Một Chuyến Đi Sướng Ơi Là Sướng...!

ngockien

Super Moderator
Nhất Sói nhà ta rồi,cả tuần lễ bát ngát vui quên đường về :D

Cho mọi người hỏi thăm ai mà dễ thương quá zzậy :))
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Sói ơi! Hôm ở Cà Mau anh ham vui nên mới "lở" có lần đầu, Sói đừng đưa hình lên nhen Sói. Mọi người mà thấy hình là anh trốn luôn nhen. Đừng đưa lên nhen ...tưng...tưng...tưng
 

huong84

Thành viên tích cực
Nhất Sói nhà ta rồi,cả tuần lễ bát ngát vui quên đường về :D

Cho mọi người hỏi thăm ai mà dễ thương quá zzậy :))
em đoán chắc là anh 3B, đúng ko anh Sói. Nhất anh Sói nhé, được đi du lịch nhiều lại còn dc ... nữ thần nữa chứ ;))
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Lên đường tiếp thôi mấy anh "yêu" ơi!


Tới vườn Chú Sáu:



Sau đó gạ được chú Sáu đi cùng....tới vườn anh Hoàng:




Tại đây Sơn Đại Ca đã khoe tinh hoa của môn phái Cái Bang làm anh em run như cầy sấy:


Chia tay anh Hoàng, mọi người lướt sang vườn khác:


 

Sói Hoang

Quản lý mới
Thời gian lúc này chạy nhanh hơn cuộc đua F1...
Sau bữa cơm tối 4 anh em cùng anh Hải về nhà anh Đồng để chờ xe trung chuyển tới đón:

Trong lúc chờ đợi mọi người cùng đóng góp ý kiến cho cây MCT có nhiều mặt tiền của anh Đồng



Hehe...vui thật....
Dưới nhà tiếng còi xe inh ỏi rục rã, vội vàng chia tay 2 anh, chia tay mảnh đất Cà Mau mà ko biết tới khi nào tôi mới có dịp ghé lại...
Vội vàng quá! lên xe rồi còn tiếc chưa gửi lại được 1 nụ hôn...:-*
Yêu con người và mảnh đất Cà Mau rất rất nhiều...
 

huuducIT

Thành viên tích cực
đúng là sướng thiệt anh sói, về mang vài tác phẩm miền nam về cho anh em Quảng Ninh nhé
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Ngày thứ 7:
3h sáng trên chuyến xe đêm từ Cà Mau về Sài Gòn: Sói, anh 3 và anh Lô chia tay Đàn Chủ để rẽ sang Bến Tre
Tới Bến Tre trời cũng đã sáng lắm rồi...

Ở đây có nhiều Dừa hơn tôi tưởng


kaka...nhà anh Lô đây rồi:





Khu vườn quá rộng, rộng vượt sức của anh tôi...
1 phôi Me được quá! nhấc lên thì bên dưới nó đẻ ra 2 củ khoai.


Ôm hôn Vợ xong anh Lô liền đưa 2 anh em đi vài khu thăm vườn:




Hoa MCT gần 2 chục cánh nè:




Anh 3 kết cây Sanh này rồi:
 

BoHaIT_love_bonsai

Thành viên tích cực
Đi ghe mà cũng phải đội mũ bảo hiểm kìa. Ka ka
Chuyến đi vui quá Sói nhỉ. Mình chưa được vào đến trong đó. vào đến Đà Nẵng là xa nhất rùi, khi nào có cơ hội đi tiếp :-bd
 

