nhờ dại chịu thôi. Tôi đi du lịch các nước đều phải hỏi giá và mặc cả trước khi sử dụng dịch vụ. Thằng này chưa tới Việt Nam nói nhăng nói cuội nghe làm gì bạn. Tin rác thế này nhiều lắm!
 

vietanhmpt

Thành viên tích cực
Tôi thấy không phải chỉ khách du lịch nước ngoài mới bị vậy đâu. Chúng ta nên nhìn thẳng vào thực tế. Biết nhìn nhận cái sai và sửa sai. Bạn nào đã từng mua bút bi thiên long với giá 10 ngàn chưa?? hay ăn 1 bát mì tôm trứng với giá 70 ngàn chưa??? Còn nhiều bất cập mà chính chúng ta cũng phải tự nhìn ra.
 

dragon081188

Thành viên Mua Bán
em chả biết thế nào nhưng mỗi lần đi xe buýt tuyến Đà Nẵng-Hội An mỗi khách Việt Nam 15 ngàn nhưng khách Tây thì ít nhất 50 ngàn,ai "hiền" thì 100 ngàn hoặc 200 ngàn,có thể còn bị "chém" hơn nữa.
 

gato68

Thành viên tích cực
Chuyện thường ngày ở Huyện? Người Việt với người Việt còn "chém" nói gì đến khách tây. Tháng 9 năm ngoái vào Thanh Hóa và Cửa Lò bị dân ở đó "chém" về mà vẫn cú
 

VĨNH KHÁNH

Thành viên tích cực
Đây là 1 sự thật "rất rất" rỏ ràng mà nói ra thì cũng có 1 số ng` bên vực phe ta thay vì góp phần cải thiện nó
 

tuandefzajj

Thành viên tích cực
Đôi khi cảm thấy xấu hổ thật.nhưng cải thiện sao đc đây... E chỉ biết là bh phải dạy con sau này phải trở thành ng thật thà.còn mình có lẽ hư thật rồi, khỏi dạy luôn.
 

hanthodinhhau

Thành viên mới
Re: Trả lời: Cho tiền cũng không quay lại ...Việt Nam.

Đây là 1 sự thật "rất rất" rỏ ràng mà nói ra thì cũng có 1 số ng` bên vực phe ta thay vì góp phần cải thiện nó
Bác nói đúng,và những người bênh vực phe ta trong trường hợp này là những người không có đầu óc.
 

xxthiensauxx

Thành viên
Nói ở đâu cho xa Lễ hội Bà Chúa Xứ ở Núi Sam gần chổ mình, lên đó mà lớ quớ mua Chim phóng sanh, hay bao lì xì của Bà đi rồi biết. Nhiều lắm nhiều lắm những kẻ làm xấu hình ảnh của Việt Nam ta!
 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Mình ở Thanh Hóa, hôm rồi đi xa chơi thấy một người khách vãng lai bảo "Sầm Sơn nhà cháu chắc cho tiền bác cũng không thèm đến nữa".

Tôi hỏi tại sao thì được trả lời "Sầm Sơn là nơi chém người". Cũng vì thế mà bây giờ ít người đến Sầm Sơn du lịch hẳn hoặc có đến du lịch thì họ cũng quay lại Thành Phố ăn uống chứ ít ăn ở Biển Sầm Sơn. Tìm hiểu ra mới biết rằng đồ hải sản ở thành phố chỉ rẽ bằng 1/2 hoặc thậm chí rẽ hơn chưa nói đến dịch vụ khác.

Nếu bạn không tin lời mình nói thì xin ghé quê mình Sầm Sơn vào mùa hè này để kiểm chứng nhé.

