Vừa nghe giông tới phi vội lên vườn. Vừa phi vừa alo bảo lính hạ cây xuống thấp ma vẫn kg kịp đó aTóc gió thôi bay...chỉ là cạo trọc đầu quá tay cho em nó thôi mà )
Chậu cũ hay mới hả ku?Cái chậu hơi to nha anh )
Cây mình gãy đi nối còn được. Chứ mấy cây này gãy thì potay luôn Hiển ơi.e bị tình trạng giống anh nhưng là cây mai vàng bonsai
nhưng CÂY của anh sao mà gẫy còn ngắn thế...mần ăn chi anh ơi)
Hiện giờ a đg thiếu chậu trầm trọng. Kg lẽ lại lôi chậu xi măng vô để nuôi nó.Tất nhiên là mới rồi )
Chương đổi nick rồi à?cây này hôm em vào nó còn yếu vậy mà bây giờ xung vậy anh tùng.
Lại thêm 1 kẻ ácChúc mừng anh có cây phôi mới )
Dạ. Nói thiệt là, anh ăn ở thế nào nên mới thía thui ạChương đổi nick rồi à?
Nó te tua vậy còn sung gì nữa hả em?
==================================
Lại thêm 1 kẻ ác
Hoa hòe rực rỡ bạn ơi. Đang thả 1 số chi gốc để cắt lấy nu thân và cho gốc to ra 1 tí đóThế cái cây nho nhỏ xinh xinh của tui giờ thân xác zư lào rồi?
:-t:-t:-t:-t:-t:-t:-tDạ. Nói thiệt là, anh ăn ở thế nào nên mới thía thui ạ
A hay chặt chém dữ lắm đó em.Dạo này bạo tay quá A Tùng ơi,
Chú Xuân lại cười trên nỗi đau của con rồi(Biết đâu sau này sẽ trở thành hàng đặc biệt
Cảm ơn bạn đã xem tin. Phương châm mình là sống lâu nhờ...nhát. Nhưng...bac dũng cảm quá
Ông trời đúng là tàn nhẫnTàn nhẫn quá (