Sói Hoang

Quản lý mới
tiếp đi Sói, một chuyến đi nhìu thú zị quá he. thanks
Thanks Hoàng...
nhìn hoa hết cả mắt
bác sói ko rước em nào Ở Miền nam về cho Vợ à
8-X ko thừa mạng Giang ơi!
tks anh chia sẽ, đẹp quá!
Thanks em!
rất đã!! anh em nào đi nhiều làm tua từ bắc vào nam.
từ đỗ quyên =>> sam núi =>> mai chiếu thủy
Thanks Bạn!
Đúng là vui quá, SƯỚNG quá Sói ơi.
keke....Chắc còn lâu em mới hết Sướng nha anh!
a có chuyến đi vui và thích quá.thank a đã chia sẻ
thanks Bạn!
Trà đá lâu quá anh trai ơi. Đỗ quên đăt không anh? Khoảng bn tìn một cây anh?
he...Trà Đá xong anh lại phải đi có tý việc nữa...
Mấy Cây Đỗ Quyên to giá từ 4tr đến trên 10 triệu. Anh ko hỏi cụ thể, chỉ dám mua cây 300k thôi em...
Nhất Sói nhà ta rồi,cả tuần lễ bát ngát vui quên đường về :D
Cho mọi người hỏi thăm ai mà dễ thương quá zzậy :))
;;) em đang định liên hệ với các lớp mầm non để lấy ảnh này in phiếu bé ngoan đó anh!
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Sói ơi! Hôm ở Cà Mau anh ham vui nên mới "lở" có lần đầu, Sói đừng đưa hình lên nhen Sói. Mọi người mà thấy hình là anh trốn luôn nhen. Đừng đưa lên nhen ...tưng...tưng...tưng
kaka...yên tâm anh ơi! hình đó em để tống tiền mà anh...;;)
em đoán chắc là anh 3B, đúng ko anh Sói. Nhất anh Sói nhé, được đi du lịch nhiều lại còn dc ... nữ thần nữa chứ ;))
uh! anh 3b đó em...
Híc...anh có làm gì nữ thần đó đâu em? đứng xa cả chục mét đó em ah!:-S
Xem nãy giờ thấy sướng ơi là sướng.....Sói đi nhiều dữ.....
ko biết đến bao giờ mới được đi tiếp nên lần này cố làm phiền anh em nhiều vậy đó Phương ah!
đúng là sướng thiệt anh sói, về mang vài tác phẩm miền nam về cho anh em Quảng Ninh nhé
Thanks bạn! có vài cây mang về mình sẽ pots sau...hehe...
Đi ghe mà cũng phải đội mũ bảo hiểm kìa. Ka ka
Chuyến đi vui quá Sói nhỉ. Mình chưa được vào đến trong đó. vào đến Đà Nẵng là xa nhất rùi, khi nào có cơ hội đi tiếp :-bd
he...quá vui luôn Bác Đăng ah!
==================================


rất nhiều đá nham thạch được mua về dể làm chất trồng mới:






Cây Sanh ở đây được tạo hình rất nhiều...



 

Sói Hoang

Quản lý mới
Rất nhiều Vườn MCT hàng chợ ở đây:
tha hồ lựa chọn, chọn đến hoa mắt rồi chẳng lấy được cây nào luôn :-/





Trên đường về anh Lô cũng được dịp thử sức:



Những con cá này còn đang tung tăng trong vườn anh Lô nè cả nhà:

Giờ lên đĩa rồi:

..........................
Sau bữa trưa ngon lành, Sói và anh 3 lại chia tay anh Lô để tiếp tục cuộc hành trình về Sài Gòn trong cơn Mưa buồn đến tê tái...
Chắc chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh 1 người anh năng động, vui vẻ và dễ mến đến như vậy...
Yêu anh nhiều anh Lô ạ!
 

BoHaIT_love_bonsai

Thành viên tích cực
Chuyến đi thật vui và ý nghĩa. đã đời quá. Yêu mấy cái vườn quá đi. Có dịp vào đó em sẽ qua nhà mấy bác.... chôm chỉa :)) ka ka
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Về gần tới Sài Gòn ghé vào vườn anh 3 ngay: những hình ảnh ở đây có lẽ quá quen thuộc với mọi người rồi.









 
Top