bỏ đi anh Ty và anh em
anh Hưng cũng đừng bận tâm nhiều
cuộc sống là vậy, làm lỗi thì dễ, nhận lỗi thì khó, cách nhận lỗi sao cho được tha thứ lại càng khó hơn nữa, bên cạnh đó việc thù hằn, bực tức hay đại loại là một trạng thái tiêu cực khi gặp phải một việc gì đó không theo ý mình thì dễ dàng hơn nhiều là tha thứ hay là phớt lờ, nếu ai đó sẵn sàng tha thứ cho người mắc lỗi thì thật là tốt biết bao, còn không làm được vậy thì phớt lờ hay thôi kệ đôi khi cũng là một thái độ phản ứng tích cực với sự việc không mong muốn. Có người nghĩ phớt lờ hay thôi kệ đó là thái độ vô trách nhiệm khi gặp một vấn đề gì đó, thật sự không sai nhưng cuộc sống này, giữa cái đúng sai, trái phải hay thậm chí là sống chết được phân định không phải bằng văn tự mà nếu có bằng văn tự thì tất cả đều do cách nhìn sự việc của ta mà ra, nó không bao giờ thỏa mãn cho tất cả mọi người nếu muốn tìm ra lý lẽ để chứng minh cho một điều gì đó. Bỏ đi và thể hiện bản thân mình sau những gì gặp phải ,để sống tốt hơn cho mình và cho người khác, để ít làm người khác phải tổn thương hay ít ra bỏ đi để cho chính bản thân mình thanh thản anh Hưng và anh Ty cùng tất cả anh em nhé. cuối tuần vui vẻ đến mọi người.