Hãy sống để cho thế hệ sau được thừa kế, đừng sống rồi hậu quả để lại tương lai
 

AliPaPa

Thành viên
thật sự mà nói ngành du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những tiêu cực đã và đang tồn tại
những người buôn bán nhỏ vì một ích tư lợi cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả một đất nước
.nếu có một hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam trong mắt du khách thì đó là một vấn đề ko đơn giản vì đời sống và nhận thức của người Việt chúng ta phần lớn còn rất kém nên vấn đề tiêu cực trong xh còn rất rất lâu mới có thể giải quyết dc:!![-X
 

ngoquyetna

Thành viên
nó qua hay không cũng không quan trọng đâu bạn a! tại vì ta cứ nghĩ mà xem ? cạnh các bến xe ,khu vui chơi không cố định hoặc các quán di động ..... đến mình còn không khỏi ngỡ ngàng với mức giá trên trời mà mình đã đọc vị tiền từng món ăn , vn đang chuyển mình mà bạn, chỉ sợ ta lại làm mất đi những di sản vô giá của thời cha ông để lại ,.
 
thật sự mà nói ngành du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những tiêu cực đã và đang tồn tại
những người buôn bán nhỏ vì một ích tư lợi cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả một đất nước
.nếu có một hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam trong mắt du khách thì đó là một vấn đề ko đơn giản vì đời sống và nhận thức của người Việt chúng ta phần lớn còn rất kém nên vấn đề tiêu cực trong xh còn rất rất lâu mới có thể giải quyết dc:!![-X
" một con sâu làm rầu nồi canh " tui cũng cảm nhận như bạn rứa đó...nhiều lúc cũng rất là xấu hổ khi thấy sự " chèo kéo " của người bán hàng với du khách
 
đúng là phải cảm thấy xấu hổ khi có những người như vậy và khi họ lại mang tiếng cho cả dân tộc Việt Nam,đất nước Việt Nam Tân đã từng mời 1 người nước ngoài( USA) vào nhà dùng bữa trưa.khi họ bị hỏng xe máy( họ đi du lịch kiểu như mình gọi là Phượt)
dùng bữa xong mời anh chàng đánh 1 giấc.xe thì mình mang tới 1 tiệm sửa gần nhà uy tín.
sau khi anh chàng dánh 1 giấc cũng là lúc xe sửa xong.
nói chung là giúp dc họ mình cảm thấy rất vui:D:D:D
 

sieuli

Thành viên tích cực
cách đây đúng gần 7 năm , trước lúc xa quê sieuli bị chém ngay mỹ đình .! 6 ly trà đá , tội uống xong mới hỏi giá . 300 k !!!
X_XX_XX_X
 

cuong xth

Thành viên
ở huyện thạch thất - hà nội có núi chùa thày rất đẹp các đây khoảng 15 năm về trước là nơi vãng cảnh tham quan, leo núi của rất nhiều thanh niên thời đó. nhưng bây giờ gần như không có khách nữa vì nạn chém khách thời nào. thời đấy cứ ai sử dụng dịch vụ gì đều bị tính đắt khủng khiếp và nếu ai chanh cãi về giá cả liền bị rất nhiều thanh niên quây lại và còn phải trả nhiều tiền hơn. đến bây giờ thì dân thầy ngóng mỏi cổ mới được vài người khách đi lễ chùa.
 

hungthanhhoa

Thành viên tích cực
Dù thằng cha đó đến Việt Nam hay chưa thì những điều được viết ra đều có ở Việt Nam.
-Tôi người Thanh Hóa nhưng đi Sầm Sơn vẫn phải hỏi giá trước.
-Đi đền Bà chúa kho năm ngoái bị mấy tên "thầy cúng rởm" lừa.
-Mua tại điểm trên cáp treo Yên Tử (chỗ cái cột đá đứng bên đường) 30.000 đồng 1 gói vinataba trong khi giá chung là 13.000 đồng.
Tuy nhiên các bạn nên suy nghĩ lại 1 chút và nên tìm hiểu 1 chút về những gì họ phải trả cho cái vị trí họ đang ngồi thì bạn sẽ dễ dàng thông cảm hơn với họ.
Vậy đấy.
 
Top