Một Chuyến Đi Sướng Ơi Là Sướng...!

Sói Hoang

Quản lý mới
:DHe...đã quá! lần đầu tiên được đi xa và đi nhiều như vậy, tóm tắt lại để khoe cả nhà 1 chút nha!

Ngày thứ nhất: Đặt chân lên đất Nha Trang (ko gặp được Black...tiếc quá!)


Sờ ti lấy may....:">




Ngày thứ 2: Tới Đà Lạt, nơi này dịu dàng thật...





Oa....trong này nhiều Đỗ Quyên quá! cây nào cũng có bộ đế rất đẹp, tay cành mà ddepj nữa thì quá hoàn hảo.




 

Người Rừng

Thành viên tích cực
Qua Nha Trang là sang đất Cà Mau à Sói??? Sói nhà ta giỏi quá, bản lĩnh quá, dũng cảm quá đi xa thế mà không sợ lạc đường...
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Ặc...Vợ kêu lên giường rồi....
Em ngủ đây! Bye cả nhà...
Híc...mai em up tiếp vậy.
 

ditimmatkhau

Quản lý mới
bác Sói phải đi trả bài rùi, đúng là Sướng ơi là Sướng, haha!
Chờ ảnh đẹp của Bác! thanks!
 

soncm

Thành viên tích cực
:DHe...đã quá! lần đầu tiên được đi xa và đi nhiều như vậy, tóm tắt lại để khoe cả nhà 1 chút nha!

Ngày thứ nhất: Đặt chân lên đất Nha Trang (ko gặp được Black...tiếc quá!)

Sờ ti lấy may....:">
Nhìn tay Sói này pro quá =))=))

Ặc...Vợ kêu lên giường rồi....
Em ngủ đây! Bye cả nhà...
Híc...mai em up tiếp vậy.
Ngủ thì nhớ
Xem chỗ nào kin kín giấu cái tay nhen Sói =))=))=))
 

X.style

Thành viên tích cực
đi du lịch mà ảnh toàn là cây. chẳng thấy có bóng hồng nào cả. hic
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Qua Nha Trang là sang đất Cà Mau à Sói??? Sói nhà ta giỏi quá, bản lĩnh quá, dũng cảm quá đi xa thế mà không sợ lạc đường...
>:D< hihi...qua tuổi vị thành niên rồi sợ gì lạc anh ơi...
anh Sói chưa úp hết hình à đà lạt rồi tới sài gòn hả anh\:D/
nhiều ảnh quá! upload lâu em ah!
giờ anh up tiếp đây!:x
Nhiệm vụ bắt đầu :D:D.Chúc a hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
I-) Híc...đi nhiều quá nên mệt, anh ngủ luôn mà Hưng...
Chúc mừng Sói có chuyến đi chất lượng, cám ơn đã chia sẻ những hình ảnh đẹp.
;;) có mỗi cháu là được gặp chú 2 buổi off liên tiếp vừa rồi à...
Thanks chú nhiều ạ! khi nào ra Bắc gọi cháu với nha chú!
Ngủ sớm thế Sói ơi, ai bảo up hình sờ ti nên vợ bắt đi ngủ sớm chưa gì.:D
:D ko phải anh ơi! đi SG về xong em phải đi tập huấn GDQP-AN, tối qua em mới về đến nhà nên mệt quá anh ah!
keke....
 

Sói Hoang

Quản lý mới
bác Sói phải đi trả bài rùi, đúng là Sướng ơi là Sướng, haha!
Chờ ảnh đẹp của Bác! thanks!
>:) Mới tập huấn ở Đồ Sơn về mà bạn...
Nhất Sói rồi còn gì.
:-* thanks anh nhìu...
Nhìn tay Sói này pro quá =))=))
Ngủ thì nhớ
Xem chỗ nào kin kín giấu cái tay nhen Sói =))=))=))
>-) đồi núi là nơi kín đáo nhất rồi còn gì anh? hehe...
đi du lịch mà ảnh toàn là cây. chẳng thấy có bóng hồng nào cả. hic
he...có chụp chộm được vài kiểu, nhưng về đến nhà phải xóa ngay ko thì chít...
Nhìn đám đỗ quyên mê quá. Anh có hỏi xem bao nhiêu một cây ko?
ừ...mình có hỏi qua! giá dễ chịu lắm
giá từ 4tr đến trên 10 triệu thôi...
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Ngày thứ 3: đến Bình Thuận...=>bỏ qua
Ngày Thứ 4: Tới Sài Gòn tham ra buổi off muộn
Sau đó Đàn Chủ đưa vào vườn anh Nghĩa, lần đầu gặp chủ vườn run quá! ko dám chụp hình luôn...Híc...
Chuồn ra vườn chơi tý vậy...















 

Sói Hoang

Quản lý mới
Chiều muộn về nhà cùng Đàn Chủ chờ anh Lô lên
Sau đó anh em ra quán ăn tối....


có 3dy cùng vợ


anh TUANKHANH và anh Tý Kiểng nữa..


thời giai trôi nhanh quá, 10h tối rồi! ăn xong 3 anh em vội vàng ra bến xe, anh 3 đã chờ sẵn...đi Cà Mau thôi.


Ngày thứ 5: hơn 6h sáng đến Cà Mau...tới trưa gặp mặt khá đông thành viên rồi


ăn trưa tại nhà anh Đồng (luuvienngoai) xong cũng hát hò tý ty, thể hiện 1 chút..
Máy này chấm điểm rất chuẩn, chủ nhà chỉ được về nhì thôi...kaka...ko ngờ gặp đối thủ đáng gờm quá!.







Về nhà anh Hải nghỉ trưa thôi...Mệt quá rồi!




Ngủ dậy là đi thăm vườn liền...


 

Sói Hoang

Quản lý mới
Thăm nhà Bác Sĩ Vinhcm:






Ngày thứ 6: Sau khi ăn sáng xong mấy anh em ghé thăm quan 1 sân chùa:




kaka....có 2 bức ảnh độc quá nè cả nhà!

 
Top